Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-10-2014] Vào ngày thứ Tư, 15 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hai cuộc diễu hành tại San Francisco để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo tại Trung Quốc. Một cuộc diễu hành diễn ra tại khu vực Civic Center, cuộc diễu hành thứ hai bắt đầu tại công viên Sue Bierman và đi qua các điểm du lịch, các khu thương mại, khu mua sắm ở trung tâm thành phố, và khu phố Tàu. Vì cuộc diễu hành diễn ra vào ngày làm việc, nhiều nhân viên văn phòng lần đầu tiên đã có thể xem cuộc trình diễn quy mô lớn của Pháp Luân Công. Nhiều người đã nhân cơ hội này để bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công chống lại cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

edd49e561169bed926a7fc8a31312a19.jpg

c58e6235308ebf6882ed76b5e48511d5.jpg

e424857f232f227de3a993297c8ec5b6.jpg

15f54d6b487f97cb0ed083f0dc56d02d.jpg

99176a256a32079ed986e130ce2770d3.jpg

Cuộc diễu hành Pháp Luân Công tại trung tâm thành phố San Francisco

Anh Brian Smith đến từ ngân hàng Wells Fargo đã theo dõi cuộc diễu hành trong giờ nghỉ trưa. Anh nói rằng thế giới này cần có hòa bình và sự quan tâm. “Đây là một nhóm người rất tốt và ôn hòa,” anh nói, “Qua cuộc diễu hành, tôi đã biết thêm về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.” Chỉ vào một tờ rơi mà các học viên đang phân phát, anh bày tỏ sự hứng thú được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và muốn làm gì đó để hỗ trợ. Một học viên tặng anh một bông hoa sen giấy tự làm.” “Tôi sẽ đưa nó cho vợ mình,” anh nói một cách xúc động.

4d70cdf2a43993e35b1c245705b3f377.jpg

Nhân viên chính phủ: cuộc diễu hành “mang năng lượng đến thành phố này và hy vọng cho thế giới”

Một nhân viên chính phủ, không muốn tiết lộ danh tính, đã ghi hình cả cuộc diễu hành. “Quả là một cuộc trình diễn đẹp. Tôi rất thích,” anh nói: “Tôi hy vọng cả thế giới sẽ làm theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Anh lấy ra một vài tờ rơi mà anh đã nhận được trong cuộc diễu hành và nói rằng anh muốn biết thêm về Pháp Luân Công. “Thật kinh ngạc khi Pháp Luân Công đã lan rộng tới hơn 100 quốc gia. Tôi sẽ tặng video này cho vợ tôi. Cô ấy sinh ra ở Trung Quốc và đến đây khi lên 5 tuổi,” người đàn ông nói.

Ông nói rằng mình đã biết nhiều về cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc và nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Ông tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ có hành động để chấm dứt sự dã man này: “Cuộc đàn áp này không thể tiếp diễn. Bất kỳ người nào có lương tâm cần đứng lên phản đối nó. Xã hội cũng nên có những giá trị phổ quát, điều đó tốt cho tất cả mọi người.”

Trước khi quay lại làm việc, ông nhận xét rằng cuộc diễu hành “mang năng lượng đến thành phố và hy vọng cho thế giới.”

b72cd0d183dcca3e3c82996e12aff87e.jpg

Cô Susie dự định sẽ chia sẻ ảnh cuộc diễu hành trên Facebook

Một nhân viên chính phủ khác, cô Susie, đã nói chuyện với một học viên trong khi xem diễu hành. Cô nói rằng sau buổi diễu hành cô đã biết thêm nhiều về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, mà trước đây cô chưa hề nghe đến. “Họ làm thật tuyệt. Niềm tin khiến họ sát cánh cùng nhau chống lại cuộc bức hại. 15 năm! Tôi không thể tưởng tượng cuộc hành trình đó khó khăn như thế nào. Nhưng họ đã kiên trì được và truyền vẻ đẹp ra khắp thế giới. Tôi thực sự hạnh phúc cho họ. Tôi cũng sẽ cầu nguyện cho họ,” cô Susie xúc động chia sẻ. Cô đã chụp nhiều ảnh trong buổi diễu hành và nói rằng sẽ chia sẻ trên Facebook để có nhiều người hơn nữa biết về cuộc phản kháng ôn hòa này.

c2ae5fb7582220fdd6d01c01647e8e1e.jpg

c1b0a1ac49c4c00b955fcaa4882388d8.jpg

Các học viên nói chuyện với các nhân viên văn phòng về Pháp Luân Công

Anh Flomi Dica đã nghe nói đến Pháp Luân Công nhưng chưa bao giờ nhìn thấy khi anh đến Trung Quốc. “Thật tuyệt khi đoàn diễu hành cho chúng tôi thấy Pháp Luân Công thật sự,” anh nói, trái ngược với sự đàn áp và kiểm duyệt ở Trung Quốc.

0b37af2a33729fc092e0667fe884ede9.jpg

Anh Flomi Dica đã kinh ngạc khi nghe về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Khi anh biết về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng sống của các học viên để kiếm lợi nhuận, anh đã rất chấn động. Anh nói rằng buổi diễu hành là một cách tuyệt vời để cho công chúng biết về những sự thật đó.

2a93810ba7b391a5eddccb45a8a4652e.jpg

Anh Jason Shenheig bày tỏ sự ủng hộ đối với Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Jason Shenheig làm việc tại một quán cà phê. Anh rất thích màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. “Tôi chưa bao giờ nghe nói tới Pháp Luân Công, và tôi rất vui được thấy đoàn diễu hành hôm nay,” anh nói. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Xã hội sẽ hòa bình hơn nếu mọi người đều làm theo nguyên lý này. Tôi tin rằng nó sẽ hóa giải mọi vấn đề của chúng ta. Người ta sẽ nhẫn nhịn hơn. Tôi rất vui vì có rất nhiều người đã tới đây hôm nay để chia sẻ nguyên lý này cho chúng tôi.”

Khi biết về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, anh nói: “Thật kinh khủng. Trung Quốc đã trở thành một quốc gia có tầm ảnh hưởng trên thế giới, nhưng cộng đồng quốc tế lại không biết nhiều về Trung Quốc. Có lẽ một chính phủ có thể cho phép điều kinh khủng như thế xảy ra, nhưng chắc chắn những người dân thì không. Mang sự thật này đến với mọi người là rất quan trọng. Ngay cả khi chúng ta không thể trực tiếp giải quyết các vấn đề của thế giới, chúng ta vẫn có thể hối thúc chính phủ và đất nước của chúng ta nỗ lực để mang đến hòa bình cho thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/16/299073.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/17/146433.html
Đăng ngày 29-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share