Bài viết của một học viên tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2014 ] Gần đây quanh tôi đã xảy ra nhiều việc. Tôi chưa bao giờ viết bài cho Minh Huệ, nhưng đột nhiên hôm nay có gì đó hối thúc tôi làm việc này. Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm năm thứ hai tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi muốn viết bài ngắn này để cảm tạ Sư phụ tôn kính đã bảo hộ tôi trong suốt hai năm qua. Tôi cũng xin cảm ơn các bạn đồng tu đã khích lệ tôi bước về phía trước trên con đường tu luyện .

Từ tháng 04 tới nay khá nhiều kỹ thuật viên, đồng tu và các điều phối viên trong vùng đã bị bắt. Một mặt, tôi tin việc này xảy ra vì chúng tôi phụ thuộc nhiều vào họ, làm cho cựu thế lực có thể lợi dụng những sơ hở của chúng tôi.

Mặt khác, tôi hướng nội và tìm ở chính mình. Sư phụ muốn những điểm sản xuất tài liệu nở rộ khắp nơi, nhưng chúng tôi đã không làm được việc đó. Kết quả là, những chấp trước như tức giận, sợ hãi, an dật và hiển thị đều nổi lên, đó chính là thiếu trách nhiệm với việc tu luyện của bản thân. Để ngăn tà ác can nhiễu, tôi quyết định rằng mình cần phải trở nên tự chủ. Bất cứ điều gì có thể học được thì tôi sẽ học. Có thể làm được bao nhiêu thì tôi sẽ làm bấy nhiêu.

Loại bỏ tâm phụ thuộc

Trong quá khứ tôi có một vấn đề. Tôi nghĩ rằng chỉ cần học Pháp, luyện công, phát chính niệm, phát tài liệu giảng chân tướng, và gọi điện thoại là đủ.

Nhưng tài liệu của tôi là do người khác sản xuất, điện thoại của tôi là do người khác cài đặt, nhiều sự cố kỹ thuật của tôi do người khác giải quyết. Tôi đã hoàn toàn phụ thuộc vào người khác vì họ có vẻ am hiểu hơn.

Chỉ khi nhiều vấn đề phát sinh tôi mới nhận ra sự phụ thuộc của mình đối với các đồng tu đã làm cho họ mất thời gian tu luyện quý giá. Kết quả là, họ đã bị cuốn vào công việc mà không học Pháp. Vì vậy cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của họ. Tôi quyết định phải chấm dứt điều đó bằng cách bắt đầu học các kỹ năng kỹ thuật.

Tôi hoạt động nghệ thuật tự do và không biết gì về điện tử. Nhưng khi bắt đầu nỗ lực học kỹ năng kỹ thuật, tôi thấy mình đủ thông minh để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ nhận ra rằng miễn là chúng ta nguyện ý, chúng ta có thể bứt phá con đường tu luyện của mình để cứu độ chúng sinh.

Không để tà ác đe dọa

Đôi lúc can nhiễu của tà ác sẽ không chỉ dẫn đến những vụ bắt giữ mà còn tạo ra giả tướng phá hủy môi trường của đệ tử Đại Pháp. Tôi nhớ khi tôi đến thăm một đồng tu lớn tuổi, bà đã nói với tôi với vẻ bối rối rằng bà biết công an đã thành công trong việc buộc một học viên tiết lộ tên của hai mươi đồng tu, rằng nhiều học viên lớn tuổi không dám gặp nhau, rằng chúng ta nên tránh xa những học viên mới v.v.

Ngay lập tức tôi ngộ ra rằng đó không có gì hơn là một cách thức nhắm vào chấp trước sợ hãi của đệ tử Đại Pháp, một cách để phá hủy môi trường tu luyện của chúng ta. Trên thực tế, nếu chúng ta không sợ, thì hết thảy mọi thứ chỉ là giả tướng. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với người học viên này và bà cảm thấy khá hơn nhiều. Bà và nhóm của mình đã không bị can nhiễu.

Những gì chúng ta nhìn hoặc nghe thấy đều không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đều là khảo nghiệm. Nếu chúng ta nhìn nhận và xử lý mọi việc từ góc độ của người thường, chúng ta sẽ rơi vào những cái bẫy do cựu thế lực đặt ra. Sư Phụ đã giảng, “…rằng một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động!.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005) Nếu tâm của chúng ta bị dao động, chúng ta nên học Pháp và phát chính niệm nhiều hơn để loại bỏ nó. Đó chính là tu luyện.

Khẩn trương tinh tấn và quyết tâm lên một kế hoạch khả thi

Tôi cũng muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về việc khẩn trương tinh tấn trong tu luyện. Dẫu làm chưa tốt, nhưng tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về việc vượt qua nhiều trở ngại trong tu luyện, với hy vọng rằng chúng ta có thể khích lệ lẫn nhau trân trọng cơ hội hiếm có được ở cùng nhau và bước đi thật tốt trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta.

Khi bị trệch khỏi Pháp quá lâu, chúng ta sẽ cảm thấy rất không thoải mái cả về thân lẫn tâm. Khi chúng ta không học Pháp và luyện công tốt, chúng ta sẽ thấy rằng rất khó giảng chân tướng. Thậm chí chúng ta còn bị nhức đầu, v.v. Điều đó cho chúng ta biết rằng phải khẩn trương tinh tấn đột phá bằng cách học Pháp, luyện công, và phát chính niệm. Để cứu người, ba việc này tuyệt đối cần đảm bảo.

Học Pháp nhóm có vai trò rất hữu dụng. Khi chúng ta buông lơi, một lời động viên từ một đồng tu có thể giúp ta lấy lại tín tâm. Chúng ta nên thành lập các nhóm học Pháp để tạo ra một môi trường cho chính mình.

Đương nhiên nhóm học Pháp không gặp nhau hàng ngày, vì vậy việc nghiêm khắc với chính mình trở nên rất quan trọng. Việc học Pháp có thể dễ dàng bị can nhiễu bởi một loạt các chấp trước cá nhân và công việc hàng ngày. Tôi tin rằng chúng ta có thể cố gắng lên kế hoạch khả thi cho phù hợp với cuộc sống của mình. Chúng ta có thể dành thời gian cho việc học Pháp, luyện công, giảng chân tướng, học các kỹ năng mới, vvv. Sau đó, việc triển khai kế hoạch là rất quan trọng.

Chúng ta phải bắt đầu bằng cách cam kết đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Mọi việc khác, như việc gia đình, công việc bắt buộc, nghịch điện thoại di động, mong muốn liên lạc với ai đó, hối thúc ngủ trưa, vvv, không được phép can nhiễu đến kế hoạch đề ra. Làm việc này trong ba ngày, thì một thói quen bắt đầu hình thành.

Tất nhiên, trạng thái của mỗi người là khác nhau. Dần dần chúng ta có thể đột phá tùy theo hoàn cảnh của chính mình. Khi đồng hóa với Pháp, lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng rất nhiều can nhiễu xuất phát từ nghiệp lực của mình và những trở ngại khác mỗi lúc được gỡ bỏ một chút, và chính niệm của chúng ta sẽ mạnh hơn.

Tu luyện đòi hỏi phải kiên định và thường hằng nỗ lực. Học Pháp chính là tu luyện. Nền tảng nằm ở việc chân chính tu tâm. Để bảo trì một trạng thái tu luyện tốt, hàng ngày lúc nào chúng ta cũng cần phải hoà tan trong Pháp, tránh xa những quan niệm cố hữu của người thường. Khi đó chúng ta sẽ thấy rằng hoàn cảnh chuyển theo tâm của mình.

Tầng thứ của tôi còn giới hạn. Xin vui lòng chỉ ra nếu bạn thấy bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/7/295691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/24/3418.html

Đăng ngày 29-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share