Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2014]

Bị cảnh sát bắt giữ

Vào ngày 10 tháng 06 năm 2013, Phòng công an Tần Hoàng Đảo đã bắt giữ 17 học viên Pháp Luân Công. Họ cố gắng để bắt giữ cô Thượng Tú Quân, nhưng cô đã kịp trốn thoát. Cô Quân bị buộc phải rời nhà để tránh bị bắt.

Sau đó, vào tháng 07 năm 2013, công an quận Thạch Môn đã tới nhà bắt giữ cô Quân, nhưng cô đã rời nhà để tránh họ. Công an theo cô tới nhà của chị cô, nhưng cô Quân lại lần nữa trốn thoát. Vào thời điểm này, gia đình cô rất sợ hãi, nhưng vẫn hy vọng cô có thể trở về nhà vào dịp Tết. Gia đình cô đã không thể nghĩ ra rằng cảnh sát quận sẽ hành xử giống như côn đồ và tìm cách bắt cô lần nữa. Vào ngày 12 tháng 02 năm 2014, cô Quân về nhà ăn tết cùng gia đình. Thật không may, công an đã dùng vũ lực đột nhập vào nhà và bắt giữ cô.

Khỏi bệnh ung thư sau khi tu luyện

Cô Quân được nhiều người trong vùng biết đến vì đã hai lần khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vào tháng 05 năm 1999, cô Quân bắt đầu tu luyện. Lúc đó cô đang bị ung thư buồng trứng, nhưng không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh của cô đã được chữa khỏi. Cô vô cùng biết ơn Đại Pháp. Tuy nhiên, vào tháng 07 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp, cô Quân chịu sức ép phải từ bỏ tu luyện.

Bốn năm sau, cô Quân bị chẩn đoán mắc ung thư trực tràng. Bác sĩ nói cô cần phẫu thuật ngay lập tức. Lúc đó cô chỉ mới 35 tuổi và có một cậu con trai 12 tuổi. Cô Quân phải chăm sóc mẹ chồng mình. Gia đình cô sống dựa vào duy nhất nguồn thu nhập từ chồng của cô. Gia đình cô Quân đã phải mượn 5.000 tệ, chuẩn bị để đưa cô tới bệnh viện phẫu thuật vào hôm sau.

Tuy nhiên, hôm đó, cô Quân đã tình cờ gặp một vài học viên, họ đã khuyên cô tu luyện trở lại sau khi biết chuyện của cô. Họ nhắc nhở cô: “Chẳng phải trước đây cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sao? Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người làm người tốt và cũng giúp mọi người khỏe mạnh nữa. Cô vẫn còn sách Chuyển Pháp Luân chứ? Hãy về nhà và đọc cẩn thận. Hãy tu luyện trở lại.”

Sau đó cô Quân đã về nhà và đọc Chuyển Pháp Luân, cô cảm thấy mình thay đổi ngay lập tức. Cô cảm thấy một Pháp Luân đang xoay và tịnh hóa cơ thể cô. Cô khạc ra nhiều máu đen và sau khi ngủ một đêm, cô thấy mình khỏe trở lại. Sau khi khám sức khỏe, khối u đã biến mất. Cả gia đình cô lại lần nữa chứng kiến sự nhiệm màu của Đại Pháp và rất cảm động.

Trở lại tu luyện

Cô Quân lại lần nữa trải nghiệm những điều kỳ diệu và sự từ bi của Đại Pháp, cô càng thêm biết ơn Sư phụ và Đại Pháp. Sau đó, cô đã bắt đầu nghiêm túc chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nỗ lực tu luyện bản thân, trở thành một người tốt. Cô cũng chia sẻ những điều kỳ diệu mà mình đã trải nghiệm với mọi người, hy vọng nhiều người hơn có thể nhận được lợi ích từ việc tu luyện. Những năm vừa qua, cô đã giảng thanh chân tướng cho những người xung quanh mình.


Bản dịch tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/16/两度患癌大法救-修心向善恶党抓-287764.html

Bản dịch tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/14/192.html

Đăng ngày 11-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share