[MINH HUỆ 16-10-2014] Vùng Bay Area thuộc San Francisco, nơi có hơn 600 nghìn người Mỹ gốc Hoa sinh sống, là khu vực đông dân thứ hai trong các cộng đồng người gốc Hoa đang sinh sống ở Mỹ. Rất nhiều người dân ở địa phương giao thiệp kinh doanh buôn bán và văn hóa với Trung Quốc Đại lục, và người Mỹ gốc Hoa thường giữ vai trò chủ đạo trong kinh tế và chính trị ở địa phương.

Bay Area là một trong những đích ngắm trọng yếu ở nước ngoài mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hướng đến nhằm mở rộng tuyên truyền của nó và kích động thù hận với Pháp Luân Công.

Nhiều người Trung Quốc đã bị lừa dối bởi những lời vu khống của ĐCSTQ hoặc bị cám dỗ bởi những ưu đãi về tài chính của nó, mà đã sinh ra những thái độ tiêu cực với Pháp Luân Công. Tuy nhiên, với những nỗ lực kháng nghị ôn hòa và giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công, nhiều người Hoa ở địa phương đã chuyển sang ủng hộ [Pháp Luân Công].

Trong hai cuộc diễu hành của Pháp Luân Công tổ chức vào thứ Tư – một ở trung tâm thành phố và một ở khu Trung tâm Hành chính – các học viên đã giúp nhiều người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động.

2014-10-16-minghui-sanfrancisco-parade-11--ss.jpg

2014-10-16-minghui-sanfrancisco-parade-12--ss.jpg

2014-10-16-minghui-sanfrancisco-parade-13--ss.jpg

Cảnh chụp trong các Lễ diễu hành

Một đặc vụ của ĐCSTQ muốn thoái đảng

Một mục tiêu quan trọng [của lễ diễu hành] là cần nói với công chúng về việc thoái ĐCSTQ và giúp đỡ những người dân Trung Quốc có mong muốn thoái đảng.

Khi đoàn diễu hành đi qua khu phố Tàu, một người đàn ông Trung Quốc 40 tuổi đã im lặng dõi theo trong thời gian dài. Sau khi nói chuyện khá lâu với một học viên, ông ấy đã tiết lộ thân phận của mình – ông ấy là một đặc vụ của ĐCSTQ, công việc của ông ấy là theo dõi và đối phó với Pháp Luân Công ở Mỹ.

Ông nói rằng thông qua công việc của mình mà ông ấy đã hiểu rất rõ đảng tà ác ra sao, và Pháp Luân Công thực sự là tốt. Ông đã rất hạnh phúc khi có cơ hội được nói chuyện trực diện với một học viên Pháp Luân Công, và ông đã dùng hóa danh để thoái đảng.

Người chủ cửa hàng ở khu phố Tàu: “Tôi sẽ rất vui mừng nếu một ngày nào đó ĐCSTQ sụp đổ.”

Ông Thái, người quản lý của một của hàng tạp hóa, đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công trong nước mắt. “Thật quá bất nhân, đặc biệt là việc mổ cướp tạng,” ông nói, “ĐCSTQ luôn sợ những người có tín ngưỡng tâm linh, nên nó không chỉ bức hại Pháp Luân Công, mà còn [bức hại] cả các nhóm tôn giáo khác nữa.” Ông Thái đã thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Ông Lương cùng vợ đã xem đoàn diễu hành ở bên ngoài cửa hàng tạp hóa của mình, và ông đã thoái đảng. Ông Lương nói: “Tôi sẽ rất vui mừng nếu một ngày nào đó cái đảng này sụp đổ. Nó quá thối nát và thật đáng xấu hổ.”

Một người phụ nữ đứng cạnh ông Lương lên tiếng: “Điều mà tôi được biết về Pháp Luân Công từ phía ĐCSTQ khác xa so với những gì tôi chứng kiến ngày hôm nay. Quá nhiều người tập luyện Pháp Luân Công. Nhìn họ rất ôn hòa. Chúng ta không thể tin vào cái đảng đó được.” Bà ấy cũng đã thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Bà Dương, một học viên Pháp Luân Công đến từ New York, thường đến các điểm du lịch ở New York, để giúp người Trung Quốc ở đó thoái đảng. Bà cũng rất hạnh phúc khi được làm điều tương tự ở San Francisco. Bà Dương đã nói chuyện với một gia đình người Trung Quốc về tội ác mổ cướp tạng.

Bà nói với người cha [trong gia đình người Trung Quốc] đó rằng: “Tôi sẽ thấy rất hối tiếc nếu tôi không nói với anh tất cả những điều này. Đây là một cái đảng tà ác, và Trời sẽ trừng phạt nó trong tương lai không xa. Tôi không muốn anh phải chịu chung số phận với nó. Thoái xuất khỏi nó sẽ mang đến cho anh một tương lai tươi sáng. Đó là lý do tại sao hàng triệu người Trung Quốc đã ly khai nó.” Mọi người trong gia đình này đều rất cảm động bởi thiện ý của bà Dương và đã thoái đảng.

“Các bạn đang làm những điều chính đáng. Tất cả chúng tôi đều biết điều đó.”

Một người gốc Hoa cao tuổi đã rất háo hức khi xem lễ diễu hành. Ông đã nói với một học viên rằng: “Mặc dù tôi không thể sống theo tiêu chuẩn chữ Nhẫn, nhưng tôi tin rằng các nguyên lý Chân và Thiện là tốt nhất cho xã hội. ĐCSTQ thiếu mất các nguyên lý này. Đó là lý tại sao nó bức hại Pháp Luân Công.”

“Đảng này thật quá khủng khiếp. Ý thức hệ của nó thật là kinh khủng,” ông nói: “Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy có rất nhiều học viên Pháp Luân Công đến từ khắp mọi nơi trên thế giới tụ họp ở Vùng Bay Area này. Thật vui khi thấy rất nhiều người phương Tây cũng tập luyện nó.”

Ông Lục, một thương gia, đã biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ông cùng với một đồng nghiệp người phương Tây đã xem biểu diễn các bài công pháp. Ông luôn nói với bạn bè của mình những điều ông biết về cuộc bức hại và [tội ác] mổ cướp tạng.

Ông Trác, chủ một cửa hàng ở khu phố Tàu, hàng năm ông đều xem lễ diễu hành của Pháp Luân Công. “Cuộc bức hại này thật quá tàn ác, và các bạn đã phải chịu đựng quá nhiều rồi,” ông Trác nói, “Nhưng [những điều] các bạn [đang làm] thật chính đáng. Các bạn đang hành động đúng đắn. Tuy đôi lúc chúng tôi không nói ra, nhưng trong thâm tâm chúng tôi đều hiểu như thế.”

Người Trung Quốc mới nhập cư: “Có điều gì đó của Pháp Luân Công đã chạm đến trái tim tôi”

Các đoàn diễu hành đã mang đến cho các du khách và người mới nhập cư một cơ hội chứng kiến vẻ đẹp của Pháp Luân Công.

Một sinh viên trẻ tuổi người Trung Quốc, đang thực tập tại một ngân hàng ở trung tâm thành phố, đã rất háo hức khi xem diễu hành và đã chụp rất nhiều ảnh. “Trước kia tôi chưa từng được nhìn thấy Pháp Luân Công diễu hành. Thật ấn tượng. Tôi đã biết đôi chút về Pháp Luân Công khi tôi còn ở Trung Quốc, và nó rất tiêu cực. Hôm nay, tôi đã được biết Pháp Luân Công thực sự. Rõ ràng là ĐCSTQ đã ngụy tạo vô số những lời dối trá.”

Một đoàn khách du lịch gồm các bạn trẻ đến từ Trung Quốc đã chia sẻ những cảm nhận tương tự. Họ đã rất tò mò về những bức ảnh của các học viên Pháp Luân Công được trang trí bằng vòng hoa trong lễ diễu hành này, và họ đã hỏi về chúng. Khi họ được biết rằng những học viên này là những người đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại, họ đã lặng người và thở dài.

Anh Trần, một sinh viên Trung Quốc vừa mới đến Bay Area cách đây không lâu, đã rất ngạc nhiên. “Thật quá khác biệt so với những gì tôi được biết ở Trung Quốc,” anh ấy đã hỏi bà Dong, một học viên [Pháp Luân Công], “Làm cách nào để tôi có thể giúp truyền thông tin này với bạn bè của tôi ở Trung Quốc?”

Bà Dong đã đưa cho anh một tờ rơi, trên tờ rơi có thông tin về các công cụ đột phá phong tỏa Internet ở Trung Quốc, anh Trần vui mừng nói: “Tôi chắc chắn sẽ đưa cho họ tờ rơi này, để nhiều người hơn nữa được biết chân tướng về Pháp Luân Công, và có thể sẽ có nhiều người hơn nữa tập luyện Pháp Luân Công.”

Phóng viên báo Minh Huệ đã tình cờ gặp hai vợ chồng trẻ người Trung Quốc ngay trước Tòa thị chính, họ đang đi du lịch ở Mỹ.

Họ đã rất ấn tượng bởi lễ diễu hành. “Họ thậm chí còn được cảnh sát bảo vệ,” người chồng rất kinh ngạc, “Ở đây họ có quyền tự do tín ngưỡng. Điều này là không thể ở Trung Quốc. Mọi thông tin đều bị chặn.”

Người vợ nói rằng vào tháng trước, họ đã đến Washington D.C, ở thành phố New York, và Hồng Kông, họ đã nhìn thấy các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công tại những điểm du lịch nổi tiếng.

“Chúng tôi đã thoái đảng tại một trong những sự kiện của các bạn ở Washington D.C,” người vợ vui vẻ nói với phóng viên.

Bà Hải mới đến Mỹ thời gian gần đây, và bà đang xem lễ diễu hành cùng với một người bạn của bà.

“Quá tuyệt vời. Tôi rất thích màn biểu diễn của ban nhạc. Tôi thậm chí đã khóc,” bà nói. “Tôi không biết tại sao. Tôi không biết tôi đã khóc từ lúc nào. Dường như có điều gì đó của Pháp Luân Công đã làm trái tim tôi rung động, nó khiến tôi chấn động.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/16/观游行-旧金山华人喜三退-299071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/17/146434.html

Đăng ngày 24-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share