Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ ở Anh quốc

[MINH HUỆ 12-05-2014] Thứ Bảy ngày 10 tháng 05 năm 2014, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Anh quốc đã hội tụ trên Quảng trường Trafalgar ở London để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 15 với nhóm luyện công và các hoạt động giảng chân tướng.

Các biểu ngữ màu xanh cùng những quả bóng bay đầy màu sắc và trang phục màu vàng rực rỡ của các học viên đã mang đến một điểm nhấn đầy màu sắc cho địa điểm nổi tiếng này. Sự kiện kéo dài sáu tiếng đã thu hút nhiều du khách và người dân địa phương dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Quảng trường Trafalgar ở London vào ngày 10 tháng 05 năm 2014.

Các hoạt động Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đã thu hút nhiều du khách tại Quảng trường Trafalgar ở London.

Quảng trường Trafalgar là một địa điểm không thể bỏ qua với các du khách tới London. Nhiều người đến đây vào ngày 10 tháng 05 đã rất vui khi gặp được sự kiện thú vị mà không một tài liệu hướng dẫn du lịch nào liệt kê – sự kiện các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc, cũng như lễ kỷ niệm 22 năm Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật lần thứ 63 của ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp.

Những quả bóng bay đầy màu sắc lồng biểu ngữ màu xanh tươi sáng mang thông điệp “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” được viết in đậm bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Bao quanh bởi những bông sen giấy làm bằng tay tượng trưng cho sự thuần khiết trong giai điệu Trung Hoa truyền thống, các học viên trong trang phục màu vàng tươi sáng đã thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện. Nhiều người cảm nhận được năng lượng hài hòa, tích cực và đã dừng lại để trải nghiệm khoảng khắc tuyệt vời đó.

Kí tên thỉnh nguyện

“Pháp Luân Đại Pháp là gì?” “Lễ kỷ niệm này là gì?” “Thu hoạch nội tạng từ những tù nhân lương tâm còn sống mới tàn ác làm sao”. Nhiều người đã quan sát nhóm luyện công với sự quan tâm và háo hức muốn học các động tác. Một số nhận tờ rơi và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc bằng cách đọc kĩ các thông tin trên những áp phích. Một số người đặt câu hỏi và được các học viên trả lời.

Những ai đã biết về Pháp Luân Đại Pháp đều bày tỏ sự ủng hộ và nói với gia đình và bạn bè của họ về môn tu luyện. Nhiều người đã kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng tàn bạo. Gần một nghìn chữ kí đã được thu thập trong sự kiện kéo dài sáu tiếng này.

Các học viên đang nói chuyện với du khách từ khắp nơi trên thế giới về môn tu luyện tuyệt vời Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại diễn ra ở Trung Quốc.

Nhiều người đã kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Biểu diễn công pháp bất chấp trời mưa

London nổi tiếng với thời tiết thất thường, nhưng ba trận mưa trong suốt sự kiện ngày 10 tháng 05 đã không làm gián đoạn nhóm luyện công. Các học viên vẫn giữ nguyên vị trí và tiếp tục thiền định trong mưa. Nhiều du khách chứng kiến cảnh này đã vô cùng xúc động. Họ kiên nhẫn đứng trong mưa và lắng nghe các học viên nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, sau đó kí tên thỉnh nguyện.

Những cơn mưa không làm gián đoạn nhóm luyện công và cũng không ngăn được người qua đường tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Alexon ở London: “Tôi có thể ở lại đây cả ngày!”

Bà Alexon ở London đã cẩn thận gắn bông sen giấy mang thông điệp quý giá “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên áo khoác của mình.

Bà Alexon, một người dân London, tình cờ đi ngang qua phía Bắc Quảng trường Trafalgar vào chiều thứ Bảy. Bà đã lập tức bị thu hút tới lễ kỷ niệm và đứng xem nhóm biểu diễn công pháp một lúc lâu. Sau khi biết về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, bà đã kí tên thỉnh nguyện.

Khi Alexon cẩn thận gắn bông sen giấy mang thông điệp quý giá “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên áo khoác của mình, bà đã nói với chúng tôi rằng bà luôn quan tâm đến văn hóa truyền thống Trung Hoa và được chứng kiến lễ kỷ niệm vào chiều thứ Bảy khiến bà thực sự vui. Bà nói: “Ở đây thực sự ấm áp và đẹp đẽ. Tôi có thể ở lại đây cả ngày”.

Đại sứ Chào mừng đến London: “Cho người dân biết nhiều hơn về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc là điều thực sự quan trọng”

Đại sứ Chào mừng đến London ông Rafal rất hài lòng khi thấy lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Đội một chiếc mũ quả dưa mang tính biểu tượng và bộ com-lê ba mảnh cổ điển, ông Rafal là một trong những “Đại sứ Chào mừng đến London”. Ông đã dừng lại và theo dõi các hoạt động với sự quan tâm và khen ngợi các học viên vì đã cung cấp thông tin quan trọng như vậy cho khách tham quan thành phố. Ông cũng bày tỏ sự sẵn sàng để truyền rộng thông tin này.

“Sống ở đây, chúng tôi hiếm khi được biết về những gì đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là liên quan đến nhân quyền. Sự kiện này đã làm được điều đó.

“Thật là một ý tưởng tuyệt vời khi tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Trafalgar, bởi vì ở đây luôn đông đúc. Nhiều du khách đến đây để tìm kiếm thông tin mới và gặp gỡ những người mới. Cung cấp một thông tin như vậy ở đây đã mang theo thông điệp: ‘Chào mừng đến London’.”

Ông Rafal đã rất vui được chụp ảnh và nói rằng sẽ đưa nó lên trang web chính thức “Nhóm Đại sứ London” để tất cả những người quan tâm đến London có thể tìm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Một thanh niên đến từ Tây Ban Nha: “Pháp Luân Đại Pháp thật trầm tĩnh và yên bình”

Alexander đến từ Tây Ban Nha thực sự vui khi thấy các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp

Alexander, một thanh niên người Tây Ban Nha, đến London để phỏng vấn xin việc. Một vài giờ trước khi về nhà, anh đã quyết định dừng chân tại Quảng trường Trafalgar. Anh đã ngạc nhiên khi thấy các hoạt động khác nhau và cảm động sâu sắc bởi sự trầm tĩnh và yên bình của các học viên đang ngồi thiền định trong mưa. Anh đã đứng trước nhóm [học viên] và cầm tờ giấy ghi “Ở đây để giúp đỡ tôi” rồi đề nghị bạn gái chụp một bức ảnh cho anh.

Alexander nói với các học viên rằng anh đã thử ngồi thiền trước đó nhưng nhanh chóng từ bỏ. Nhìn các học viên ngồi trong mưa, anh nói: “Họ trông rất ôn hòa. Thật xuất sắc làm sao khi họ vẫn rất tập trung và kiên trì mặc dù trời mưa.” Anh đã thực sự vui và biết ơn khi được chứng kiến một lễ kỷ niệm đẹp và ôn hòa như vậy.

Du khách Israel: “Biện pháp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn sẽ thất bại”

Adam, một du khách đến từ Israel, đã theo dõi lễ kỷ niệm trên Quảng trường Trafalgar. Anh nghĩ cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp sẽ thất bại.

Adam, một du khách đến từ Israel, đã biết về Pháp Luân Đại Pháp. Khi anh trông thấy lễ kỷ niệm trên Quảng trường Trafalgar, anh đã bày tỏ sự ủng hộ của mình với các học viên. Anh tin rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn sẽ thất bại, bởi vì ĐCSTQ là hệ thống tà ác nhất trên thế giới. Anh nói: “Chủ nghĩa cộng sản chắc chắn sẽ thất bại, cho dù nó ở bất cứ nơi nào trên thế giới, và Trung Quốc cũng không ngoại lệ”.

Adam nhận thấy sự tương phản giữa tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và sự ôn hòa của những người tu luyện. Anh đã khen ngợi màu sắc tươi sáng ở một nơi công cộng như vậy và cơ hội cho du khách biết Đảng cộng sản thực sự là như thế nào.

H’ọc viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương: “Tôi rất vui được tham gia lễ kỷ niệm này”

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Joy tại lễ kỷ niệm ngày 10 tháng 05

Mỗi học viên tham gia lễ kỷ niệm ngày 10 tháng 05 đều tràn đầy niềm vui và cảm kích. Joy, một học viên ở Anh quốc đã tu luyện được bốn năm, là một trong số họ. Với gương mặt tươi cười, cô đã phát nhiều tờ rơi và hoa sen giấy và nói chuyện với mọi người về môn tu luyện. Khi được hỏi về cảm xúc khi tham gia lễ kỷ niệm, Joy nói: “Tôi không biết diễn tả nó như thế nào. Tôi rất hạnh phúc khi được ở đây.

“Tôi thực sự hạnh phúc vì rất nhiều người đang ở đây để trải nghiệm vẻ đẹp của Đại Pháp.”

Anton, cũng là một học viên, tràn đầy lòng biết ơn đối với Đại Pháp giống như hàng ngàn học viên khác. Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh.

Anh chia sẻ: “Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ba năm trước, tôi đã trở nên điềm tĩnh và tốt bụng hơn. Tôi khỏe mạnh hơn nhiều so với trước đây.”

Anton đã rất xúc động khi thấy sự ủng hộ và phản hồi tích cực mà mọi người  thể hiện đối với Đại Pháp. Anh thực sự cảm kích cơ hội được tu luyện trong Đại Pháp và cảm kích đối với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Anton nói: “Thấy mọi người, bất kể họ đến từ đâu, có thể trải nghiệm vẻ đẹp của Đại Pháp, tôi đã trở nên minh bạch hơn rằng Chân- Thiện- Nhẫn là những giá trị phổ quát mà sẽ đem lại lợi ích cho cả nhân loại.

“Hôm nay, tôi gặp nhiều người đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người nói với tôi rằng họ đã kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Điều này cho thấy những nỗ lực của các học viên trong việc cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, và chống lại cuộc bức hại trong những năm qua đã không vô ích. Tôi vô cùng hạnh phúc vì điều này.”

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Anh quốc chúc ông Lý Hồng Chí một sinh nhật vui vẻ.

Để bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã chắp tay hợp thập và đồng thanh nói: “Chúc mừng sinh nhật, Sư phụ!” “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Lời chúc chân thành của họ đã được tất cả mọi người trên Quảng trường Trafalgar nghe thấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/12/欢庆法轮大法日-英国学员伦敦鸽子广场集体炼功传真相-291951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/17/1195.html

Đăng ngày 29-05-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share