Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Auckland, New Zealand

[MINH HUỆ 12-10-2014] Một cuộc mít tinh đã được tổ chức tại Quảng trường Queen Elizabeth của Aukland vào thứ Bảy ngày 11 tháng 10 để ủng hộ 180 triệu người dân Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của chúng.

Phong trào thoái đảng, được coi là “một trong những phong trào lớn nhất trên thế giới” đang phát triển với tốc độ rất nhanh, trung bình mỗi ngày đều có khoảng 90.000 người tuyên bố thoái đảng. (Theo số liệu của Trung tâm Phục vụ thoái đảng toàn cầu)

Phong trào thoái đảng bắt đầu dấy lên mạnh mẽ từ sau sự ra đời của Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản – một cuốn sách được đăng trên báo Đại Kỷ Nguyên. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nói với người Trung Quốc ở trong và ngoài nước về những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra trong cuộc bức hại kéo dài suốt 15 năm qua, bao gồm cả tội ác mổ cướp nội tạng sống một cách hệ thống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi biết sự thực về cuộc bức hại, hiểu được nguyên lý thiện ác hữu báo, người Trung Quốc thường sẵn sàng tuyên bố thoái đảng. Đông đảo người dân không muốn đóng trên mình cái dấu của ĐCSTQ khi đến ngày tàn của nó.

1fbb72436eab2a74188697e6537dbce5.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại quảng trường Queen Elizabeth, trung tâm Auckland

ff982c8ab058aee563a9a1d8b44df431.jpg
Khách bộ hành xem buổi mít tinh và chụp ảnh

e0655f1831798993fdc94a75c019066b.jpg
Một thanh niên trẻ tuổi học các bài công pháp

f96ca9af91014c15ea4ce2d239f2da4f.jpg
Một bà mẹ và cậu con trai người Nam Phi đọc bảng trưng bày có thông tin về cuộc bức hại tại Trung Quốc

05970c3cd16f77d732a16f4c9060df6f.jpg
Người đi đường tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Một du khách Trung Quốc đã nói chuyện với học viên khá lâu. Cô nói rằng cô đã biết đến cuộc bức hại khi còn ở Trung Quốc. Mặc dù cô rất muốn tu luyện khi ở Trung Quốc nhưng cô không thể, bởi cuộc đàn áp lúc đó đang diễn ra rất gay gắt.

Cô kể với người học viên rằng sau khi tới New Zealand cô cảm thấy thực sự nhẹ nhõm và vui mừng khi thoát khỏi áp lực mà cô phải chịu ở Trung Quốc. Trước khi rời buổi mít tinh, cô đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Cuộc mít tinh bắt đầu bằng phần biểu diễn bài công pháp của các học viên. Một chàng trai trẻ đã tham gia cùng các học viên và học các bài công Pháp. Anh nói với một học viên rằng: “Tôi rất hứng thú, các bài công pháp khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.”

Các diễn giả tại buổi mít tinh đã phát biểu về việc đưa các thủ phạm gây ra cuộc bức hại kéo dài suốt 15 năm qua ra công lý, trong đó có cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Phía sau các diễn giả có rất nhiều các băng rôn kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc mổ cướp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/12/298891.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/15/146398p.html

Đăng ngày 23-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share