Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở London

[MINH HUỆ 26-8-2014]

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Anh quốc năm 2014 được tổ chức vào ngày 24 tháng 08 năm 2014 tại Khách sạn Columbia gần công viên Hyde Park, London. Hai mươi học viên đã chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân trên thế giới, đặc biệt là những người bị lừa dối bởi tuyên truyền của chế độ Trung Quốc.

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Anh quốc năm 2014 được tổ chức vào ngày 24 tháng 08

Một bức chân dung lớn của người sáng lập Pháp Luân Công được treo ở mặt trước căn phòng diễn ra Pháp hội, và ở bức tường phía sau là hai băng rôn. Một trong số đó mang nội dung:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân.
Chính niệm khả cứu thế trung nhân”
(Trích từ “Pháp Chính Càn Khôn”, Hồng Ngâm II)

Và tấm còn lại mang nội dung:

“Thiểu tức tự tỉnh thêm chính niệm.
Minh tích bất túc tái tinh tấn.”
(“Lý trí tỉnh giác”, Hồng Ngâm II)

Các học viên Pháp Luân Công chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình

Cần phải có tâm từ bi để gấp rút thức tỉnh thêm nhiều người 

Thiện Duyên sống ở miền Bắc nước Anh. Từ năm 2005 cô đã giảng chân tướng cho người Trung Quốc và giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, và việc này đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. “Chỉ có từ bi và không có tâm chấp trước khi tôi giúp mọi người hiểu chân tướng,” Thiện Duyên nói.

Maggie đến từ London, đã phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công và giúp người Trung Quốc thoái ĐCSTQ được 6 tháng. Cô nói rằng bình tĩnh và từ bi khi nói chuyện với mọi người là rất quan trọng.

“Không bao giờ được xúc động dù người khác có thái độ như thế nào hay nói gì đi chăng nữa. Nếu bạn trở nên xúc động, bạn không thể giảng chân tướng và cứu người hiệu quả. Bây giờ tôi có thể bĩnh tĩnh và từ bi khi tôi nói chuyện với mọi người ở Khu phố Tàu.”

“Tôi mỉm cười khi phân phát tài liệu, dù người ta có nhận hay không. Thường thường, những người ban đầu không nhận tài liệu đã thay đổi quyết định sau khi bắt gặp một nụ cười. Tôi tin rằng chính sự từ bi của mình đã thanh lý tà ác đang cố gắng can nhiễu. Khi tâm tôi từ bi và thuần tịnh kết quả giảng chân tướng tốt hơn nhiều.”

Trong sáu năm, cô Chu Phượng Linh đến từ Cambridge đã gọi điện về Trung Quốc vào buổi sáng và đi ra ngoài để giảng chân tướng cho du khách vào mỗi buổi chiều.

“Tôi thường cảm thấy rằng các học viên khác có thể nói chuyện bằng một ngữ điệu nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi nghĩ họ có thể làm vậy bởi vì họ có chính niệm và tâm thuần tịnh. Tôi nhận ra thiếu sót của mình. Tôi có tâm tranh đấu và đầu óc hẹp hòi, những thứ đó đã ngăn cản tôi đánh giá cao người khác. Khi tiếp tục loại bỏ chấp trước và quan niệm của mình, tâm từ bi của tôi đã xuất hiện. Bây giờ tôi có thể đối xử tốt với những người mà tôi gặp và tiếp cận được nhiều người hơn.”

Trong ba tháng qua, cứ thứ Bảy, Denise đến từ Edinburgh, Scotland lại đến lâu đài Edinburgh để giảng chân tướng và giúp mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trong quá trình này cô nhận ra là mình cần phải nỗ lực và nghiêm túc trong việc cứu thế nhân thoát khỏi những lời dối trá của ĐCSTQ. Khi cô nói chuyện với du khách về Pháp Luân Công, cô luôn bình tĩnh và từ bi.

Cô Lan Dung đến từ Birmingham đã gọi điện về Trung Quốc để giảng chân tướng trong nhiều năm. Gần đây cô chia sẻ kinh nghiệm với các học viên trong một nhóm học Pháp. Cô nhận ra rằng thời gian không chờ đợi ai và cứu thêm nhiều người là rất khẩn cấp trong khoảng thời gian hữu hạn. Cô bắt đầu đi đến các điểm du lịch như nơi sinh của đại thi hào William Shakespeare ở Stratford-Upon-Avon.

Phối hợp quảng bá Thần Vận bằng tâm thuần tịnh

Cô Caroline Yates đảm trách việc liên lạc với nhân viên nhà hát cho buổi biểu diễn Thần Vận năm 2014. Cô nói rằng bất cứ khi nào cô chấp vào một quan niệm, thì bằng cách nào đó việc phối hợp sẽ bị gián đoạn.

“Tôi phải thanh tỉnh và trong từng khoảnh khắc suy nghĩ của tôi cần chiểu theo Pháp,” Caroline nói. Cô cũng nói rằng cô hiểu là ở mọi thời khắc, Pháp phải là một phần trong cô và tâm cô phải đặt trong Pháp trước khi cô có thể bài trừ các quan niệm người thường. Cô thường nhẩm Luận Ngữ ngay khi thức dậy vào buổi sáng. Cô học thuộc Chuyển Pháp Luân, Luận Ngữ và Hồng Ngâm bất cứ khi nào có thể. Khi một chấp trước nổi lên, cô cố gắng nhận ra nó và loại bỏ nó bằng cách nhẩm Pháp. Khi giao tiếp với mọi người, cô tự nhủ rằng mình đang cứu người thay vì chỉ đơn giản là đang thực hiện một nhiệm vụ. Khi cô gửi thư hay gọi điện, cô giữ niệm đầu mong muốn có thể cứu được người ở đầu dây bên kia.

Thư Vinh là một điều phối viên quảng bá Thần Vận ở khu vực Cambridge. Cô tin rằng, quảng bá Thần Vận là một vinh dự đối với một học viên. “Bằng từ bi vô hạn và gánh chịu lớn lao, Sư phụ đã ban cho chúng ta cơ hội cứu người. Cơ hội này sẽ vụt qua nhanh chóng và không bao giờ trở lại. Chúng ta phải quảng bá Thần Vận với tâm trân trọng và thuần tịnh nhất. Bất kỳ ý niệm bất thuần nào cũng đều có tác động tiêu cực tới việc quảng bá Thần Vận.”

Học viên mới: Chớp lấy cơ hội quý giá

Anh Ian Lynch đến từ Birmingham biết đến Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007 khi đang là một sinh viên ở Đại học Dublin. Anh đã ngừng tu luyện cho đến năm 2013. Trong quá trình học Pháp, giảng chân tướng và phát chính niệm, anh Lynch nhận ra tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là một cơ hội quý báu và vinh diệu.

Anh nói rằng qua việc nói chuyện với các học viên khác, anh nhận ra mình thường bỏ qua các vấn đề thay vì tận dụng cơ hội để hướng nội và giải quyết vấn đề từ căn bản. Khi huớng nội, anh nhận ra rằng động lực khiến anh tu luyện là khá ích kỷ; chỉ là để viên mãn. Anh không đặt Pháp Luân Đại Pháp hay chúng sinh mà anh đại diện lên hàng đầu. Sau đó anh đã thay đổi và quyết tâm đặt Pháp lên hàng đầu và đồng hóa với Pháp.

Một năm trước ông Stefanos Matrakoukas đến từ Leeds  bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị can nhiễu bởi nghiệp bệnh và các vấn đề về tài chính. Thông qua học Pháp và tinh tấn tu luyện tâm tính ông đã vượt qua khảo nghiệm. Ông nói rằng càng học Pháp và luyện công, ông càng ngộ được nhiều. Ông coi mình như một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong mọi hành xử và tự vấn xem điều mình làm đã phù hợp với Pháp tối thượng của vũ trụ chưa. Ông hướng nội để tìm ra những chỗ còn thiếu sót. Ông nói rằng dù chuyện gì xảy ra, ông sẽ giữ thái độ tích cực và tự tin trong tu luyện.

Ông Stuart Liess chỉ mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một năm và ngạc nhiên trước những thay đổi to lớn mà mình đã trải nghiệm. Lần đầu tiên ông diễu hành và phát chính niệm với các đồng tu khác trước lãnh sự quán Trung Quốc, ông nói rằng ông cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ. Ông có cảm giác mạnh mẽ rằng các chúng Thần đang quan sát. Sau khi ngồi song bàn trong một giờ, chân ông đã bị đau. Ông nghĩ rằng sự đau đớn mà ông chịu đựng không là gì so với việc hàng chục nghìn học viên bị giam giữ và tra tấn ở Trung Quốc. Ông không nên than phiền về những rắc rối gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.

Pháp hội kết thúc vào buổi chiều và tiến sỹ Lưu, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Anh quốc, phát biểu rằng Pháp hội chắc chắn là động lực cho những người tham dự tạo nên một chỉnh thể và “điều đó sẽ cho phép chúng ta tiếp tục thực hiện sứ mệnh và thệ ước cứu độ chúng sinh của mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/26/英国法会召开-修出慈悲抓紧救人-296511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/28/2728.html

Đăng ngày 30-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share