Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2015] Ngày 20 tháng 10 năm 2015, công an đã cố gắng cạy cửa nhà bà Hoàng Viễn Kiều, lấy cớ là để “thăm nhà”. Bà Hoàng từ chối mở cửa vì công an trước đó đã liên tục sách nhiễu bà vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Người từ Đồn Công an Quảng Trường và Phòng Công an Đường sắt Hoài Hóa ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đã gõ cửa nhà bà Hoàng vào sáng sớm.

Lúc 7 giờ sáng, con trai bà, anh Lý Niệm Niệm, bị bắt giữ trong lúc ra khỏi nhà để đi làm. Anh hiện đang bị giam giữ ở Trại tạm giam Trung Phương.

Khi công an cạy cửa để vào đã làm cánh cửa bị kẹt, khiến không ai có thể vào hay ra khỏi nhà. Vậy nên, bà Hoàng đã bị giam trong nhà cả ngày.

Hôm sau, một nhân viên bảo vệ khu vực đến và nói với bà rằng cánh cửa nhà bà cần được sửa. Chiều hôm đó, bà đã tìm một thợ khóa đến sửa và đã mở được cửa.

e6c834fd9ca84aefa68628c89a35b712.jpg

Cửa an toàn bị công an phá hỏng

Thông tin liên hệ của những người tham gia bức hại:

Quách Thuần, giám đốc Phòng Công an đường sắt Hoài Hóa: +86-13789282798 (di động)

Tề Ngạn Chinh, ủy viên Phòng Công an đường sắt Hoài Hóa: +86-13973090033 (di động)

Trương Vệ Kiện, nhân viên Phòng 610: +86-13707452352

Dương Tuấn, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Hạc Thành: +86-18607451616 (di động)

Tăng Hữu, phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Hạc Thành: +86-13787582188 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/23/318006.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/4/153518.html

Đăng ngày 18-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share