Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 16-10-2014] Ngày 16-10, Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp San Francisco 2014 được tổ chức tại Hội trường thành phố Bill Graham ở trung tâm San Francisco.

2014-10-17-minghui-sanfrancisco-fahui-0--ss.jpg

Sư phụ Lý Hồng Chí đã đến giảng Pháp tại Pháp hội

Sư phụ Lý Hồng Chí đã đến giảng Pháp cho 4.000 học viên tham dự trong khoảng 2 tiếng 10 phút. Sư tôn hy vọng rằng các đệ tử Đại Pháp đến từ Trung Quốc có thể mau chóng chuyển biến tư tưởng cho phù hợp với xã hội tự do. Sư tôn cũng giảng rằng, cuộc bức hại đã kéo dài hơn một thập kỷ qua, nhìn thì có vẻ không có trật tự, nhưng không có gì là ngẫu nhiên. Chỉ có tu luyện tốt, các đệ tử Đại Pháp mới có thể quyết định được liệu con đường mình đi có chân chính hay không.

4e7508927f4c6f29a641b78401d13225.jpg

Khán phòng tại Hội trường thành phố Bill Graham

Khoảng 10 giờ sáng, Sư tôn đến hội trường giảng Pháp, toàn thể học viên đứng dậy chào đón với những tràng pháo tay nồng nhiệt. Sau khi Sư tôn giảng Pháp, các học viên đã tặng hoa cho Sư tôn nhằm bày tỏ lòng tôn kính biết ơn.

Trong ngày này, 12 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong việc học Pháp sao cho tốt, buông bỏ chấp trước, đề cao tâm tính, giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cứu độ chúng sinh.

d18b12647d50f502b77a95cff72b1804.jpg

e9e2737fa371c20c4c2e2a6134867df8.jpg

Các học viên chia sẻ tâm đắc thể hội

Cặp vợ chồng trẻ: Ý thức cấp bách cứu người

Cô Lý đến từ Toronto đã chia sẻ về việc tu luyện của mình và chồng. Hai vợ chồng cô luôn nắm bắt thời gian và đảm bảo không buông lơi trong tu luyện. Đồng sức đồng lòng, họ đã tu luyện bản thân để phối hợp ngày một tốt hơn trong những nỗ lực giảng chân tướng. Gần đây trong quá trình giảng chân tướng trực diện, cô Lý và chồng phối hợp càng ngày càng tốt hơn, mỗi ngày sau khi giảng chân tướng, họ lại cùng nhau thảo luận và tổng kết lại những thành công cũng như thiếu sót, và tìm ra những cách thức tốt hơn để xóa đi sự hiểu lầm của mọi người.

Cô Lý chia sẻ rằng, trong thời gian hữu hạn hiện nay, việc khẩn cấp cứu độ chúng sinh là vô cùng trọng yếu. Cô yêu cầu bản thân tận dụng mọi cơ hội mà mình có khi gặp người Trung Quốc để tiếp cận và nói chuyện với họ và không để cho quan niệm của mình tạo thành chướng ngại.

Cô nhận ra rằng càng rèn luyện nhiều, thì kinh nghiệm càng nhiều và cơ hội giảng chân tướng cũng càng ngày càng nhiều hơn. Cô nói rằng chỉ cần chúng ta dụng tâm làm các việc, những người chúng ta gặp sẽ có thêm hy vọng được đắc cứu.

Cân bằng giữa tu luyện và công việc

Cô Thẩm đến từ San Francisco đã nhận thức ra rằng, thực hiện tốt vai trò bán hàng cho kênh truyền thông của mình chính là giúp mọi người đưa ra quyết định đúng đắn cho chính họ. Mỗi khách hàng của cô đều lựa chọn ủng hộ Đại Pháp, và cô hiểu rằng đối với họ việc làm đó khẳng định là quan trọng và có ý nghĩa. Các khách hàng có lẽ đã chờ đợi hàng nghìn hàng vạn năm, cũng là vì để hôm nay có cơ duyên đến đắc Đại Pháp và được cứu độ.

Đối với cô, ký được hợp đồng không phải là mục tiêu duy nhất. Cô tin rằng phúc phận mà khách hàng nhận được là tương ứng với khối lượng của thương vụ giao dịch với kênh truyền thông của học viên bởi vì tiền của họ giúp đỡ kênh truyền thông có thêm ảnh hưởng trong việc phổ truyền chân tướng về Đại Pháp.

Cô Thẩm cũng đã có thể ngộ sâu sắc hơn về ý nghĩa chân chính của việc Sư phụ yêu cầu chúng ta toàn tâm cứu người, khi cô đạt đến tầng thứ mới trong việc cân bằng giữa tu luyện và công việc.

Kinh nghiệm tu luyện trong việc quảng bá Thần Vận

Cô Trần đến từ Los Angeles nhận thấy rằng không ai mua vé xem Thần Vận cho dù cô có cảm giác rằng phần trình bày giới thiệu của mình thật tốt. Cô nhận ra rằng cô có tâm tật đố và chứng thực bản thân. Cô đã bỏ ra nhiều công sức để làm cho phần trình bày của mình được hoàn mỹ, nhưng lại chưa từng gặp và biết bất kỳ người nào đã đi xem chương trình. Tâm truy cầu sự hoàn mỹ này của cô bắt nguồn từ tâm cầu danh, chứ không phải từ tâm từ bi đối với chúng sinh.

Cô cũng nhận ra rằng cô không thực sự chú ý đến cảm thụ của người nghe và không cố gắng kết nối với họ, vậy nên cô không thể nào chạm được đến tâm họ.

Sau khi nhận ra và chính lại tâm chấp trước của mình, cô đã có thể bán được vé sau mỗi phần trình bày. Cô hiểu rằng cho dù có mệt mỏi đến mấy, cô cũng không thể chểnh mảng học Pháp. Mỗi lần giới thiệu là một cuộc chiến giữa chính và tà; chỉ khi bảo trì được trạng thái tu luyện tốt chúng ta mới có thể thật sự hoàn thành được vai trò của mình.

Pháp hội kết thúc thành công viên mãn lúc 06 giờ chiều. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công tham dự Pháp hội đều nói rằng mình thu được nhiều lợi ích, có thể tinh tấn hơn trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/17/299104.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/17/146435.html
Đăng ngày 17-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share