Bài viết của Phi Phượng, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2014]

I. Đắc Pháp giống như tìm được báu vật

Thủa ấu thơ tôi thường suy ngẫm về một câu hỏi: “Chúng ta đến từ đâu? Sau khi chết chúng ta đi về đâu?” Theo đuổi những câu hỏi như vậy, tôi đã theo học rất nhiều loại khí công, tiêu tốn nhiều tiền của, sức lực mà tốn công vô ích. Tuy nhiên, tôi luôn luôn nghĩ rằng những môn khí công khác nhau mà tôi đã học được không phải là những gì tôi mong đợi.

Năm 1995 chồng tôi (bây giờ là một học viên Đại Pháp được hơn một năm) đã mang cuốn Chuyển Pháp Luân về nhà. Anh ấy nói rằng những người ở điểm tập công dạy các bài công pháp miễn phí. Tôi nói rằng mình đã đổ rất nhiều tiền vào khí công, nhưng nó chưa bao giờ có hiệu quả. Bây giờ anh lại đề cập đến một môn khí công miễn phí; anh nghĩ rằng chiếc bánh tự nhiên từ trên trời rơi xuống hay sao?

Năm 1996, tôi đọc qua cuốn Chuyển Pháp Luân của đồng nghiệp. Khi tôi đọc đến đoạn: “Ở đây tôi giảng khí công hoàn toàn không phải dùng để trị bệnh, tư tưởng của họ liền cảm thấy phản đối, từ đó không tin vào những điều giảng sau đó nữa.” (“Bài giảng thứ chín” – Chuyển Pháp Luân)

Ngay lập tức tôi đã xuất khởi một niệm đầu tiêu cực.

Sau đó, đồng nghiệp của tôi bảo tôi xem video luyện công. Khi tôi xem video, nhiều đồ hình Thái cực ngũ quan thập sắc lấp lánh đang xoay xuất hiện trước mắt tôi trong không trung. Chúng rực rỡ sắc màu với nhiều kích cỡ khác nhau. Trên những đám mây là các vị Phật và Thần mà tôi mới chỉ nhìn thấy trong các bức tranh cổ. Sư phụ khoác một chiếc áo cà sa màu vàng, sáng bóng! Tôi thấy họ rất rõ ràng. Tôi hỏi đồng nghiệp của mình: “Đó là gì vậy?” Đồng nghiệp của tôi nói rằng các học viên sẽ cho rằng tôi có tiền duyên với Pháp Luân Đại Pháp: “Hãy nhanh chóng học Pháp đi…”

Lúc đó tôi không nghĩ thêm tại sao tôi lại thấy những điều này. Tôi chỉ cảm thấy kì lạ.

Vào tháng 10 năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi học Pháp, tôi tìm được lời giải đáp cho nhiều câu hỏi đã khúc mắc trong tâm nhiều năm qua. Sư phụ tôi hằng tìm kiếm trong bấy nhiêu năm là Sư phụ Lý Hồng Chí.

II. Làm tốt ba việc

Một phụ nữ liên tiếp bị sảy thai sinh hạ bé gái

Một trong những đồng nghiệp của tôi bị bệnh phụ khoa. Cô ấy đã có thai ba lần, nhưng sau bốn hoặc năm tháng lại bị sảy. Một ngày cô tới kể với tôi vấn đề của mình.

Tôi giảng chân tướng cho cô ấy; cô ấy phản đối mạnh mẽ cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô ấy thoái các tổ chức của ĐCSTQ, xin một số tài liệu giảng chân tướng mang về. Kể từ đó, cô ấy thường hỏi tôi xin thêm tài liệu. Cô ấy cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Không lâu sau đó, cô ấy có thai và sinh hạ một bé gái.

Mỗi khi gặp tôi, cô ấy nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật là kỳ diệu! Nhiều lần cô ấy bày tỏ lòng biết ơn với tôi. Tôi nói với cô ấy rằng chính Sư phụ của Đại Pháp đã bảo hộ cô ấy! Cô ấy nên cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí. Ngay lập tức cô ấy cảm tạ Sư phụ!

Chồng của bà Chu từ cõi chết trở về

Tháng 05 năm 2012, tôi đem tài liệu giảng chân tướng tới cho chị của bà Chu (vì bà ấy mới thoái ĐCSTQ). Trên đường tới đó, tôi tình cờ gặp bà Chu.

Chồng bà Chu bị đau tim vào Tết Âm Lịch 2011 do uống quá nhiều rượu. Sau khi nhập viện để cấp cứu, ông ấy bị hôn mê. Người ta nói rằng ngay cả khi ông ấy tỉnh dậy một cách kỳ diệu nào đó, ông ấy sẽ bị bại não. Trong suốt năm sau đó, bà Chu đã dành tất cả tiền tiết kiệm của gia đình (hơn một triệu nhân dân tệ) vào điều trị y tế cho chồng. Mặc dù chỉ mới 40 tuổi tóc bà ấy đã bạc trắng do áp lực.

Một năm sau, tình trạng sức khỏe của chồng bà Chu xấu đi. Ông ấy bắt đầu bị teo cơ và suy nội tạng. Các bác sĩ cho biết ông ấy đã cận kề cái chết và tiếp tục điều trị sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng về tài chính. Cuối cùng sẽ mất cả tính mạng lẫn tiền bạc. Cùng đường bà Chu quyết định ngừng điều trị. Bà ấy chuẩn bị đến nhà chị gái để bàn về việc rút ống ôxy của chồng và các việc tang lễ.

Sau khi nghe câu chuyện của bà, tôi kể cho bà ấy một vài câu chuyện phi thường về Đại Pháp. Tôi đề nghị bà ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Bà ấy đồng ý thoái ngay lập tức. Bà cầm chiếc bùa hộ mệnh mà tôi tặng, lớn tiếng đọc: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Bà tiếp tục đọc to hai câu này. Bà nói bà sẽ đến bệnh viện và đọc cho chồng nghe, và rằng ngay cả khi chỉ còn một tia hy vọng, bà sẽ không bỏ cuộc.

Trong bệnh viện, bà Chu liên tục nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Ba ngày sau, một phép lạ đã xảy ra. Chồng bà đột nhiên tỉnh dậy! Ông ấy bắt đầu nói chuyện mà không bị lắp, mắt ông ấy hồi phục lại bình thường, và thậm chí ông ấy có thể đi lại! Một tuần sau, ông ấy xuất viện, sau khi hồi phục hoàn toàn.

Thậm chí đến ngày nay, các bác sĩ vẫn không thể hiểu nổi hiện tượng này; đúng là một phép lạ! Nhìn chung, chưa đến một phần nghìn trường hợp như ông ấy lại có thể sống sót. Vậy mà thậm chí ông ấy còn hồi phục được sức khỏe.

Tiểu Vân bị viêm phổi đã ngừng ho

Một ngày vào năm 2012, tôi đang giảng chân tướng cho một người bạn, chị cô ấy là Tiểu Vân gõ cửa và bước vào. Tiểu Vân ho liên tục. Bạn tôi nói rằng Tiểu Vân bị viêm phổi và đang truyền nước. Vì những khoản chi phí liên quan, chị ấy đang gặp khó khăn tài chính.

Ngay lập tức tôi an ủi cả hai và khuyên Tiểu Vân thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Tiểu Vân cho biết, dì của mình cũng là một học viên Đại Pháp, đã bị bắt tại Thanh Đảo cách đây vài năm; sau đó tòa kết án bà ấy sáu năm tù giam. Bà ấy vẫn luyện công và giảng chân tướng trong tù, và đã được ra tù trước thời hạn.

Một vài ngày trước, người dì là học viên đến nhà Tiểu Vân. Trong một bữa ăn tối với gia đình, dì ấy đề nghị chị và các thành viên gia đình của Tiểu Vân thoái ĐCSTQ. Nhưng mẹ và bà của Tiểu Vân đã tát và ngăn cản dì ấy.

Tuy nhiên, Tiểu Vân nghĩ rằng những gì dì ấy nói rất hợp lý. Tiểu Vân cho biết chị đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân của dì, và cuốn sách chỉ đơn thuần dạy mọi người làm người tốt và tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi nói với chị ấy chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay lập tức chị ấy thoái ĐCSTQ và mang về một số tài liệu.

Chị cũng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! ”

Khi chị niệm đến lần thứ ba, cơn ho chấm dứt. Khi chị niệm lần thứ chín, cổ họng chị đỡ hơn, và giọng không bị khan nữa. Chị ấy nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật là tuyệt diệu! Tôi dặn chị ấy cảm tạ Sư phụ; mọi thứ đều là nhờ có uy lực phi thường của Sư phụ!

Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/25/新疆弟子用心救人的故事-292541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/21/1735.html

Đăng ngày 08-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share