[MINH HUỆ 17-02-2014] “Bị người bán còn giúp người đếm tiền”, câu nói này thông thường hình dung một người ngốc nghếch nào đó, bị người khác lợi dụng, thậm chí bị bán đứng cũng không biết. Nhưng người Trung Quốc Đại lục ngày nay lại đang diễn vở kịch tập thể “Giúp đảng đếm tiền” nhưng lại thực sự bị đảng bán đứng. Điều đáng buồn là những thứ bị bán đứng không chỉ là lợi ích trong đời của họ, mà còn cả sinh mệnh trân quý của họ.

Giang Trạch Dân âm mưu giết cảnh sát đền tội

Theo báo cáo một hãng truyền thông tại hải ngoại, năm 1999 Giang Trạch Dân, kẻ trùm sỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) một tay phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Năm 2004 sau khi miễn nhiệm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, y đã từng bí mật cử người tới Mỹ đàm phán về vấn đề Pháp Luân Công, điều kiện đề xuất là: Chỉ cần học viên Pháp Luân Công không khởi kiện, không truy tố trách nhiệm pháp luật về tội bức hại Pháp Luân Công thì bao nhiêu học viên Pháp Luân Công bị chết sẽ có bấy nhiêu cảnh sát bị bắn chết. Nhưng phía Pháp Luân Công cự tuyệt, cho rằng phải có giới lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ có quyết sách, thì các cấp thấp hơn mới chấp hành, nên kiên quyết yêu cầu trừng phạt hung thủ.

Tháng 02 năm 2011, tờ “Nguyệt san Tiền Tiêu” của Hồng Kông đã đăng tải một bài viết nổi tiếng, coi cuộc đàn áp Pháp Luân Công là một trong hai chuyện lớn mà tên trùm sỏ Giang Trạch Dân phải hối hận suốt đời. Có phân tích chỉ ra rằng, bài viết này rất có thể là tay chân họ Giang thay Giang Trạch Dân tung hỏa mù, là Giang vì sợ sau khi ĐCSTQ giải thể, sẽ bị ông trời tính sổ, sẽ bị pháp luật công minh liêm chính của xã hội tính sổ, mà mưu đồ giảm nhẹ tội lỗi khi ông ta chính là hung thủ bức hại Pháp Luân Công.

Trong khi Giang Trạch Dân tìm mọi cách kiếm cớ thoát thân, tìm quỷ chịu tội thay cho hắn, đảng viên ĐCSTQ, quan chức chính trị nghe theo mệnh lệnh của Giang Trạch Dân, mười năm qua vì ĐCSTQ mà dốc sức bắt giam phi pháp ít nhất vài triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tiến hành tra tấn, giết hại dã man, và tham gia mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công kiếm lợi nhuận khổng lồ động trời đó, đặc biệt là cảnh sát tại cơ sở trong ngành công an, kiểm sát, tư pháp còn đang bị mê mờ, không biết rằng bản thân mình sớm đã nằm dưới con dao đồ tể mà đảng có thể giơ lên bất cứ lúc nào.

Không chỉ vậy, đảng thậm chí còn không thèm nể tình mà ban hành luật pháp và nội quy của đảng, tùy theo nhu cầu an nguy của bản thân đảng mà khiến những người này gánh tội thay, làm con dê tế thần. Những người này sớm đã bị đảng bán đứng nhưng vẫn còn đang “giúp đảng đếm tiền”.

“Luật công vụ viên” quẳng ra những con dê tế thần

Tháng 04 năm 2005, Trung Cộng ban bố “Luật công vụ viên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” đã sửa đổi “Điều lệ thi hành công vụ viên quốc gia”, mở rộng thêm phạm vi định nghĩa về công vụ viên, tăng thêm điều khoản trừng phạt đối với công vụ viên.

Điều 2 “Luật công vụ viên” quy định: “Công vụ viên được gọi trong luật này là chỉ công chức chấp hành pháp luật, những nhân viên công tác trong biên chế hành chính quốc gia, lương và phúc lợi được chi trả từ nguồn tài chính quốc gia.” Theo quy định này, ngoài định nghĩa là nhân viên công tác tại các cơ quan hành chính quốc gia theo “điều lệ tạm thi hành” trước kia ra thì nhân viên công tác có liên quan đến cơ quan ĐCSTQ, cơ quan đại biểu đại hội nhân dân, cơ quan hiệp thương chính trị, cơ quan thẩm phán, cơ quan kiểm sát và cơ quan đảng dân chủ đều thuộc về công vụ viên.

Tháng 08 năm 2013, Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương của ĐCSTQ cho ra đời ý kiến chỉ đạo, lần đầu tiên quy định rõ “thẩm phán, kiểm sát viên, cảnh sát nhân dân phải chịu trách nhiệm suốt đời về chất lượng xử án trong phạm vi chức trách của mình.” Báo cáo của hãng thông tấn Tân Hoa Net của quan chức ĐCSTQ đã đặc biệt thuật lại lời của Lưu Lực Vỹ, Giám đốc Sở cảnh sát như sau: “Đối với những người phụ trách gây ra các vụ án oan sai, dù cho còn tại chức hay đã về hưu, bất kể đã rời khỏi ngành công an hay chưa, đều phải truy cứu trách nhiệm đến cùng!”

Tới đây, đảng đã giở trò minh oan, rũ sạch tội lỗi của bản thân, đẩy toàn bộ trách nhiệm về tội đàn áp Pháp Luân Công cho những người tham dự tại các cấp hữu quan.

Người “giúp đảng đếm tiền” bị đảng bán mạng

Điều đáng sợ hơn là, những nhân viên ĐCSTQ các cấp, tay chân “giúp đảng đếm tiền” này, đảng còn bán cả mạng sống của họ, lệnh cho họ phải tự chịu trách nhiệm về quả báo trời phạt không dự báo trước, có thể giáng xuống đầu bất cứ lúc nào, để bồi hoàn cho tội nghiệp do tham dự bức hại những người tu luyện Pháp Luân Phật Pháp tạo nên.

Theo báo cáo của Minh Huệ Net tại hải ngoại, năm 2013 có 433 người vì tham dự bức hại Pháp Luân Công mà bị báo ứng, có kẻ tự gặp quả báo, có kẻ liên lụy đến người nhà bị quả báo. Trong 433 người này, số người gặp quả báo mất mạng, chân tay thương tật và mắc các bệnh ác tính, bệnh lạ như chứng ung thư, xuất huyết não, bệnh gút chiếm quá 93%. Tỷ lệ gặp quả báo của nhân viên Ủy ban Chính trị Pháp luật các nơi của Trung Cộng, nhân viên Phòng 610, quan chức chính phủ và Cục công an, nhân viên An ninh Quốc gia cao nhất, chiếm 82.9%.

Trong 433 người này, tỷ lệ tự mình gặp phải quả báo lên tới 95.4%. Trong số những người bị quả báo, tỷ lệ tử vong vì bị quả báo chiếm gần một nửa (47%), hình thức tử vong chủ yếu là mắc bệnh ung thư, tai nạn giao thông, xuất huyết não và tràn máu não, chiếm tỷ lệ tử vong vì tự mình bị quả báo lên đến 70.6%.

Do ĐCSTQ phong tỏa tin tức bên ngoài rất nghiêm ngặt, có lý do có thể tin được là con số bị quả báo thực sự năm 2013 còn lớn hơn 433 người. Theo “lưới trời lồng lộng”, con số thống kê được theo kho dữ liệu lớn tại trang web hải ngoại đến nay, số người gặp quả báo vì bức hại Pháp Luân Công đã lên tới 5.197 người.

Trong tác phẩm nổi tiếng “Hồng Lâu Mộng” có câu cảnh báo rằng: “Thân hậu hữu dư vong súc thủ, Nhãn tiền vô lộ tư hồi đầu.” (Sau lưng có đường lui nhưng không chịu buông tay, Trước mắt muốn quay trở về cũng không còn lối) Quả thực là tới lúc thương vong tàn phế vì bị báo ứng giáng xuống đầu thì muốn quay đầu về cũng không còn đường về.

Thiên thượng từ bi kéo dài cơ hội sinh tồn

Vật lý học hiện đại đã nhận thức được vật chất là bất diệt, một người chỉ cần huơ tay, chỉ cần động niệm hoặc nói ra một câu nào đó, đều có những hình thức tồn tại của những tín tức khác nhau, là vật chất tồn tại một cách thực tại, được ghi chép trong vũ trụ và tồn tại trong một không gian khác.

“Người đang làm, trời đang xem.” Ai làm điều gì thì phải gánh chịu điều đó, đây là thiên lý. “Hiện thế hiện báo” là lời cảnh báo nghiêm khắc công minh với những kẻ hành ác tham gia bức hại Pháp Luân Công; là thiên thượng từ bi với con người, mở một bên lưới, lại còn cấp cho những kẻ hành ác cơ hội lựa chọn bỏ ác theo thiện. Nhưng cơ hội như vậy cũng sẽ ngày càng ít đi.

Những kẻ vẫn theo sát ĐCSTQ bức hại những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tiếp tục “giúp đảng đếm tiền” có nghĩa là không chỉ trên đầu họ treo lủng lẳng con dao đồ tể mà đảng pháp đảng quy có thể đạp đổ bất cứ lúc nào, còn phải đối mặt với sự phán xét và chế tài của pháp luật, chính nghĩa tại nhân gian sau khi ĐCSTQ giải thể, lại càng không thể thoát khỏi quả báo bị tính sổ tới từ thiên thượng.

Pháp Luân Đại Pháp là môn chính pháp tu luyện Phật gia, hạt nhân của Nó là Phật pháp “Chân – Thiện – Nhẫn”, đến nay nhân dân địa phương khắp các khu vực và quốc gia trên thế giới (Bao gồm Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan) đều đang tu luyện Pháp Luân Công.

Ở Mỹ, chính phủ các bang và chính phủ địa phương (nghị viện các bang/ nghị viện nhân dân, nhân viên nghị viện, trưởng bang, thị trưởng, hội, quận, huyện nghị viện thành phố…) đã ký đến hơn 100 bằng khen dành cho Sư phụ Lý Hồng Chí của Pháp Luân Đại Pháp, sắc lệnh được địa phương tuyên bố như “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, “Tuần Pháp Luân Đại Pháp”, “Tháng Pháp Luân Đại Pháp” đã vượt quá con số 900.

Tại Canada chính quyền tại các tỉnh, các địa phương tuyên bố sắc lệnh “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, “Tuần Pháp Luân Đại Pháp”, “Tháng Pháp Luân Đại Pháp” đã vượt quá con số 200. Trong 44 nước châu Âu, hiện giờ ít nhất tại 32 quốc gia, cũng đã có những điểm luyện công tự phát tại địa phương được thành lập.

ĐCSTQ là chính quyền duy nhất trên thế giới bức hại, phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã dẫn đến phán quyết từ thiên thượng: “Trung Quốc Cộng sản đảng vong”, một hàng ngang sáu chữ vuông vắn hiển hiện trên một hòn đá được gọi là “tàng tự thạch”, kỳ quan của thế giới có 270 triệu năm tuổi. Hòn đá này xuất hiện vào tháng 06 năm 2002 tại xã Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu. Được rất nhiều các nhóm nhà địa chất và sinh vật học có uy tín nhất của Đại lục giám định, khảo sát thực địa, xác thực chữ là sinh vật cổ hóa thạch hình thành một cách tự nhiên, hình thành nên xác suất là “1 phần 1000 tỷ”. Đây là lời tuyên cáo trực tiếp nhất về ngày tận thế của ĐCSTQ – ĐCSTQ ắt phải giải thể!

Phật gia giảng “Nhân thân khó đắc”, do vậy mà khuyến thiện vì trân trọng sinh mệnh. Là người tu luyện của Pháp Luân Phật Pháp, chúng tôi thành tâm khuyến cáo những nhân viên công tác, quan viên các cấp trong ngành công an, kiểm sát, tư pháp, chính phủ và ĐCSTQ, bao gồm cả cảnh sát cấp địa phương: Vì tương lai cho sinh mệnh chân chính của mình, xin hãy tìm hiểu chân tướng Đại Pháp, xin hãy lựa chọn được cứu! – Hãy dừng ngay bức hại, tuyên bố “tam thoái”, thoát khỏi tà đảng, bảo hộ những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương, tố cáo những bằng chứng bức hại của ĐCSTQ với “Tổ chức quốc tế theo dõi bức hại Pháp Luân Công”, lập công chuộc tội, vì sinh mệnh của mình mà lựa chọn một tương lai quang minh, tươi sáng!

Ghi chú: “Tam thoái” là chỉ việc dùng hóa danh hoặc tên thật tuyên bố thoái đảng trên trang web “tuidang.epochtimes.com” tại hải ngoại, tuyên bố thoái xuất đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức trực thuộc khác như đoàn thanh niên cộng sản, đội thiếu niên tiền phong mà bản thân từng tham gia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/17/帮党数钱被党卖-286908.html

Đăng ngày 05-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share