Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-8-2015] Cảnh sát huyện Hoài An đã đánh đập một học viên Pháp luân Công khi cô đang di chuyển qua huyện này. Cảnh sát Vương nói rằng anh ta sẽ đánh học viên này bất cứ khi nào cô đi qua Hoài An.

Cô Lý Thúy Hoa là một học viên ở huyện Vạn Toàn, tỉnh Hà Bắc. Vào ngày 30 tháng 7 năm 2015, cô bắt một chuyến xe buýt đi qua huyện Hoài An.

Xe buýt dừng lại tại trạm kiểm tra phương tiện [giao thông] huyện Hoài An trước buổi trưa, cảnh sát đã yêu cầu cô Lý xuống xe buýt để xác nhận danh tính.

Máy vi tính của cảnh sát đã xác định cô là một học viên Pháp Luân Công, người từng bị giam giữ có thời hạn ở một trại lao động cưỡng bức.

Họ đưa cô đến đồn cảnh sát vào khoảng 1 giờ chiều, thẩm vấn và lục soát cô nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì. Sau đó, họ đưa cô xuống tầng hầm và đánh đập cô.

Cảnh sát Vương đã tát vào mặt, túm tóc và ấn đầu cô vào một thanh kim loại. Cô bị ngã xuống đất. Sau đó, cảnh sát đã đá và đe dọa cô nhiều lần.

Cô Lý được thả vào khoảng 6 giờ chiều. Cô bị những vết bầm tím trên cằm, cánh tay và chân. Chứng minh thư của cô đã bị cảnh sát thu giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/17/314237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/2/152353.html

Đăng ngày 27-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share