Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-10-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức diễu hành từ Khu phố Nhật Bản của San Francisco đến Tòa Thị chính, đây là một phần trong các hoạt động cộng đồng được tổ chức trong tuần này. Buổi diễu hành bắt đầu lúc 11 giờ sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 10 và kết thúc bằng một cuộc mít tinh, tại đó các diễn giả đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Sau khi biểu diễn tập thể các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Peace Plaza ở Khu phố Nhật Bản, đoàn diễu hành đi qua Lãnh sự quán Trung Quốc ở Geary Boulevard, rẽ vào Van Ness Avenue, và đi ngang qua Nhà hát Tưởng niệm Chiến tranh, sau đó kết thúc tại phía trước của Tòa Thị chính lịch sử của thành phố.

2014-10-16-minghui-sanfrancisco-cityhall-practice-01--ss.jpg

Luyện công tập thể tại Peace Plaza ở Japantown

2014-10-16-minghui-sanfrancisco-cityhall-parade-03--ss.jpg

2014-10-16-minghui-sanfrancisco-cityhall-parade-04--ss.jpg

Đại diễu hành ở gần Trung tâm Hành chính

Cùng thời điểm này, một nhóm học viên khác cũng đã diễu hành ôn hòa qua những khu thương mại và mua sắm ở trung tâm thành phố. Sự kiện này được tổ chức vào một ngày làm việc trong tuần, nhờ đó mà nhân viên văn phòng có cơ hội biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu đựng dưới chế độ Cộng sản ở Trung Quốc Đại lục.

Đội trống lưng dẫn đầu đoàn diễu hành, trong khi các học viên khác biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên một chiếc thuyền hoa sen lớn. Màn biểu diễn của họ thu hút rất nhiều người xem.

Gacky, một người Mỹ gốc Việt, đã khen ngợi màn biểu diễn. “Tôi rất yêu mến Pháp Luân Công,” cô đã nói lại tới hai lần rằng: “Tôi luôn luôn ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi biết rất rõ về Đảng Cộng sản. Nó cố gắng kiểm soát người dân của nó và tất cả mọi thứ. Cũng giống như ở Việt Nam. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công, và tôi phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Một người đàn ông đứng gần đó cũng nói giống Gacky: “Hơn 10 năm qua tôi đã luôn ủng hộ Pháp Luân Công. Hôm nay là ngày của các bạn!”

Brian Moore, sĩ quan chỉ huy phụ trách an ninh của buổi diễu hành, đã có ba lần tham gia cùng với các học viên Pháp Luân Công trong những sự kiện tương tự. Ông nói với phóng viên báo Minh Huệ: “Tôi rất vui khi được đồng hành cùng họ. Lần nào tôi cũng cảm thấy vô cùng thoải mái.”

Một người phụ nữ làm việc trong một trung tâm cấy ghép tạng gần Peace Plaza đã nói cô tin vào các báo cáo về nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

“Tôi biết có rất nhiều bệnh nhân người Mỹ đã đến Trung Quốc để cấy ghép tạng, và tôi cũng biết rằng nhiều tạng trong số đó là có liên quan đến việc đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc, nhưng tôi không biết rằng đa phần trong số họ là các học viên Pháp Luân Công,” cô nói, “Cảm ơn các bạn đã cung cấp cho tôi những thông tin này. Tôi sẽ tìm hiểu thêm nữa về nó.”

Một biểu ngữ được giương cao trong buổi diễu hành – “Ngăn chặn Đảng Cộng sản bức hại người dân vô tội” – đã thu hút sự chú ý của Christina đến từ Wisconsin, một người phụ nữ đang làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ quyền của phụ nữ và trẻ em.

Bà đã hỏi một học viên xem Pháp Luân Công là gì. Khi được biết rằng lễ diễu hành này không chỉ nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà còn để khích lệ những người dân Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ, Christina bày tỏ sự cảm kích với những nỗ lực của các học viên.

Do tính chất công việc của mình, Christina đã khá quen thuộc với chính sách “một con”, chính sách đã dẫn đến một lượng lớn những ca nạo phá thai không mong muốn ở Trung Quốc. Bà nói rằng chính phủ Trung Quốc đã lừa dối công chúng về những vấn đề như vậy.

“Chúng ta có thể làm gì để khiến họ dừng lừa dối?” bà hỏi. Một học viên đã trả lời rằng trong cuộc thỉnh nguyện ôn hòa kéo dài 15 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã vạch trần vô số những lời dối trá của ĐCSTQ cũng như nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Học viên này nói thêm rằng đảng rất sợ sức ép từ quốc tế, đặc biệt là việc điều tra về nạn mổ cướp tạng sống bắt đầu từ năm 2006.

“Chúc các bạn may mắn. Các bạn đang lên tiếng cho tất cả các tổ chức và những nhóm người đã và đang phải chịu đau khổ dưới [sự cai trị của] Đảng Cộng sản,” Christina nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/16/299069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/17/146429.html

Đăng ngày 24-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share