Bài viết của Mục Văn Thanh và Tiếu Nghiên

[MINH HUỆ 20-10-2014] Tuần trước, trong thời gian các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp mọi nơi trên thế giới cùng nhau tụ họp lại để tham dự Pháp hội Giao lưu tâm đắc thể hội ở San Francisco, họ đã tổ chức một loạt các sự kiện cộng đồng nhằm mang đến cho người dân của thành phố [cơ hội] tận mắt được thấy hình ảnh của môn tu luyện Pháp Luân Công và cuộc bức hại [đang diễn ra] ở Trung Quốc.

Vào ngày 15 tháng 10, một buổi diễu hành với hơn hai nghìn học viên kéo dài hai giờ đồng hồ. Đoàn diễu hành xuất phát từ công viên Sue Bierman, tuần hành qua khu tài chính, các trung tâm thương mại, và nhiều khu mua sắm khác nhau. Cũng trong ngày, một lễ diễu hành khác cũng [được tổ chức] ở khu phố Nhật Bản và Lãnh sự quán Trung Quốc.

2014-10-16-minghui-sanfrancisco-parade-02--ss.jpg

Các học viên tổ chức hai buổi lễ diễu hành trong ngày 15 tháng 10 năm 2014

Nhân viên của công ty tài chính: “[Học viên] các bạn thật tuyệt vời!”

Một người phụ nữ làm việc cho một ngân hàng ở Market Street đã xem lễ diễu hành trong khi đang ăn trưa. “Sáng nay, trên đường đi làm tôi đã thấy một đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp khác. Thật là tuyệt vời khi mà các bạn đã tổ chức được hai buổi diễu hành trong cùng một ngày!”

Cô đã rất sốc trước thông tin về cuộc bức hại này, đặc biệt là nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. “Nó phải được chấm dứt – tôi ủng hộ các bạn.” Tiếp tục xem các biểu ngữ và các bảng trưng bày của Pháp Luân Đại Pháp trên bãi biển, người phụ nữ nói tiếp: “[Học viên Pháp Luân Công] các bạn thật tuyệt vời!”

2014-10-19-minghui-sf-parade-report1--ss.jpg

Một nhân viên ngân hàng đã gặp và rất ấn tượng với cả hai đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp

Một người khác đã xem lễ diễu hành này và nói rằng anh ấy đã từng biết về nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trên bản tin của CNN. Nhận xét về các biểu ngữ và áp phích miêu tả sự việc này, anh nói: “[Nạn mổ cướp tạng sống] này thật khủng khiếp. Chúng ta phải chấm dứt nó. Tôi rất vui vì các bạn đã giúp công chúng biết đến vấn đề nghiêm trọng này. Điều các bạn đang làm thật đúng đắn và tôi ủng hộ các bạn.”

Bước vào tu luyện [Pháp Luân Công] trên chuyến bay qua Thái Bình Dương

Bà Đường và cô Nhiệm, hai mẹ con, đã từng sống ở khu phố Tàu hơn 10 năm. “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia một sự kiện như thế này. Nó là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi rất cảm động trước những biểu ngữ, áp phích, tranh ảnh, và mọi thứ,” bà Nhiệm nói.

Cách mà cô Nhiệm biết đến Pháp Luân Công rất đặc biệt, bà kể: “Khi tôi quay trở lại Trung Quốc vào tháng Tư năm ngoái. Một người bạn của cha tôi là học viên Pháp Luân Công, và chú ấy đã nói với chúng tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Do tôi đã từng biết về khí công nên ban đầu tôi cũng không mấy quan tâm. Nhưng sau đó họ nói với chúng tôi về các nguyên lý của Đại Pháp, và nó khiến tôi thích thú.“

Cô Nhiệm đã tải cuốn sách Chuyển Pháp Luân trong khi đợi chuyến bay chuyển tiếp ở Hàn Quốc. Và ngay lập tức cô bắt đầu đọc nó. “Cuối cùng tôi đã đọc xong cuốn sách này ngay khi máy bay đến San Francisco. Do đó phải nói là, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong khi bay qua Thái Bình Dương.” Một tháng sau đó, mẹ của cô cũng đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bản thân cô Nhiệm làm việc tại khu trung tâm tài chính, cô thấy rằng đây là cơ hội tốt để tiếp cận, kết nối với cộng đồng. “Ngay cả khi tôi không phải là một học viên, thì nhìn thấy một đoàn diễu hành với quy mô lớn đi tuần hành như vậy thì tôi cũng sẽ bị cuốn hút. Tác dụng của nó sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc một vài học viên phát tờ rơi trên đường phố.”

Bà Đường nói thêm: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tạo ra vô số những lời dối trá nhằm phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, như việc dàn dựng vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn. Nhưng nếu một ai đó đọc Chuyển Pháp Luân hoặc các giáo lý khác của Pháp Luân Đại Pháp, thì người đó sẽ dễ dàng nhận thấy rằng những tuyên truyền của ĐCSTQ không gì hơn là những lời dối trá.”

Sự chào đón nồng nhiệt từ người dân và khách du lịch

“Cuộc diễu hành rất ôn hòa và nhiều người đã dừng lại để xem. Họ dường như rất thích nó,” Peter Ebertz, học viên Pháp Luân Công đến từ Thụy Điển nhận xét. Cầm biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển” bằng tiếng Thụy Điển, Ebertz đã rất vui mừng khi gặp nhiều du khách Thụy Điển xem lễ diễu hành. Anh ấy nói rằng nhiều người Trung Quốc cũng đã giơ ngón tay cái lên và ca ngợi đoàn diễu hành, họ hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Học viên người New York, anh Suman Srinivasan nói rằng anh thường xuyên tham gia các sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp. “ĐCSTQ đã làm hại vô số người dân và phá hủy các giá trị truyền thống.” Anh cũng rất vui mừng khi thấy nhiều người Trung Quốc đã bày tỏ thái độ cương quyết [phản đối tội ác của ĐCSTQ] thông qua việc thoái ĐCSTQ. “Tôi đã thấy nhiều lái xe hạ kính cửa sổ xuống và giơ ngón cái lên khích lệ chúng tôi hoặc hỏi chúng tôi thêm thông tin.”

Một học viên khác, cô Từ, một thành viên trong Đoàn nhạc Tian Guo, nói rằng cô cảm thấy thật vinh dự khi được tham gia sự kiện này. “Tôi rất xúc động bởi âm nhạc và bầu không khí của Pháp Luân Đại Pháp.” Cô nói rằng cô hy vọng sự kiện này sẽ thu hút được nhiều người có duyên và mang lại cho họ cơ hội để được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/20/旧金山大游行-震撼湾区公众-299224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/21/146492.html

Đăng ngày 25-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share