Bài viết của một học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 05-10-2014] Sau khi tu luyện nhiều năm, khá ít học viên Pháp Luân Công nhớ lại được ký ức từ những kiếp sống trước. Vì vậy, nhiều học viên đã sinh ra tâm chấp trước đối với các câu chuyện về tiền kiếp và thực sự thích trao đổi về những câu chuyện đó. Một số học viên thậm chí còn bị ảnh hưởng đến mức không thể chuyên nhất tu luyện.

Tôi biết nhiều học viên hay nhìn vào “những người tu cao” hoặc những học viên tiệm ngộ để tìm kiếm thông tin về các kiếp sống trước đây của họ. Một số người truy cầu những thông tin như vậy cho các học viên khác và cho bản thân họ. Theo nhận thức của tôi, họ có lẽ đang vô tình tự tâm sinh ma.

Những học viên như vậy bị mê muội sau khi biết họ từng là hoàng đế, một người có bản sự lớn, một vị vua, một vị tướng hay một quý tộc. Đôi lúc, một vài học viên thậm chí còn tranh đấu “quyền sở hữu” một vai trò lịch sử nào đó và không chịu buông bỏ nó.

Một vài học viên nam và nữ không phải vợ chồng, biện minh và đắm chìm trong tâm sắc dục của họ khi tuyên bố rằng kiếp trước họ từng là những cặp đôi huyền thoại trong các câu chuyện dân gian nổi tiếng của Trung Quốc.

Theo quan sát của tôi, những học viên này thường không thể chịu được sự cô độc và tu luyện mà không muốn chịu khổ.

Để đáp ứng những truy cầu và vọng tưởng hoang dã của họ, họ theo đuổi những thứ họ không có trong xã hội bằng nhân tâm mạnh mẽ.

Nếu trong đời này, những chấp trước của họ không được thỏa mãn, họ truy cầu theo cách khác. Sau đó, những câu chuyện về tiền kiếp đã trở thành chỗ dựa để họ cảm thấy thoải mái và được an ủi.

Kết quả là, cựu thế lực lợi dụng những ảo tưởng và mê hoặc để gài bẫy họ. Các học viên không chịu tự kéo mình ra khỏi trạng thái đó và tự tâm sinh ma. Một vài học viên thậm chí không chịu thức tỉnh mà còn khăng khăng bảo vệ mộng ảo của họ khi những học viên khác chỉ ra cho họ vấn đề.

Tôi cũng tu luyện ở trong trạng thái tiệm ngộ. Trong những năm đầu, tôi không giữ mình tốt khi phát hiện ra mình biết một số điều mà người khác không biết. Tôi bị cái “tri thức đặc biệt” đó lôi kéo. Sự ngạo mạn cũng đã dẫn dắt tôi tới trạng thái tự tâm sinh ma.

Thật may mắn, nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ, sau đó tôi đã tĩnh tâm học Pháp, liên tục hướng nội và thực tu bản thân. Tôi dần chỉnh sửa bản thân mình và trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Những năm qua, nhiều học viên đã hỏi tôi về kiếp sống trước đây của họ. Họ muốn biết liệu họ có phải là nhân vật lịch sử nào đó hay họ có quan hệ tiền định với ai đó không.

Tất nhiên, không phải tất cả học viên tìm kiếm những điều này để thỏa mãn chấp trước của họ. Một số học viên đang gặp nạn lớn và muốn biết nguyên do trong lịch sử để có thể giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, tôi nghĩ dù lý do là gì, chúng ta cũng không nên tập trung vào nó. Đây là đang hướng ngoại và không hướng nội vô điều kiện. Những truy cầu như vậy có thể dễ dàng dẫn chúng ta đi sai đường.

Trong lịch sử, cựu thế lực đã an bài cho mọi người rất tỉ mỉ. Không có gì là trùng hợp ngẫu nhiên. Sư phụ đã dạy chúng ta trong “Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014” rằng:

“An bài thời gian lâu dài nhường ấy, một sự việc to lớn nhường ấy, là có [trật] tự phi thường! Tôi muốn nói rằng từng bước đi của chư vị, từng bước đi của chư vị lớn nhỏ thế nào là có an bài, có thể chư vị không tin. Trong bức hại chư vị hô lên bao nhiêu lần, đánh chư vị bao nhiêu cái, điều đó đều là chúng an bài hết cả rồi. Đương nhiên chính niệm của người tu luyện mạnh mẽ hay không mạnh mẽ thì sẽ cải biến những điều đó, nhưng sẽ không có chênh lệch nhiều.”(Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Bất kể trong lịch sử chúng ta là ai, cựu thế lực cũng đã can thiệp vào những kiếp sống của chúng ta. Những an bài đó mang theo những cơ chế và cạm bẫy của chúng.

Tôi đã không nói cho bất cứ ai về tiền kiếp của họ, dù họ có tiền duyên với tôi lớn thế nào. Tôi cũng không xem trọng nó. Tôi chỉ xem chúng như giả tướng vì tôi không thể phân được cái nào là do cựu thế an bài và không có cách nào để biết tới nay nó có ảnh hưởng gì.

Không ai có năng lực biết được tình huống chân thực trừ Sư phụ. Vậy nên, hãy xem chúng đơn giản chỉ là giả tướng. Đừng nuôi dưỡng ảo tưởng hay đừng bị chấp trước vào những điều đó. Như vậy, chúng ta sẽ không thể bị can nhiễu.

Các học viên bị chấp trước vào tiền kiếp của họ đều xuất hiện vấn đề. Một số thể hiện ra hành vi và lời lẽ cuồng vọng, lý trí không thanh tỉnh. Một số thậm chí còn tự tâm sinh ma, vì vậy mà tu luyện của họ đã hoàn toàn bị hủy rồi. Một số có thể không gặp phải những rắc rối lớn, nhưng cũng đang trong nguy hiểm. Nếu họ không buông bỏ chấp trước, việc xuất hiện vấn đề nghiêm trọng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Khi tôi nhìn thấy nó, những chấp trước vào tiền kiếp này đơn giản chỉ là những cái bẫy do cựu thế lực an bài. Bạn càng chấp trước vào nó, thì càng rơi vào bẫy của cựu thế lực và bị chúng khống chế. Cuối cùng, tu luyện của bạn sẽ bị hủy.

Các đệ tử Đại Pháp chúng ta là các vị Thần, các vị Vương tại các tầng thứ khác nhau xuống thế gian để trợ Sư Chính Pháp. Chúng ta đã từ bỏ ngai vàng thiêng liêng và cao quý nhất trong thế giới của thần để tới thế gian dơ bẩn này.

Tại sao chúng ta vẫn chấp trước vào những vai diễn nhỏ bé trong thế gian con người? Điều này không khác gì chuyện các đệ tử của Thích Ca Mâu Ni khi mới bước vào tu luyện đã từ bỏ tài sản khổng lồ của họ nhưng giai đoạn tu luyện sau này lại chấp trước vào cái bát xin ăn.

Không phải tất cả các bài chia sẻ về luân hồi trên các phương tiện truyền thông là đúng sự thật, dù đó là do các học viên đã nhìn thấy và kể lại. Chúng ta không nên bị chấp trước vào chúng và xem chúng là chân thực. Hơn nữa, một số bài viết không thuần tịnh, vẫn còn mang chứa tình và tâm hiển thị.

Do đó, tôi cũng muốn nhắc nhở các học viên viết những bài viết như vậy; để khởi tác dụng chứng thực Pháp tốt nhất, chúng ta nên viết các bài chia sẻ bằng tâm thái thuần tịnh.

Xin các đồng tu tha lỗi nếu tôi thiếu từ bi trong giọng điệu, vì tôi lo lắng khi chỉ ra các vấn đề mà tôi thấy giữa các đồng tu. Xin cho phép tôi kết thúc bài chia sẻ này bằng đoạn trích dẫn thơ của Sư phụ:

“Biệt quản đương triều duyên trung sự

Viên mãn hồi gia vạn sự thông.”

(Đắc Đạo Minh, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Đừng bận lo sự việc của triều đại hôm nay.

Viên mãn về nhà thì tất cả mọi việc đều thông hiểu.

(Viên mãn sẽ hiểu rõ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/5/299901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/14/147293.html

Đăng ngày 12-01-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share