Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2014] Gần đây, sau khi giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công với hai người phụ nữ, tôi đã hỏi họ: “Trên tivi nói rằng Pháp Luân Công không tốt nhưng bây giờ các bạn nghĩ gì về các học viên Pháp Luân Công?”

Một trong số họ trả lời: “Họ rất xuất sắc! Tôi nhớ từng có một học viên nơi tôi làm việc. Ông ấy có uy tín và tài năng. Con dâu của ông ấy cũng là một học viên.”

Tôi hỏi: “Điều gì đã xảy ra với ông ấy?”

Cô ấy trả lời với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thương tiếc và kính phục: “Chế độ Trung Cộng đã cấm ông ấy tu luyện. Các quan chức đã đánh đập và làm gẫy chân ông nhưng ông vẫn tiếp tục tu luyện. Sau đó họ đã ép người chủ của chúng tôi sa thải ông ấy và ông đã trở lại quê nhà. Đã nhiều năm trôi qua, tôi tự hỏi không biết điều gì đã xảy ra với ông ấy.”

Người phụ nữ kia nói: “Khi đến Đài Loan và Hồng Kông, chúng tôi đã thấy nhiều học viên Pháp Luân Công. Họ rất tốt bụng và thân thiện. Họ đã hỏi xem liệu chúng tôi có phải là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc không và giúp chúng tôi thoái Đảng. Sau đó họ chúc chúng tôi có một chuyến đi may mắn và an toàn.”

Những lời bình luận của họ thực sự đã làm tôi cảm động. Tôi thầm nghĩ: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một chỉnh thể. Các học viên tại Đài Loan và Hồng Kông đã rất vất vả và thực hiện một công việc tuyệt vời! Ngoài ra, ở trong cuộc đàn áp tàn bạo, người học viên vẫn để lại một hình tượng hoàn hảo của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã thắng một trận chiến vinh quang cho Đại Pháp.”

Chúng ta đã đi đến cuối cùng của trận chiến giữa chính và tà. Tôi muốn nói: “Hỡi các đồng tu, chúng ta hãy nỗ lực hết sức trong phạm vi của mình!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/27/三言两语-同修,加油啊–292663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/12/1608.html

Đăng ngày 01-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share