Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Sydney, Úc

[MINH HUỆ 24-06-2014] Vào ngày 22 tháng 06 năm 2014, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một hoạt động mang tên “Vạn lý Trường thành Sự thật” ở Ashfield, nơi người Trung Quốc thường hay lui tới. Họ cầm các biểu ngữ và đứng sát cạnh nhau trên vỉa hè để tạo thành một “Vạn lý Trường thành Sự thật” nhằm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do ĐCSTQ hậu thuẫn.

Hơn 60 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó trong sự kiện kéo dài ba giờ này, và hơn 100 người phương Tây đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Các học viên ở Sydney nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công thông qua sự kiện Vạn lý Trường thành Sự thật.

Người qua đường bị thu hút bởi các tấm bảng đã dừng lại để nghe các học viên nói về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp

Người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi hiểu ra sự thật

Một phụ nữ khoảng 50 tuổi từ Trùng Khánh, Trung Quốc, đến Úc để thăm con trai. Bà nói với một tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ Thoái xuất ĐCSTQ rằng ở Trung Quốc, bà có sử dụng phần mềm vượt tường lửa để truy cập vào trang web Minh Huệ và Thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Bà nói: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện tuyệt vời. Tôi chắc chắn sẽ tu luyện Pháp Luân Công nếu tôi ở ngoài Trung Quốc.” Trước khi rời đi, bà còn nhờ các tình nguyện viên giúp bà và con trai thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một phụ nữ địa phương làm trong ngành bất động sản đã trò chuyện với một tình nguyện viên rất lâu. Khi bà nói rằng bà là một người theo đạo Tin Lành, tình nguyện viên nói với bà rằng việc bà tin vào Chúa và ĐCSTQ cùng một lúc là không thể chấp nhận được, bởi vì Đảng thờ phụng chủ nghĩa vô thần. Người phụ nữ đã nhận ra vấn đề của mình và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ bằng tên thật của mình.

Một phụ nữ từ Bắc Kinh đến Úc để thăm con đã bước đến chỗ một tình nguyện viên và hỏi xem sự kiện này nói về điều gì. Sau khi cô biết được rằng các học viên Pháp Luân Công đang nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, cô đã nói nhỏ với tình nguyện viên rằng cô có biết việc các học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh bị bắt, bị giam giữ và bị bức hại.

Sau khi tình nguyện viên giải thích chi tiết với cô về cuộc đàn áp của ĐCSTQ lên môn tu luyện Pháp Luân Công, người phụ nữ đã sẵn sàng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Người dân Úc cầu nguyện cho những người Trung Quốc bị bức hại

Mọi người ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ nỗ lực chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Một quý ông người Úc đã bước lại chỗ các học viên và nói rằng ông đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện và ông ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp của các học viên.

Ông nói: “Điều các bạn đang làm là đúng, Đảng Cộng sản rất tàn ác.” “Tôi sẽ cầu nguyện cho những người Trung Quốc bị bức hại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/24/悉尼筑真相长城-中国人爽快“三退”-293899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/26/1799.html

Đăng ngày 04-07-2014 ; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share