Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2014] Trong bài thơ Đạo Trung – Hồng Ngâm, Sư phụ có viết:

“Tĩnh nhi bất tư – Huyền diệu khả kiến”

Tạm dịch

“Tĩnh mà chẳng nghĩ – Thấy được huyền diệu”

Ban đầu, tôi không thể hiểu được ý nghĩa của câu thơ trên và tự hỏi làm thế nào người ta có thể hiểu và giác ngộ trong trạng thái yên lặng và không suy nghĩ gì cả. Khi học Pháp, người ta phải ngộ; mà phải suy nghĩ thì họ mới ngộ được. Sư phụ cũng đã giảng:

“… Ấy vậy vị ‘thượng sỹ’ dù thấy hay không, vẫn dựa vào Ngộ mà viên mãn.” (Vì sao không được thấy,Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi biết rằng có điều gì đó chưa phù hợp trong cách hiểu của tôi vào thời điểm đó.

Sau khi liên tục học Pháp, tôi nhận ra rằng khi không có bất cứ suy nghĩ nào, các quan niệm hậu sinh, những truy cầu, chấp trước, ham muốn, tình cảm, ký ức của một người sẽ không thể can nhiễu tới họ được. Chỉ trong những điều kiện như vậy, trí huệ mới xuất hiện và họ mới có thể thấy được tầng thứ nào đó của vũ trụ và những bí ẩn của sinh mệnh.

Tôi cũng nhận ra lý do tại sao phải tập trung khi học Pháp. Chỉ khi không có gì xen vào suy nghĩ của chúng ta, chúng ta mới có thể thực sự lĩnh hội được ý nghĩa của Pháp. Khi đến lúc để bạn hiểu, sự giác ngộ sẽ đột nhiên xuất hiện giống như một nguồn cảm hứng.

Khi tôi học Pháp với tâm trí thanh tịnh, từng câu chữ sẽ chảy vào trong tâm trí tôi. Các tầng ý nghĩa sẽ mở rộng nhận thức của tôi từng chút một, và tôi sẽ hiểu ra được các nguyên lý. Sự nhận thức này khá rõ ràng, giống như cánh cửa sổ trong tâm tôi được mở ra để tôi có thể nhìn thấy mọi thứ.

Bây giờ, tôi hiểu rằng trong khi học Pháp, luyện công, làm việc và sinh hoạt hàng ngày, miễn là chúng ta có thể dùng Pháp để chỉ đạo mình, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nhưng nếu chúng ta sử dụng tình cảm hay suy nghĩ dựa trên quan niệm người thường, kết quả chỉ có thể tương ứng với tầng thứ người thường.

Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi tôi giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Khi tôi có thể buông bỏ những chấp trước đến từ tình cảm và bản thân mình để tập trung vào người khác, lời nói của tôi sẽ trôi chảy và mạch lạc, ngay cả với những điều mà tôi cảm thấy rất khó nhớ. Những người mà tôi nói chuyện thường sẽ dễ dàng đồng ý thoái ĐCSTQ.

Tuy nhiên, nếu tôi có tâm lý tự bảo vệ, không kể tôi đã giảng chân tướng cho bao nhiêu người hay tôi lập luận như thế nào, họ sẽ không đồng ý với tôi.

Giờ đây, tôi có thể thấy được những điều vượt ra ngoài các quan niệm, chấp trước và tư tưởng lộn xộn, cũng như tất cả các can nhiễu từ tình cảm người thường.

Trên đây là nhận thức ở trạng thái hiện tại của tôi, xin vui lòng chỉ ra bất kỳ thiếu sót nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/6/脱俗-296920.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/28/3474.html

Đăng ngày 31-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share