Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH Huệ 10-06-2015] Bốn học viên Pháp Luân Công từ Kiến Tam Giang, tỉnh Hắc Long Giang gần đây đã bị kết án vì đức tin của mình và cả bốn người họ đã nộp đơn kháng cáo.

Họ đã bị bắt giữ cùng với bốn luật sư nhân quyền nổi tiếng và ba học viên khác vào tháng 3 năm 2014 trong khi đang tìm cách giải cứu một nhóm các học viên địa phương bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não, vốn là một hắc lao ngoài vòng pháp luậtđược các quan chức chính quyền sử dụng để buộc các học viên từ bỏ đức tin của mình.

Được mệnh danh là “Vụ án nhân quyền Hắc Long Giang”, vụ việc đã thu hút sự quan tâm của quốc tế. Mặc dù các luật sư và ba học viên khác bị bắt sau đó đã được thả ra vì áp lực quốc tế, nhưng một học viên nam và ba học viên nữ còn lại hiện vẫn bị giam giữ lần lượt tại Trại tạm giam Nông Khẩn và trại tạm giam Giai Mộc Tư.

Ngày 21 tháng 5 năm 2015, tòa án Tiền Tiến đã tuyên án các học viên. Ông Thạch Mạnh Văn bị kết án ba năm, bà Vương Yến Hân, bà Lý Quế Phương và bà Mạnh Phồn Lệ đều bị kết án hai năm. Không rõ khi nào thì họ bị chuyển đến nhà tù.

6d222702ca4755edd6e3f2ceca8f0304.jpg

Bốn học viên trong vụ án nhân quyền tại Hắc Long Giang đã bị Tòa án Tiền Tiến tại Kiến Tam Giang, tỉnh Hắc Long Giang kết án

Các luật sư và thân nhân của học viên bị cản trở tham dự phiên xét xử

Các luật sư của bốn học viên đã kháng án lên Tòa án Trung thẩm Nông Khẩn, và cho rằng không có cơ sở pháp lý để kết án thân chủ của họ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và chủ tọa đã vi phạm pháp luật trong rất nhiều thủ tục tố tụng của tòa án.

Trong hai phiên xét xử trước được tổ chức vào tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015, cảnh sát đã cố gắng ngăn cản các luật sư bằng cách thiết lập một số trạm kiểm soát trên đường tới tòa án cũng như thông qua đe dọa thân thể.

Trước phiên xét xử gần nhất mà bản án được công bố, tòa án đã không thông báo cho luật sư và gia đình của các học viên cho đến tận phút cuối, vì vậy chỉ có hai trong bốn luật sư là có thể tới Kiến Tam Giang.

Ngoài ra, cảnh sát đã thiết lập năm trạm kiểm soát, mỗi trạm được bảo vệ bởi rất nhiều cảnh sát mang theo vũ khí hạng nặng và súng tiểu liên. Họ khám xét xe của các luật sư và người nhà học viên, ghi hình họ, và liên tục yêu cầu và ghi chép lại các giấy tờ tùy thân của họ.

Cuối cùng khi hai luật sư tới được tòa án, các nhân viên chấp hành không cho phép họ vào trong, cho rằng họ không có thông báo dự phiên xét xử từ tòa án.

Các thành viên trong gia đình ông Thạch Mạnh Văn cũng bị chặn lại trên đường đến tòa án. Chỉ có người nhà của ba học kia có thể tham dự phiên tòa.

Theo những người tham dự, phòng xử án chủ yếu là các quan chức chính quyền. Ông Thạch trong bộ dạng hốc hác được hai chấp hành viên đưa vào.

Các báo cáo liên quan:

Nhân chứng nhớ lại vụ bắt giữ những người ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong vụ án nhân quyền Hắc Long Giang

Các luật sư nhân quyền trong vụ án Kiến Tam Giang kháng án công khai vì không thể biện hộ cho các thân chủ tại tòa


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/10/310678.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/20/151165.html

Đăng ngày 30-07-2015; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai để sats hơn với nguyên bản.

Share