Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2014] Học viên Pháp Luân Công, bà Triệu Tông Hoa, một giáo viên tiểu học, đã bị trói trên ghế cọp trong khi bị thẩm vấn. Con trai bà, dù không tu luyện Pháp Luân Công nhưng cũng bị tra tấn bằng ghế cọp.

Mẹ và con trai bị bắt giữ trái phép

Hàng chục cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Triệu khoảng 4 giờ chiều ngày 17 tháng 09 năm 2014. Họ bắt bà Triệu cùng con trai và tịch thu một máy tính, máy in, ba điện thoại di động và nhiều sách của Pháp Luân Công.

Tham gia vào vụ việc bắt giữ gồm có các nhân viên từ Đội An ninh Bội địa Thành Bắc, đồn cảnh sát Tiểu Kiều và đồn cảnh sát Mã Phường.

Bà Triệu bị trói vào ghế cọp trong khi bị thẩm vấn. Hôm sau bà bị đưa tới Trại tạm giam Nhị Thập Lý Phố.

Con trai bà Triệu không phải học viên Pháp Luân Công, vậy mà anh cũng bị trói vào ghế cọp và bị thẩm vấn trong bốn tiếng. Anh được thả khoảng 2 giờ sáng ngày 18 tháng 09.

2ca7cf9d235249a8ac63cf29c4d1cd07.jpg

Minh họa phương thức tra tấn: Ghế cọp

Bức hại tại trường học

Bà Triệu, cư trú tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, được các đồng nghiệp và học sinh ở Trường Tiểu học Triều Dương yêu mến và kính trọng như một giáo viên xuất sắc. Tuy nhiên, bà bị hạ bậc công tác và bị giảm lương sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu. Thậm chí bà còn bị ép buộc lau dọn nhà vệ sinh của trường.

Trường học đã hoàn toàn ngừng trả lương cho bà từ tháng 02 năm 2008. Bà cũng bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức.

Chồng bà Triệu qua đời sau khi được thả

Bà Triệu và chồng bà, ông Nguỵ Hải Minh, bị bắt vào ngày 15 tháng 12 năm 2007, và cả hai người cùng bị kết án 5 năm tù.

Ông Nguỵ đã qua đời tháng 07 năm 2013 ngay sau khi được thả, lúc đó ông mới 58 tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/22/298026.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/5/146235.html

Đăng ngày 26-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share