Bài viết bởi một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc,

[MINH HUỆ 09-10-2014] Gần đây, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng tại không gian khác. Có một ngọn núi lớn với vô số bậc thang để lên đến đỉnh. Mỗi bậc thang rất lớn và rộng. Bên trái mỗi bậc đều có những vị Giác Giả đang đứng ở đó. Cơ thể của họ đã được chuyển hóa thành vật chất cao năng lượng và nhìn trong sạch như pha lê. Nhìn từ xa, có gì đó giống như những dải lụa đẹp và khăn quàng cổ pha lê đang chảy từ trên đỉnh xuống dưới chân núi. Đó là một cảnh tượng thực sự hùng vĩ và tráng lệ.

Từ sự hiểu biết của riêng tôi, tất cả các Giác Giả đang đứng dù ở bất cứ bậc thang nào đều không liên quan gì đến tầng thứ tu luyện cuối cùng của họ. Mục tiêu cuối cùng của họ là đi đến đỉnh ngọn núi, vì vậy họ vẫn còn cần phải tiếp tục leo đến nơi có những ngôi chùa và cung điện lớn mà tôi có thể nhìn thấy.

Nhiều lần, Sư phụ đã nhấn mạnh trong các bài giảng khác nhau về tu luyện: “như thủa đầu” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013). Nguyên nhân Sư phụ giảng về những điều này là vì trạng thái tu luyện hiện tại của các học viên đang chậm chạp. Từ thực tế đó tôi hiểu rằng các học viên đang khá hài lòng với tầng thứ của mình và không muốn leo lên cao hơn.

Điều này mang đến tình huống trong đó toàn thể các nhóm học viên đều không muốn liên tục tiến bộ. Điều này có nghĩa là toàn bộ các nhóm đều không thể đề cao được. Vậy làm thế nào Chính Pháp có thể kết thúc? Nếu toàn bộ các nhóm học viên không đi đến bước cuối cùng được, Chính Pháp không thể kết thúc. Khi chúng tôi phàn nàn rằng Chính Pháp vẫn chưa thể kết thúc được thì nguyên nhân chính là do các học viên đã không tu luyện tinh tấn.

Những người giám hộ của vũ trụ

Các học viên đã từng nhìn thấy một số Phật, Đạo hoặc Thần bằng thiên mục của họ. Nhưng gần đây tôi đã trông thấy một số quỷ dữ. Cơ thể của một vị Thần bằng vàng, xinh đẹp và thánh thiện. Nhưng cơ thể của một con quỷ thì màu đen. Cho dù là Phật hay ma quỷ, họ được an bài bởi Đấng sáng tạo và cũng là người giám hộ của vũ trụ. Sự khác biệt chỉ là cách họ bảo vệ pháp lý của vũ trụ. Đối với mọi thứ, Phật luôn từ bi, trong khi ma quỷ thì bạo lực và tàn nhẫn.

Cuối cùng, khi các học viên Đại Pháp leo đến đỉnh núi và sẵn sàng để vào cung điện, sẽ có ba nhóm người đang trao cho họ các tờ rơi. Dường như họ đang quảng bá chính họ. Họ xuất hiện giống như Phật, Đạo và Thần, bởi vì cơ thể của họ đều bằng vàng và toả sáng.

Một con quỷ lớn xuất hiện. Hắn muốn ép các học viên nhận những tờ rơi quảng bá bản thân hắn. Các tờ rơi hắn đưa ra đều có màu đen.

Sư phụ đã giảng: “không có sự tồn tại của ma thì tu cũng không thành Phật được” (Phật tính và Ma tínhTinh tấn yếu chỉ). Theo sự hiểu biết của tôi, mục đích quỷ tồn tại là để công bình cuộc sống. Sự can thiệp từ quỷ có thể tạo ra cơ hội cho các học viên tu luyện và đề cao.

Quỷ cũng phải tuân thủ pháp lý của vũ trụ khi muốn làm mọi thứ, nếu không, chúng sẽ vi phạm pháp lý của trời và đương đầu với sự hủy diệt.

Tại sao quỷ có thể can nhiễu các học viên? Trong sự hiểu biết của tôi, đó là vì một số học viên có quan niệm người thường và có những sơ hở không phù hợp với Pháp. Vì vậy, những con quỷ đã khai thác những sơ hở này và can nhiễu các học viên. Nếu các học viên không đáp ứng được các yêu cầu mà Sư phụ yêu cầu, họ không phù hợp với Pháp, và như vậy quỷ có thể can thiệp thông qua chỉ đạo suy nghĩ và hành động của họ.

Đây là sự hiểu biết cá nhân của tôi, xin vui lòng chỉ ra nếu có bất kể điều gì là không đúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/9/勿满足在山坡-298719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/22/146494.html

Đăng ngày 13-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share