Bài viết của một học viên ở Helsinki, Phần Lan

[MINH HUỆ 19-06-2013] Lượng khách du lịch từ Trung Quốc đổ về Helsinky, Phần Lan đang không ngừng tăng lên. Hành trình ưa thích nhất của các du khách là bắt xe buýt đến công viên Silelius rực rỡ sắc màu, cũng là nơi mà các tình nguyện viên của Trung tâm Dịch vụ Thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu thường hay đến để làm rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Du khách Trung Quốc tìm hiểu sự thật tại công viên Sibelius.

Một người đàn ông Trung Quốc chụp hình những tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Người qua đường tìm hiểu về hoạt động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chế độ Trung Quốc.

Nhiều du khách đã tự lấy cho mình các tài liệu thông tin. Vài du khách đến từ Đài Loan còn khen ngợi các tình nguyện viên, họ nói rằng: “Pháp Luân Công là niềm hy vọng duy nhất cho Trung Quốc. Xin cảm ơn!”

Các hướng dẫn viên dẫn đầu trong việc thoái ĐCSTQ

Các hướng dẫn viên đã khuyên du khách trên xe buýt đọc tài liệu thông tin và thoái Đảng. Một tình nguyện viên nói với các hướng dẫn viên du lịch: “Hàng ngày bạn đảm trách việc dẫn tour cho rất nhiều khách Trung Quốc. Đa số du khách trong đoàn của bạn là tầng lớp lao động nên họ đi ra nước ngoài thật không dễ; cơ hội đó có thể cả đời mới có một lần. Với rất nhiều người, đây là cơ hội duy nhất mà họ có để biết được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và thoái Đảng.

“Hãy nghĩ xem, nếu bạn xui họ không nhận tài liệu và thoái Đảng thì xem như chuyến xuất ngoại của họ là uổng phí. Nếu họ không được đắc cứu do tác động của bạn, có phải bạn đã phạm tội lớn rồi không? Nhưng bạn đã không chọn đi theo con đường đó mà lại để cho mọi người tự do chọn lựa, bạn quả thực đã tích được đại đức. Suy nghĩ của bạn là có quan hệ trực tiếp đến sự sống chết của những du khách Trung Quốc này.” Khi tình nguyện viên nói xong, người hướng dẫn viên đã thành tâm dẫn đầu trong việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Phơi bày những dối lừa của ĐCSTQ

Các tình nguyện viên nói với du khách về việc Đảng đã lừa dối người dân Trung Quốc như thế nào về cuộc đàn áp ở Thiên An Môn và vở kịch tự thiêu cùng nhiều vấn đề khác. Đa số du khách gật đầu đồng ý và sẵn sàng thoái xuất Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Các tình nguyện viên bận rộn ghi lại tên của những người muốn thoái Đảng và khuyến khích họ khuyên người thân và bạn bè cùng thoái xuất.

Tảng Tự Thạch

Một tình nguyện viên nói: “Nếu có cơ hội, các bạn nên đến thăm ‘Tảng Tự Thạch’ ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu. Một vết nứt hình thành 500 năm trước từ một khối đá to đã để lộ ra sáu chữ tiếng Hoa viết bằng bút lông: ‘Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong.’

“Chữ ‘Vong’ (Chết) đặc biệt to. Các kênh truyền thông chính thống của Trung Quốc đều đưa tin về sự kiện này, nhưng tất cả đều giấu đi chữ “vong” và chỉ nhắc đến những chữ ‘Trung Quốc Cộng Sản Đảng’.”

Sổ bảo hiểm miễn phí

“Như các bạn thấy đấy, việc ĐCSTQ sụp đổ đã được dự đoán trước từ lâu. Điều mà các bạn không nhận ra đó là những ai đã thề nguyện với nó sẽ bị hủy diệt theo nó. Cách duy nhất để tránh khỏi chuyện này và có được cuộc sống tốt đẹp là thoái Đảng.”

Một số người miễn cưỡng nhận tài liệu thông tin. “Cuốn sách nhỏ này giống như sổ bảo hiểm cho các bạn đó,” các tình nguyện viên giải thích: “Bất cứ ai đọc và tìm hiểu thông tin trong cuốn sách này sẽ được may mắn.” Vài du khách trả lời: “Nhưng tôi đã có bảo hiểm nhân thọ rồi; tôi không cần bảo hiểm nào nữa đâu.” Các tình nguyện viên bảo với họ: “Bảo hiểm của các bạn không bảo vệ các bạn tránh khỏi động đất, lũ lụt hoặc bệnh dịch, bất kỳ thứ nào trong đó đều cũng có thể kết thúc cuộc đời của các bạn.”

Vài du khách cãi lại: “Chẳng phải nếu ngày mai trời sập thì tất cả mọi người đều chết chung à?” Tình nguyện viên đáp lại: “Không phải thế đâu. Nếu lũ lụt hay bệnh dịch tấn công Trung Quốc, thì chỉ những người chưa thoái xuất ĐCSTQ mới bị ảnh hưởng mà thôi. Hãy nhớ rằng, chỉ có Phật, Đạo và Thần mới có sức mạnh bảo vệ con người.”

Sau khi nghe các tình nguyện viên giải thích, mọi người thường nhận xét: “Chỉ những ai bị điên mới đi bỏ sổ bảo hiểm miễn phí! Yêu cầu duy nhất chỉ là thoái xuất Đảng thôi mà.”

Nhóm du khách khiếm thính tìm hiểu sự thật

Vào một ngày hè, có một nhóm lớn khoảng 60 du khách khiếm thính đến tham quan công viên. Sau khi đọc các tài liệu trưng bày, họ đã chụp rất nhiều hình. Vì không có ai trong số các tình nguyện viên biết thủ ngữ, họ chỉ làm một số ký hiệu đơn giản và rất nhiều người trong nhóm du khách khiếm thính tỏ ra là họ đã hiểu. Các thành viên của nhóm tình nguyện đưa ngón tay cái lên khi chỉ vào hình của các học viên Pháp Luân Công, và chĩa ngón tay cái xuống khi chỉ vào các bức hình mô tả cuộc đàn áp.

Vài người đã làm động tác chắp tay trước ngực và cúi chào tỏ vẻ kính trọng khi họ trông thấy ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/19/1704p.html

Đăng ngày 25-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share