Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2014] Tôi đặc biệt quan tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của con trai đang ở tuổi thiếu niên của mình và giúp đỡ cháu nhìn nhận mọi thứ dựa trên Pháp mỗi khi cháu gặp khổ nạn. Qua đây tôi đã nhận ra rằng tu luyện là rất nghiêm túc, bởi vì mỗi học viên đều phải nghiêm khắc dùng tiêu chuẩn của Pháp yêu cầu bản thân. Tôi muốn chia sẻ ba trải nghiệm trong tu luyện của cháu.

Không bắt châu chấu để chơi

Trẻ em ở quanh khu vực chúng tôi cứ đến mùa hè là thường thích bắt châu chấu để chơi. Tôi nói với con trai của mình rằng không nên làm thế, bởi vì có thể vô ý sát sinh tạo nghiệp, và làm như vậy là không có tâm từ bi. Cháu đã cố gắng không chơi, nhưng khi thấy những đứa trẻ khác chơi trò đó, cháu không thể cưỡng lại được sự cám dỗ và đã cùng chơi với chúng khi chúng rủ rê.

Cậu bé đã bắt được vài con châu chấu và bỏ chúng vào trong một chiếc chai nhựa cho đến khi tôi phát hiện ra. Một số con trong đó đã bị gãy mất chân, và tôi bảo với cháu là hãy thả chúng đi.

Vài ngày sau, khi chơi ở trường học, cháu đã bị thương ở đầu gối. Tôi nói với cháu rằng tu luyện là nghiêm túc, và chúng ta phải chịu nghiệp nếu chúng ta làm tổn thương hoặc lấy đi sinh mệnh của các sinh vật khác. Cháu đã nhận ra sai lầm của mình, và đầu gối của cháu đã hồi phục rất nhanh chóng.

Mắt bị đỏ khi chơi trò trơi điện tử

Các trò chơi điện tử trên máy tính rất hấp dẫn đối với trẻ em và thậm chí là cả một số những người lớn tuổi nữa. Con trai tôi cũng chấp trước mạnh vào chúng [các trò chơi điện tử]. Bởi vì tôi không hoàn toàn hiểu được tác hại của việc chơi những trò chơi điện tử trên máy tính này, tôi đã để cho cháu chơi với một thời lượng nhất định. Tuy nhiên, tôi đã học được một bài học thông qua một khổ nạn gần đây của cháu.

Trong suốt dịp Tết Nguyên Đán, tôi đã để cho cháu chơi những trò chơi điện tử trên máy tính trong một thời gian dài. Tuy nhiên, sau đó, một buổi sáng thức dậy, mắt phải của cháu hoàn toàn biến thành màu đỏ. Trông nó thật là khủng khiếp.

Tôi đã phát chính niệm nhiều lần để loại bỏ những nhân tố của cựu thế lực đang bức hại cháu, và sau đó tôi đã nói chuyện với cháu. Cháu đã nói với tôi rằng đêm hôm đó cháu có một giấc mơ. Trong giấc mơ của mình, cháu đã nhìn thấy ba người. Một người mặc áo đỏ, một người mặc áo màu xanh lá cây, và người thứ ba mặc áo màu xanh lam. Cả ba đã xông vào nhà của chúng tôi. Cháu đã loại trừ được người mặc áo màu xanh lá cây và người mặc áo màu xanh lam, nhưng khi người mặc áo màu đỏ thay đổi diện mạo của mình và biến thành một người bạn của cháu, cháu đã để cho nó đi vào nhà.

Sau khi cháu kể với tôi giấc mơ này, cả hai chúng tôi đều nhận ra được chấp trước chơi điện tử của cháu đã bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở và sử dụng nó như một cái cớ để bức hại cháu.

Các học viên trong gia đình chúng tôi cũng đã phát chính niệm cho cháu. Mắt của cháu trông đã tốt hơn, nhưng vẫn còn rất đỏ.

Cháu bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” thường xuyên và luyện công cùng với chúng tôi vào cuối tuần. Quan trọng hơn là cháu đã ngừng chơi trò chơi diện tử trên máy tính. Mắt của cháu đã hoàn toàn bình phục.

Nếu chúng ta hành xử bất kỳ việc gì không chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp, chúng ta có thể sẽ gặp những khổ nạn không mong muốn. Tuy nhiên, khi xảy ra bất kỳ khổ nạn nào, trong tâm nhất định phải kiên định tín Sư tín Pháp, hướng nội tìm thiếu sót, và đề cao dựa trên Pháp, như thế mới có thể giải thể tà ác bức hại.

Không gian lận trong thi cử

Một hôm, con trai tôi đi học về và nói với bà của cháu rằng cháu đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong một bài kiểm tra, cũng không chép bài của bạn.

Thật tốt khi con trai tôi nhớ đến việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nhớ đến Pháp khi cháu gặp khổ nạn, tuy nhiên bà của cháu đã nhắc cháu rằng: “Người tu luyện giảng Chân, trong thi cử nhất định không được chép bài của người khác, càng không thể vì chép bài người khác mà niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’.”

Khi viết bài chia sẻ này, tôi cảm nhận sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong việc giúp đỡ con trai mình trở thành một học viên tốt hơn, không chỉ tu luyện bản thân thật tốt, cứu độ chúng sinh, mà còn phải giúp đỡ các đồng tu nhỏ tuổi bên cạnh mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/22/299256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/15/146868.html

Đăng ngày 05-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share