Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 06-08-2014] Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu!

Trong những năm qua, để cứu người Trung Quốc, tôi đã không ngừng gọi điện thoại khuyên họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi bắt đầu tham gia hệ thống gọi điện thoại về Trung Quốc từ cuối tháng 06 năm ngoái. Điều này có tác dụng ngăn chặn cuộc đàn áp và giảm áp lực lên các đồng tu ở Trung Quốc.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực ở các điểm chân tướng mới là tuyến thứ nhất, tuyến đầu của giảng chân tướng.” (Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013)

Sau khi học bài giảng mới của Sư phụ, các đồng tu ở địa phương tôi đã chia sẻ về việc làm thế nào để có thể tận dụng tốt nhất khoảng thời gian giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Chúng tôi đã nghiên cứu tình hình ở địa phương mình và thấy rằng ở đó có một điểm du lịch. Tuy nhiên, sau khi tới đó xem, chúng tôi nhận thấy rằng lúc này đang là mùa Đông nên du khách Trung Quốc không tới đó. Chúng tôi có thể quay lại đó vào mùa Xuân hoặc mùa Hè. Để có thể lập tức bắt tay vào việc, chúng tôi đã phối hợp giảng chân tướng trực diện cho người Trung Quốc tại các cửa hàng tạp hóa của người Hoa. Vì đây là điều Sư phụ muốn nên tôi phải làm nó cho thật tốt. Với suy nghĩ đó, tôi đã tích cực tham gia vào nỗ lực này ngay từ đầu.

Để cứu được nhiều người Trung Quốc hơn, chúng tôi đã phối hợp với nhau như một chỉnh thể. Đây là điều Sư phụ muốn thấy. Bắt đầu từ ngày 02 tháng 11 năm 2013, chúng tôi chia nhau đi đến hai cửa hàng tạp hóa của người Trung Quốc và một nhà hàng Trung Quốc để truyền rộng sự thật về Đại Pháp và giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Chỉ trong một vài tháng, đã có hơn 1.000 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Đây là kết quả của việc cùng nhau phối hợp. Hầu hết chúng tôi đều là các học viên lớn tuổi đã về hưu và có thời gian biểu linh hoạt. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc giảng chân tướng, nhưng chúng tôi không thể lái xe. Vì vậy, những đồng tu làm việc ban ngày sẽ sử dụng giờ ăn trưa của họ để đón chúng tôi.

Ban đầu, chúng tôi đến đó rất thường xuyên. Sau đó, có rất nhiều người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bây giờ, chúng tôi chỉ đến đó vào những ngày cuối tuần. Trong lần quảng bá Thần Vận năm nay, chúng tôi lại tiếp tục làm việc này. Bây giờ đang là mùa du lịch nên chúng tôi có thêm nhiều địa điểm ngoài trời để đến. Cũng có thêm nhiều đồng tu tham gia. Tất cả mọi người đều đã vượt qua được những thử thách của bản thân và phối hợp hài hòa với những người khác, vì vậy chúng tôi có thể cứu được nhiều người hơn và giúp cho cả nhóm tinh tấn hơn.

Tôi nhận thấy rất rõ rằng khi giảng chân tướng và cứu người, chúng tôi phải tận dụng tốt khoảng thời gian của mình. Chúng tôi càng làm nhiều bao nhiêu thì lại càng tốt bấy nhiêu. Tôi cố gắng hết sức để có thể cân đối thời gian giữa việc gọi điện cho người Trung Quốc và việc đi đến các tiệm tạp hóa của người Hoa. Tôi đã làm việc đó như sau: Thông thường sau khi phát chính niệm vào buổi sáng, tôi sẽ luyện 05 bài công pháp. Sau đó, tôi bắt đầu công việc gọi điện thoại vào lúc 07 giờ 30 sáng, và làm việc này trong khoảng 02 giờ đồng hồ. Trong ngày, tôi đi ra ngoài để nói chuyện với mọi người và giới thiệu cho họ về Đại Pháp. Tôi học Pháp trên mạng với các đồng tu vào 06 giờ tối. Sau đó tiếp tục gọi điện về Trung Quốc thêm hai giờ nữa vào khoảng từ 8:15 đến 10:30 tối. Lịch làm việc này chặt chẽ hơn so với trước kia, tuy nhiên, tôi vẫn cần làm tốt hơn nữa.

Làm thế nào để có được kết quả tốt hơn khi giảng chân tướng bên ngoài các tiệm tạp hóa của người Hoa? Tôi xem xét kỹ lưỡng và cẩn thận quan sát hành vi của mọi người. Rất nhiều khách đến mua hàng là người Trung Quốc. Người mua hàng rất bận rộn, và họ không ở lại đó lâu. Chúng tôi không được phép vào trong cửa hàng, vì thế chúng tôi nói chuyện với mọi người và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ khi họ đi vào cửa hàng hoặc quay trở lại xe của họ, hoặc khi họ đang cất hàng hóa của họ lên xe.

Nên bắt đầu câu chuyện thế nào để có thể giúp mọi người thoái Đảng

Ban đầu, tôi bắt đầu với sự thật về Pháp Luân Công. Nhưng khi vừa nghe tới Pháp Luân Công, họ nói: “Chúng tôi không muốn dính líu đến chuyện này. Chúng tôi tránh xa chính trị.” Họ từ chối lắng nghe tôi nói. Sau đó, tôi bắt đầu trực tiếp nói với họ về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có một cuộc sống tốt đẹp.

Đây là cách tôi bắt đầu câu chuyện: “Này anh/chị, anh/chị đã biết gì về việc thoái ĐCSTQ để đảm bảo an toàn chưa?” Có người biết, có người chưa biết. Sau đó, tôi liền giải thích cho họ nghe tam thoái là gì; tại sao mọi người cần phải làm điều đó; và làm điều đó như thế nào. Sau khi giúp họ hiểu được tại sao cần phải tam thoái, tôi nói: “ĐCSTQ đã bại hoại đến độ các quan chức của nó đều tham nhũng. Trong nhiều năm qua, họ đã tham nhũng hàng tỉ nhân dân tệ và chuyển số tiền này ra nước ngoài. Họ đã lợi dụng quyền lực của mình để có được số tiền đó.” Tất cả người dân Trung Quốc đều đồng ý về điểm này.

Sau đó, tôi nói về những việc làm xấu xa của ĐCSTQ kể từ khi họ lên nắm quyền. ĐCSTQ đang trên bờ vực sụp đổ. Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ. Vì thế, tất cả chúng ta nên thoái xuất để được an toàn. Nếu có thời gian, tôi sẽ nói với họ nhiều hơn về chân tướng Pháp Luân Công. Nếu không, tôi sẽ khuyên họ chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Chân -Thiện – Nhẫn hảo, điều đó sẽ đem lại may mắn cho toàn thể gia đình họ. Cách này đã đem lại kết quả rất tốt.

Khi giảng chân tướng trực diện và giúp mọi người thoái xuất Đảng, tôi đã gặp rất nhiều loại người khác nhau, có cả thuận lợi và khó khăn; tất cả đều là để khảo nghiệm tâm tính và trí huệ của tôi.

Chúng sinh đang chờ chúng ta cứu họ

Một lần, có một đại gia đình đến trong hai chiếc xe hơi. Tôi đã nói chuyện với hai người ở độ tuổi trung niên và họ nhanh chóng thoái xuất sau khi biết được sự thật. Một người trong số họ hỏi tôi: “Bà trông thật tuyệt, bà không quản ngại khó khăn. Bà đã giúp chúng tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ để chúng tôi được an toàn.” Tôi nói rằng tôi là học viên Đại Pháp vì thế tôi không ngại gian khổ. Lý do tôi nói chuyện với các bạn về tam thoái là để tốt cho các bạn. Hiện tôi đã 81 tuổi.” Họ thốt lên: “Ồ!” và rất ngạc nhiên vì số tuổi của tôi.

Sau đó, tôi giải thích cho họ sự thật về Pháp Luân Công, rằng nó dạy người ta làm người tốt và đồng thời đem lại lợi ích cho sức khỏe. Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi trở thành một người tốt và tốt hơn nữa theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, như thế chúng tôi có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Hiện nay, Pháp Luân Công đã được truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và nhận được rất nhiều khen ngợi. Một môn tu luyện cả tâm lẫn thân tuyệt vời đến vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc. Hàng triệu học viên Đại Pháp đã bị đàn áp và giết hại. Kinh khủng hơn nữa là ĐCSTQ đang mổ cướp nội tạng của họ để kiếm tiền. Điều này khiến trời đất đều phẫn nộ. Vì thế, ông trời nhất định sẽ tiêu diệt ĐCSTQ. Bây giờ bạn đã thoái xuất rồi, sau này khi có tai ương xảy ra, bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Họ chăm chú lắng nghe tôi và nói rằng ĐCSTQ thật là vô nhân tính.

Đúng lúc đó, một người lớn tuổi từ chiếc xe còn lại bước đến chỗ chúng tôi. Đó là mẹ của họ. Bà nói rằng bà cũng muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi liền giúp bà ấy làm việc đó. Cuối cùng, tôi bảo họ chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo khi họ gặp bất kỳ nguy hiểm nào, điều đó sẽ mang lại may mắn cho họ. Họ không ngừng cảm ơn tôi.

Giúp một bí thư đoàn thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Có một gia đình nọ đang di dạo bằng xe đạp. Vì thế, tôi đã bước đến họ và nói chuyện với họ về việc thoái xuất ĐCSTQ. Họ đã nghe về điều này trước đó. Một người trong số họ nói: “Tôi từng là bí thư đoàn trường. Xin hãy giúp tôi!” Tôi đưa cho cậu ấy một bí danh và giúp cậu ấy thoái. Cậu ấy rất mừng.

Sau đó, cậu ấy đã chỉ tay về phía cha mình và nói: “Ông ấy từng là bí thư Đảng ở cơ quan.” Tôi nói với ông ấy rằng: “Trước đây ông gia nhập đảng vì để mưu sinh. Hiện nay ông nên thoái đảng để cứu lấy mình.” Người đàn ông đó đã vui vẻ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sinh viên từ Trung Quốc

Thông thường các sinh viên Trung Quốc thẳng thắn hơn. Một lần, tại một nhà hàng Trung Quốc, tôi đã gặp ba thanh niên trẻ trông giống sinh viên đại học. Tôi hỏi họ xem có phải vậy không. Họ nói họ là sinh viên năm nhất ở trường đại học. Tôi chúc họ học tốt và họ rất vui vẻ. Khi tôi nói với họ về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, một người trong số họ nói: “Bà đã giúp cháu làm chuyện này vào tuần trước rồi.” Tôi nói thế thì tuyệt. Sau đó, cậu ấy cũng bảo hai người bạn của mình thoái xuất. Cả hai đã đồng ý. Họ vui vẻ lái xe ra về.

Vào một lần khác, tôi đã gặp 08 sinh viên đến cửa hàng tạp hóa. Họ đang đứng hút thuốc ở cửa ra vào. Tôi và một đồng tu khác bước đến chỗ họ và hỏi xem họ có phải là sinh viên người Trung Quốc không. Họ nói phải. Sau đó, tôi hỏi họ đã biết gì về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ chưa. Họ nói chưa. Tôi bắt đầu giải thích cho họ. Họ hỏi tại sao họ cần phải thoái xuất. Tôi nói cho họ biết về việc ĐCSTQ đã thối nát như thế nào. Tất cả họ đều đồng ý. Tôi bảo họ rằng khi họ gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, họ đã thề hiến dâng trọn cuộc đời của họ để chiến đấu cho nó dưới lá cờ máu. Vì thế, họ đã được đánh dấu là một thành viên của ĐCSTQ. Khi Trời tiêu diệt ĐCSTQ, họ sẽ bị tiêu diệt cùng với nó. Ý là vậy. Bốn sinh viên mà tôi vừa nói chuyện cùng đồng thanh nói: “Cháu muốn thoái xuất khỏi đoàn và đội.” Tôi đã giúp họ thoái xuất và bảo họ nhẩm chín chữ vàng. Khi ra về, họ đã không ngừng nói lời cảm ơn tôi. Một ngày nọ, tại một siêu thị của người Trung Quốc, tôi nhìn thấy một phụ nữ đang bước đến chỗ tôi. Tôi bắt đầu nói về tam thoái. Cô ấy nói: “Bà đã nói cho tôi nghe về điều này rồi.” Tôi hỏi cô ấy: “Vậy cô đã thoái xuất chưa?” Cô ấy trả lời chưa. Tôi nói: “Chúng ta rất có duyên với nhau nên mới có cơ hội gặp lại. Vì thế cô nên thoái xuất.” Cô ấy nói: “Được rồi, vậy hãy giúp tôi thoái xuất khỏi đoàn và đội.”

Dùng chính niệm để xử lý can nhiễu

Thỉnh thoảng, tôi cũng gặp phải người có thái độ xấu. Một ngày nọ, tôi nhìn thấy một người trông không đàng hoàng. Nhưng tôi vẫn cố gắng giảng chân tướng cho cậu ấy. Tôi hỏi: “Này anh bạn trẻ, cậu có biết gì về việc thoái xuất ĐCSTQ không?” Cậu ấy dọa tôi: “Có rất nhiều đảng viên ĐCSTQ ở đây. Họ sẽ đánh bà.” Tôi nói: “Tôi đang làm một việc tốt, tôi giúp cậu thoái xuất khỏi ĐCSTQ và việc đó sẽ cứu cuộc đời cậu. Tôi chẳng làm gì sai cả.” Sau đó tôi nói tiếp: “Đây là một quốc gia tự do. Đây không phải là nơi ĐCSTQ có thể sai khiến mọi người xung quanh. Nếu cậu đánh người, cảnh sát sẽ bắt cậu.”

Sau đó tôi đã phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố tà ác đằng sau cậu ấy để chúng không thể can nhiễu tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và cậu ấy nhanh chóng bước vào cửa hàng. Vài ngày sau, tôi lại nhìn thấy cậu ấy. Lần này, cậu ấy không dám gặp tôi và đã bỏ đi. Tôi không bao giờ còn gặp lại cậu ấy nữa.

Lời kết

Trong quá trình giảng chân tướng trực diện trong những tháng qua, mặc dù tôi cũng đã giúp được một số người làm tam thoái, nhưng bản thân cảm thấy như thế vẫn chưa đủ tốt. Vẫn còn có nhiều người từ chối lắng nghe tôi. Một vài người trong số họ cho là họ không muốn dính dáng đến chính trị và họ không tin Pháp Luân Công, vì thế họ đã bước thẳng lên xe và lái đi. Tôi biết đó là chọn lựa của họ. Tuy vậy, nếu chính niệm của chúng ta đủ mạnh, chúng ta có thể giúp họ tỉnh thức và được cứu.

Sư phụ yêu cầu mỗi đệ tử Đại Pháp phải học Pháp thật tốt, và cho chúng ta biết rằng chính niệm của chúng ta đến từ Pháp. Trong tương lai, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa để học Pháp và tu luyện tâm tính của mình. Như thế, tôi mới có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn.

Các đồng tu của tôi đã lập điểm giảng chân tướng tại một điểm du lịch bắt đầu từ tháng 05 này. Một số học viên đến đó mỗi ngày để giảng chân tướng, giúp mọi người làm tam thoái và cứu độ chúng sinh. Đây không phải là việc dễ dàng đối với họ. Sau khi học đi học lại bài viết mới của Sư phụ, tôi đã có được mong muốn cứu người mạnh mẽ hơn. Tôi quyết định sẽ tận dụng thời gian để làm ba việc thật tốt. Tôi sẽ thực hiện thệ ước của mình như một đệ tử Đại Pháp.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp trong bài chia sẻ của tôi. Cảm ơn Sư phụ. Cảm ơn các đồng tu.

(Được chia sẻ tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở miền Trung nước Mỹ năm 2014)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/6/向华人面对面讲真相-295639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/10/2452.html

Đăng ngày 15-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share