Bài viết của một học viên ở Anh quốc

[MINH HUỆ 30-11-2013] Trong số rất nhiều câu chuyện và truyền thuyết lưu truyền trong xã hội nhân loại có một vài chuyện liên quan chặt chẽ đến tu luyện. Đáng chú ý nhất là Tây Du Ký của Đông phương và Chúa tể của những chiếc nhẫn của Tây phương.

Tôi luôn có một câu hỏi về Tây Du Ký khi còn nhỏ. Vì Tôn Ngộ Không có rất nhiều phép thuật và có thể gặp Quan Âm Bồ Tát hay thậm chí là Phật Như Lai lúc cần, nếu Phật Tổ thực sự muốn truyền Phật Pháp đến Trung Quốc, tại sao Ngài không đưa kinh sách cho Tôn Ngộ Không mà lại đưa cho Đường Tăng?

Sau đó tôi đã hiểu ra tại sao lại được an bài như vậy. Thế giới này không thể tùy tiện thay đổi, và nhiều việc xảy ra ở không gian khác biểu hiện qua không gian này. Ví dụ, trong Kitô giáo, Thiên Chúa không trực tiếp cứu độ con người, thay vào đó Ngài gửi con trai là Jesus, người làm công việc thợ mộc và sau đó truyền bá giáo lý của Ngài.

Nỗ lực làm việc theo nhóm được mô tả sống động trong Chúa tể của những chiếc nhẫn. Sau khi vương quốc của Gondor bị lực lượng đen tối tiếp quản, Aragorn, người thừa kế ngai vàng hợp pháp, đã phối hợp với những người khác để lấy lại quyền lực và phá hủy chiếc nhẫn có khả năng gây hại cho toàn thế giới.

Nhiều phần trong câu chuyện khiến tôi nhớ lại các dự án Đại Pháp mà chúng tôi đã làm. Do thề nguyện lịch sử và sự an bài, một dự án cụ thể có thể được giao cho một nhóm học viên cụ thể, giống cách mà Froro nhận trách nhiệm phá hủy chiếc nhẫn nguy hiểm. Bất kể chúng ta có năng lực thế nào, chúng ta phải làm việc với điều phối viên và giúp họ hoàn thành nhiệm vụ – vì nhiệm vụ không thể được hoàn thành mà không có cá nhân cụ thể.

Cổ nhân Trung Quốc có câu: “Cầm tặc tiên cầm vương” (Bắt cướp trước tiên bắt tên cầm đầu). Điều này đã bị cựu thế lực lợi dụng để can nhiễu đến các học viên. Chúng đã đổ nhiều yếu tố gây hại và phân tâm lên các điều phối viên, khiến họ cư xử tương đối kém – đôi khi thậm chí không bằng các học viên bình thường. Chúng ta cần nhận thức điều này và quan tâm đến họ.

Sư phụ giảng:

“Khi Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự, con người nhìn không thấy rằng Ông đang chuộc tội thay cho con người thế gian, tội nghiệp rất lớn của hằng bao nhiêu con người thế gian như thế đều áp lên thân của Ông, nhiều phi thường, to lớn phi thường, mật độ dày đặc phi thường, đó chính là tạo thành thống khổ cự đại ở đó. Bấy giờ Ông chưa chịu hành hình mà đã đứng không vững, gánh nặng quá lớn khiến Ông muốn thở chút hơi cũng đã khó lắm rồi.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Miền tây Mỹ quốc [2005]”)

Vì những lý do này, mỗi chúng ta, gồm cả các điều phối viên dự án, cần phải tu luyện vững chắc. Ngoài ra, những thành viên phải phối hợp tốt với các điều phối viên. Bằng cách này chúng ta có thể tạo thành chỉnh thể vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng nhau làm một dự án cũng giống với hoàn thành một cuộc thi tiếp sức đồng đội. Không chỉ mỗi thành viên phải thực hiện tốt việc cá nhân, chúng ta còn phải phối hợp tốt với những người khác để vượt qua chướng ngại vật mà không chạm vào nó.

So với Tôn Ngộ Không, Đường Tăng kiên định hơn trong suốt cuộc hành trình. Trong khi Tôn Ngộ Không đôi khi tỏ ra thất vọng, Đường Tăng chưa bao giờ do dự và luôn đi theo niềm tin và con đường của mình. Đây là một bài học rất đáng quý.

Tương tự như vậy, một số phần của dự án có thể chỉ được thực hiện bởi các điều phối viên hay những học viên tuyến đầu. Khi hỗ trợ cho họ, chúng ta phải làm hết khả năng và bù vào chỗ thiếu sót. Khi giữa chúng ta không có rào cản, chúng ta có thể cùng nhau phối hợp để vượt qua khó khăn và hoàn thành thệ ước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/30/《魔戒》、《西游记》与正念加持负责人-283289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/17/143717.html

Đăng ngày 23-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share