Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-5-2015] Chúng ta đã đọc nhiều bài chia sẻ trên Minh Huệ Net về các học viên có kỹ năng kỹ thuật qua đời vì họ bị dựa dẫm vào quá nhiều và không có đủ thời gian để tu luyện. Chuyện này gần đây đã xảy ra ở khu vực của chúng tôi.

Dựa dẫm vào đồng tu

Lão Đạt (hóa danh) là một học viên ở khu vực của chúng tôi. Anh ít được học hành, nhưng lại là một chuyên gia kỹ thuật khi giải quyết các vấn đề về lắp đặt hệ thống máy tính, sửa chữa các máy in, sản xuất và phân phát các tài liệu thông tin, mua các nguyên vật liệu và thiết bị, và nhiều hơn thế nữa. Anh đã phó xuất rất nhiều khi nhiều học viên được học về kỹ thuật bị bắt giữ.

Chỉ có một vài học viên là các chuyên gia trong các vấn đề về kỹ thuật ở thành phố của chúng tôi. Lão Đạt luôn xuất hiện và chưa từng từ chối giúp đỡ khi cần người có chuyên môn về kỹ thuật. Những nỗ lực, sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm của anh đã khiến anh được các học viên địa phương kính trọng. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã dựa dẫm vào anh quá nhiều.

Nhiều học viên lâu năm ở thành phố của chúng tôi không biết về kỹ thuật. Họ có thể nhờ các con hoặc cháu của họ giúp họ mua những thứ như đĩa CD và DVD, nhưng họ lại luôn gọi Lão Đạt. Anh không hề từ chối giúp đỡ.

Đầu năm nay, anh đến nhà của hơn 60 học viên để giúp cài đặt Window 8.1 và phân phát các đĩa, tất cả diễn ra trong khoảng thời gian ba tuần. Một ngày, anh phải chạy tới lui giữa bảy nhà.

Một trong số những học viên này khiến anh Lão phải chịu áp lực lớn và giục anh phải nhanh lên, vì vậy anh đã không có thời gian để ăn hay thậm chí dùng nhà vệ sinh. Họ không chịu cân nhắc bất cứ điều gì ngoài các nhu cầu của bản thân họ và không hiểu rằng anh có thể cần thêm thời gian cho các công việc nào đó và anh cũng phải tu luyện.

Không có thời gian học Pháp

Là một học viên lâu năm, anh hiểu tầm quan trọng của việc học Pháp và phát chính niệm, nhưng anh không có thời gian.

Không được Pháp gia trì, cơ thể anh yếu đi và anh thường nói rằng anh cảm thấy mệt.

Ngày 23 tháng 4, khi người nhà của anh rời nhà được 30 phút thì anh qua đời. Khi họ trở về nhà, anh đã ra đi, nhưng biểu hiện rất thanh thản.

Tổn thất đối với gia đình và các đồng tu của anh là không thể tả xiết, nhưng tổn thất đối với bản thân anh là “không thể vãn hồi.” Chính Pháp vẫn chưa kết thúc.

Các học viên nên xem xét lại các hành vi của mình và không nên lợi dụng lòng tốt của đồng tu. Tất cả chúng cần trầm tĩnh và xem xét lại việc tu luyện của bản thân mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/23/309870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/21/151184.html

Đăng ngày 25-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share