[MINH HUỆ 12-10-2014] Là một đệ tử Đại Pháp Đại Pháp tu luyện hơn 10 năm, nhìn lại con đường đã đi qua cảm giác thật không hề dễ dàng, suốt quá trình khi thì tà ác bức hại khi lại gặp can nhiễu từ phía người thân, bạn bè

Tôi cũng đã gặp phải can nhiễu trong khi học Pháp và giảng chân tướng cùng với các bạn đồng tu khác. Tôi tin rằng một số những can nhiễu đến từ sự khác biệt về tầng thứ cũng như khác biệt trong nhận thức Pháp của chúng ta.

Bài trừ can nhiễu nghiệp bệnh

Trong nhiều năm qua, tôi đã được chứng kiến một số học viên lâu năm thể hiện trên bề mặt là những người tu luyện tốt, tuy nhiên, họ đã trải qua trạng thái bị nghiệp bệnh ở các mức độ khác nhau.

Thông qua học Pháp và hướng nội, nghiệp bệnh của họ đã thuyên giảm đi hoặc là tiêu trừ hoàn toàn. Nhưng vẫn có một số học viên không nhận thức chính xác về vấn đề nghiệp bệnh dựa trên Pháp. Thay vì cảm thấy việc tu luyện Đại Pháp của bản thân ngày một tốt hơn, thì sức khỏe của họ lại dần xấu đi, thậm chí có người còn qua đời.

Bất cứ khi nào họ trải qua nghiệp bệnh, tâm sợ hãi của họ ngay lập tức nổi lên. Người nhà đề nghị đi bệnh viện họ cũng không có dũng khí từ chối, nửa đi nửa không, sau khi từ bệnh viện trở về thì còn uống thuốc bác sĩ kê đơn, rồi nghiệp bệnh có khi còn trầm trọng hơn.

Sư phụ đã dạy chúng ta về việc đối đãi như thế nào với nghiệp bệnh. Nếu chúng ta cho rằng cựu thế lực đang lợi dụng sơ hở của chúng ta, chúng ta cần phải hướng nội vô điều kiện để tìm ra những thiếu sót trong suy nghĩ của chúng ta.

Chúng ta có học Pháp một cách nghiêm túc hay không? Chúng ta đã đối đãi với mình như là một người tu luyện mọi lúc mọi nơi hay chưa? Chúng ta đã tích cực chủ động trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh không? Chúng ta đã thực sự tín Sư tín Pháp hay không? Nếu chúng ta có thể phủ định được những an bài của cựu thế lực trong cuộc sống của chúng ta, Sư phụ có thể giúp tiêu giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn nghiệp bệnh của chúng ta.

Bài trừ can nhiễu thời gian tu luyện

Hiện vẫn còn rất nhiều học viên bị chấp trước vào việc khi nào cuộc đàn áp Pháp Luân Công sẽ kết thúc, trong đó có cả tôi. Tôi đã hình thành quan niệm rằng các học viên Đại Pháp là phải chịu đựng đủ thì mới là lúc để họ trở về nhà, trở về vị trí ban đầu của mình.

Trong khoảng thời gian bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não, tôi đã một lần mơ thấy con đường tu luyện của học viên Đại Pháp đột nhiên kết thúc. Tất cả những người đã bức hại các học viên Đại Pháp đã bị giải thể hoàn toàn, trong khi tôi và các bạn đồng tu của mình thì hạnh phúc cùng với Sư phụ trở về thế giới Pháp luân.

Lúc nghĩ lại giấc mơ này, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã chỉ ra cho tôi thấy chấp trước của tôi về thời gian, cũng như bản tính ích kỷ của tôi. Làm thế nào đây? Bởi thay vì nghĩ về tất cả các chúng sinh sẽ bị đào thải trong Pháp Chính Nhân Gian, đặc biệt hơn, là tất cả các chúng sinh mà tôi chưa cứu được, thì tôi chỉ nghĩ về việc viên mãn của cá nhân mình.

Các học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi gần đây đã bị sa vào những cuộc tranh luận gay gắt khi bàn về việc khi nào cuộc đàn áp sẽ chấm dứt. Một học viên chỉ ra rằng Sư phụ đã trả lời câu hỏi đó khi Ngài giảng:

Tất nhiên không có thêm mười năm nữa đâu, cũng không cho phép thời gian lâu như thế, thọ mệnh của chúng cũng không lâu đến thế.” (Giảng Pháp Luân lưu tại Bắc Mỹ [tháng 03 năm 2002])

Trên bề mặt, dường như là cuộc đàn áp mười năm này khiến chúng ta có cơ hội kết thúc tu luyện sớm hơn, nhưng trên thực tế, trong quá trình tu luyện nếu không tu bỏ các chủng nhân tâm, phản ánh tại vấn đề thời gian tu luyện chũng chính là tâm chấp trước.

Như thể là chúng ta cảm thấy việc tu luyện và thức tỉnh chúng sinh thật mệt mỏi, và do đó chúng ta đã muốn sớm chấm dứt những nỗi khổ của mình. Tất nhiên, bất kỳ truy cầu nào như thế này đều cần phải được loại bỏ đi.

Nếu con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta được kéo dài thêm 10 năm nữa, chúng ta sẽ tiếp tục tu chính mình chăng? Chúng ta có thể chịu đựng được thêm những khổ nạn đang diễn ra chăng? Tôi chưa bao giờ suy xét những việc đó, chỉ tin tưởng chắc chắn rằng “10 năm” khẳng định sẽ viên mãn.

Kỳ thực, bản thân tôi lý giải rằng, Sư phụ giảng đoạn Pháp này thực chất là bảo chúng ta bỏ đi cái tâm chấp trước mạnh mẽ vào thời gian này, Sư phụ giảng đến thời gian “10 năm”, cũng là giảng ra một tiền đề: “Không được sợ thời gian dài.”

Thay vì bị mắc thêm chấp trước vào đoạn cuối con đường tu luyện, chúng ta nên kiên định học Pháp tu luyện, đề cao tâm tính của mình, và hoàn thành lời thệ ước lịch sử của chúng ta như những đệ tử [Đại Pháp] thời Chính Pháp.

Một vài học viên nghĩ rằng đó là do can nhiễu từ cựu thế lực gây ra, khiến họ chấp trước vào việc kết thúc con đường tu luyện của mình. Nhưng trên thực tế, cựu thế lực đều bất lực trước những ai có chính niệm mạnh mẽ.

Sư phụ đã giảng:

Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không.“ (Chuyển Pháp Luân)

Bài trừ can nhiễu của cựu thế lực

Một số học viên ở Trung Quốc thích xem các chương trình tin tức truyền hình, biện minh rằng chúng sẽ giúp cho họ biết được rõ hơn những thay đổi đang diễn ra trong xã hội hàng ngày.

Một học viên nói với tôi rằng tu luyện Đại Pháp sẽ không bị ảnh hưởng nếu các học viên thi thoảng có xem một bộ phim về lịch sử, bởi vì những bộ phim truyền hình chỉ mô tả sự thuần khiết của các thời đại cổ xưa – thời kỳ còn chưa có sự hiện diện của các yếu tố ác .

Tuy nhiên, tất cả các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc đã cố tình bóp méo và ngụy tạo những điều đó để mọi thứ phù hợp với những mục đích ngắn hạn cũng như dài hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Liệu việc chúng ta xem ti vi sẽ không can nhiễu tới việc tu luyện của mình hay không?

Tôi biết nhiều học viên trẻ thường xuyên truy cập vào các website người thường trong và ngoài nước. Họ hào hứng chia sẻ những gì họ đã học được từ các website đó với các đồng tu của mình.

Một số học viên truy cập vào các website có cả những lời lẽ vu khống và công kích Pháp Luân Đại Pháp, tranh luận qua lại trên các diễn đàn chung, tuyên bố rằng họ đang giảng chân tướng cho những người này.

Sư phụ đã hướng dẫn chúng ta tu luyện phù hợp với xã hội người thường như thế nào và làm sao để tránh bị can nhiễu. Chỉ cần kiên định tu luyện chiểu theo Đại Pháp, làm mọi việc chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, thì chúng ta mới có thể sớm ngày viên mãn.

Trên đây là nhận thức tại tầng thứ sở tại của tôi, có điều gì thiếu sót mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/12/298823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/12/146812.html

Đăng ngày 27-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share