Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2014] Tôi là một bác sỹ Tây y đã 27 năm và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 19 năm. Từ trải nghiệm bản thân, tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và là điều vượt qua giới hạn của khoa học hiện đại.

Muốn giúp người khác vì bệnh tật bản thân

Khi còn nhỏ tôi có sức khỏe kém và thường xuyên phải gặp bác sĩ. Tôi bị viêm màng não, viêm gan và lao phổi. Trước khi bước vào kỳ thi đại học, tôi bị áp xe hậu môn trực tràng và buộc phải tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên vết thương không khỏi và biến chứng thành bệnh rò hậu môn. Vì bệnh trạng của mình, tôi liên tục đau đớn không ngừng, và cơ thể có mùi khó chịu.

Lúc đó khí công đang rất phổ biến ở Trung Quốc. Với hi vọng chữa bệnh tôi bắt đầu tự mình học một vài môn, nhưng chúng đều không có tác dụng. Vì những điều mà bản thân đã trải qua nên tôi có sự đồng cảm sâu sắc với nỗi khổ của những người khác, tôi đã quyết định vào đại học và học để trở thành một bác sĩ giỏi.

Tôi vào một trường đại học và trải qua khóa học y khoa năm năm. Tôi tiếp tục luyện tập khí công và tự nghiên cứu Trung y. Để điều trị cho bệnh nhân một cách hiệu quả tôi muốn kết hợp cả ba phương pháp gồm: khí công, Tây y và Trung y. Sau khi tốt nghiệp, tôi được giữ lại giảng dạy ở trường và điều này cho phép tôi có thể giảng bài cho các sinh viên, điều trị cho bệnh nhân và tiến hành nghiên cứu cùng lúc.

Khi phạm vi kiến thức được mở rộng, thì tôi cũng có nhiều câu hỏi [mà bản thân] không biết. Thư viện trở thành một tài nguyên quý giá và tôi đã nghiên cứu rất nhiều sách, tìm kiếm những câu trả lời nhưng đều vô ích. Khi nhận ra rằng khoa học hiện đại không thể cung cấp bất kỳ câu trả lời nào thỏa đáng, tôi quay sang khí công và bắt đầu nghiên cứu một cách nghiêm túc, mặc dù tôi không thực sự có những bước đột phá.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và phục hồi bệnh tật

Một buổi sáng tháng 3 năm 1995, tôi dậy sớm và đến điểm luyện khí công thì nghe thấy một giai điệu dễ chịu. Bị thu hút bởi tiếng nhạc, tôi đi theo nó và phát hiện rằng đó là nhạc luyện công của Pháp Luân Đại Pháp. Đây là cách mà tôi đến với Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Khi tôi tinh tấn học Pháp và luyện công, cơ thể tôi bắt đầu phục hồi một cách nhanh chóng khiến bản thân tôi vô cùng kinh ngạc.

Trước đây, tôi tuyệt đối tin tưởng vào kiến thức y học của mình và cho rằng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì Trung y Tây y mới đạt được hiệu quả. Tuy nhiên chỉ đơn giản là sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công pháp, bệnh tật của tôi đã được chữa khỏi. Tôi vô cùng ngạc nhiên! Tôi nhận ra rằng nhiều năm giảng dạy, điều trị và nghiên cứu cũng không thể so sánh được với hiệu quả và tốc độ trị bệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi quyết định nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp.

Căn nguyên của bệnh tật là gì

Thông qua việc học Pháp có hệ thống, tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp đã trả lời rất nhiều câu hỏi mà tôi đã thắc mắc từ rất lâu. Mỗi một lần đọc Chuyển Pháp Luân tôi lại hiểu thêm nhiều điều, nhưng sẽ có những câu hỏi mới. Khi tôi tiếp tục học Pháp một loạt các câu hỏi sẽ được trả lời, nhưng lại có những câu hỏi khác xuất hiện. Càng học Pháp, tôi càng minh bạch, tâm trí tôi được khai mở. Hoàn toàn bị thuyết phục bởi những lời dạy uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp, tôi càng thêm tôn kính Sư phụ và hiểu rằng đây là pháp môn mà mình đang tìm.

Học Pháp sâu hơn giúp tôi nhận ra rằng nguyên nhân thực sự đằng sau bệnh tật của con người là do nghiệp lực tạo thành bởi các việc xấu mà họ đã làm từ nhiều kiếp trước. “Món nợ nghiệp” này không thể giải quyết được trong một đời và nó cũng không thể được nhận thức trong “không gian” của chúng ta. Bằng việc chấp nhận rằng “luân hồi” và “các không gian xen kẽ” là có tồn tại, nó sẽ dễ dàng hơn để hiểu được câu trả lời cho những câu hỏi của tôi: “Tại sao một số người sinh ra đã bị bệnh?” “Tại sao bác sĩ không thể xác định được nguyên nhân gốc rễ của một số bệnh đặc biệt?” “Tại sao tồn tại bệnh di truyền?” “Nguyên nhân một căn bệnh bị tái phát?” “Tại sao lại quá khó để chữa một số bệnh nào đó?”

Ví dụ, viêm gan ở mức độ phân tử biểu hiện trên bề mặt thân thể dưới dạng “virus”. Trong một không gian khác, nó biểu hiện như “năng lượng xấu”. Trong một không gian sâu hơn, nó lại xuất hiện như một “khối nghiệp lực”. Ở một không gian sâu hơn nữa, nó được thấy dưới dạng “vật chất màu đen”. Y học hiện đại điều trị bệnh viêm gan bằng cách giết chết “virus” ở cấp độ phân tử, nhưng không có hiệu quả trong việc loại bỏ các “năng lượng xấu”, “khối nghiệp lực” và “vật chất màu đen” đang tồn tại trong không gian khác và là nguyên nhân gốc rễ của bệnh tật. Điều này dẫn đến một kết quả không tốt đối với điều trị bệnh gan.

Tôi quan sát cách mà các học viên Pháp Luân Công khỏi bệnh. Năng lượng được tạo ra nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể xâm nhập tới những không gian khác, nơi gốc bệnh tồn tại và loại bỏ nó. Khi một người luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và học các bài giảng thì năng lượng có thể xâm nhập đến ngay cả không gian vi quan nhất và loại trừ “vật chất màu đen”, “khối nghiệp lực”, “năng lượng xấu” ở các không gian khác mà chúng ta không thể nhìn thấy ở không gian này. Ngay cả “virus” ở tầng bề mặt cũng được loại bỏ. Tất nhiên, kết quả là bệnh gan sẽ hoàn toàn được chữa khỏi.

Tu luyện tâm tính

Tất nhiên có những điều kiện tiên quyết để đạt được điều này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải tuân theo các yêu cầu về tâm tính, có thể hướng nội tìm, tu luyện tâm tính của mình, loại bỏ tất cả những thói quen xấu và tâm truy cầu trị bệnh của bản thân. Nếu một người chỉ luyện các bài công pháp nhưng không tu bản thân, không cố gắng phân biệt đúng hay sai trong cả suy nghĩ lẫn hành động của mình, người đó sẽ không khỏi bệnh.

Tôi kiên trì học Pháp và tu luyện bản thân, tôi đã dần minh bạch lý do chúng ta ở đây trong thế giới con người này. Đó là để đắc Pháp, đồng hóa với tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn và trở về vị trí nguyên lai, cao nhất của chúng ta. Tôi đã từ bỏ tư tưởng “dùng khí công để trị bệnh” và “tiến hành nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi trở nên rất nghiêm túc trong việc tu luyện và bắt đầu tu luyện bản thân mình phù hợp với tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn.

Là một giảng viên, tôi đối xử tốt với các sinh viên của mình, chia sẻ kiến thức của bản thân và dùng hết năng lực của mình để dạy dỗ các em trở thành những người tốt. Là một bác sĩ tại một bệnh viện, tôi điều trị cho bệnh nhân bằng sự ân cần và làm hết sức mình để chữa lành cũng như cứu sống họ. Là một nhà nghiên cứu, tôi tiến hành một cách cẩn thận các nghiên cứu khoa học của mình bằng sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm. Tôi có thể giữ tâm bất động khi đối mặt với những cám dỗ về tiền tài hay nữ sắc, bình tĩnh xử lý những mâu thuẫn phát sinh.

Một lần, một bệnh nhân nữ đến cùng với bạn trai của cô ấy. Cô gái cởi mở và thích giao lưu, trong khi cậu bạn trai quan sát tôi một cách lặng lẽ khi tôi tiến hành khám bệnh. Tôi cẩn thận kiểm tra cho cô gái và kiểm soát bản thân một cách nghiêm khắc trong giới hạn đúng đắn. Sau đó, người thanh niên nói với tôi: “Trong tất cả các bác sĩ mà tôi gặp từ trước đến nay, ông là bác sĩ tốt nhất. Thái độ của ông, cách cư xử và sự chu đáo tất cả đều rất tốt.” Tôi nói rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi chỉ làm theo những gì Sư phụ dạy. Khi tôi giảng chân tướng cho họ, cả hai đều rất nhanh minh bạch và chấp nhận.

Ngày nay, các bác sĩ ở Trung Quốc thường xuyên nhận hối lộ. Bệnh nhân hoặc gia đình bệnh nhân sẽ đưa cho bác sĩ một “phong bì đỏ” với mong muốn rằng ông ta sẽ chú ý nhiều hơn đến việc chẩn đoán và điều trị bệnh. Một bệnh nhân đã đưa cho tôi “phong bì đỏ”. Khi tôi từ chối nhận nó, cô ấy nghĩ rằng tôi cảm thấy món hối lộ này quá ít. Cô lặng lẽ lắng nghe trong khi tôi giải thích lý do đằng sau việc từ chối của mình, tôi cũng nói cho cô về Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó cô nói: “Thật tuyệt nếu tất cả các bác sĩ đều học Pháp Luân Đại Pháp giống ông, vì nó thực sự tốt. Sư phụ của ông thật tuyệt vời vì đã dạy dỗ được một bác sĩ tốt như vậy.”

“Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Tôi gặp những trường hợp tương tự như vậy hầu như mỗi ngày. Với sự giúp đỡ của Sư phụ, nhiều sinh viên, giáo viên, những bạn bè và người thân, các bệnh nhân cùng gia đình họ đã thấy được sự tuyệt vời và chân chính của Đại Pháp như thế nào thông qua lời nói và hành xử của tôi. Khi hiểu được sự thật họ đã chọn cho mình một tương lai tốt hơn. Một số thậm chí đã đắc Pháp và trở thành học viên.

Các nguyên lý thâm sâu của Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn thuyết phục và thay đổi tôi. Tôi có một sự hiểu biết sâu hơn về nguồn gốc thực sự của con người, mối quan hệ giữa con người với Thần Phật, và lý do thực sự để sống của một sinh mệnh. Tôi tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/10/298781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/24/146524.html

Đăng ngày 27-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share