Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-9-2015] Bà Lưu Quế Hoa đã nhiều lần bị giam giữ và hai lần bị cầm tù kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.

Gia đình bị tan nát. Chồng bà đã ly dị bà trong khi bà bị cầm tù, bỏ lại các con của họ phải tự lo cho bản thân.

Bà Lưu Quế Hoa, người huyện Lân Thủy, tỉnh Tứ Xuyên. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1997.

Bị bắt và giam giữ

Bà Lưu cùng em gái bị công an Đỉnh Bình bắt giữ vào ngày 18 tháng 12 năm 1999. Đội An ninh Nội địa đã lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng các vật dụng cá nhân khác của bà.

Bà Lưu cùng em gái bị giam giữ bốn ngày tại đồn công an. Họ bị bắt phải nằm trên sàn nhà lạnh lẽo dưới tầng hầm vào ban đêm vì công an đã không đưa cho họ chăn ấm mà gia đình họ mang đến.

Họ bị chuyển đến Trại tạm giam vào ngày 20 tháng 12 và bị giam ở đó cho đến ngày 20 tháng 3 năm 2000. Bà Lưu bị còng tay suốt 11 ngày trong khi bị giam giữ vì bà đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Sau khi bà Lưu được trả tự do vào năm 2000, bà được biết rằng cậu con trai 15 tuổi của bà đã phải bỏ học để làm việc bán thời gian ở ngoài thị trấn, để lại em gái 12 tuổi ở nhà một mình.

Bà Lưu bị bắt giữ lần hai vào ngày 27 tháng 6 năm 2000, khi bà đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Công an áp giải bà đến một trại tạm giam trong thị trấn nơi bà sinh sống, bà bị giam giữ 15 ngày tại đó.

Sau khi được thả, một công an thường xuyên đến nhà sách nhiễu bà. Bà buộc phải rời khỏi nhà và sống cuộc sống cơ cực để tránh bị bức hại thêm nữa.

Sau đó công an sách nhiễu con gái bà Lưu ở trường học và tra hỏi cô bé về nơi ở của bà.

Hai lần bị cầm tù

Bà Lưu bị bắt lần ba vào ngày 3 tháng 1 năm 2002 ở Trùng Khánh. Bà bị giam giữ ở nhiều nơi khác nhau trong khoảng 20 ngày trước khi bị chuyển tới trại tạm giam quận Ba Nam.

Một lính canh đã đánh đập bà bằng dùi cui cao su hơn 30 lần. Toàn bộ nửa thân dưới của bà bị bầm tím. Sau đó, bà bị cùm chân suốt cả ngày bằng một dây xích nặng gần 40kg.

Ngày 25 tháng 12, bà Lưu bị kết án bốn năm tù giam vào tháng 10 năm 2002 và bị đưa tới Nhà tù nữ Trùng Khánh. Trong thời gian bà bị giam cầm, chồng bà đã ly dị bà. Bà được trả tự do vào ngày 2 tháng 1 năm 2006.

Bà bị bắt lại vào tháng 2 năm 2007 và giam giữ trong 15 ngày.

Ngày 9 tháng 3 năm 2009, bà bị bắt sau khi có người tố cáo bà với chính quyền vì phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công. Ba công an đã lục soát nhà và bắt giữ bà.

Bà Lưu bị kết án bốn năm tù giam vào ngày 10 tháng 9 năm 2009 và bị giam cầm tại Nhà tù nữ Thành Đô vào ngày 15 tháng 9 năm 2009.

Bà bị ép phải tham gia những phiên tẩy não và phải đứng trong khoảng thời gian dài. Bà bị cấm ngủ và phải chạy trong nhiều giờ đồng hồ dưới cái nắng như thiêu như đốt. Bà Lưu được thả ra vào ngày 9 tháng 3 năm 2013.

Bị bức hại triền miên

Ngày 16 tháng 4, Phòng 610 ép bà phải tham dự các phiên tẩy não tại huyện Vũ Thắng trong 56 ngày cho đến khi bà được trả tự do vào ngày 9 tháng 6 năm 2013.

Lần bị bắt giữ gần đây nhất của bà Lưu là vào ngày 25 tháng 7 năm 2014, trong một đợt bắt giữ quy mô lớn các học viên Pháp Luân Công ở huyện Lân Thủy. Công an lục soát nhà bà Lưu và tịch thu các sách Pháp Luân Công, điện thoại di động, và hai máy tính của bà.

Bà Lưu bị giam giữ trong một nhà khách và bà đã tuyệt thực để phản đối bị bắt giữ. Hai ngày sau, bà được trả tự do.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/10/315458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/4/153077.html

Đăng ngày 27-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share