Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2014] Trích bài của tác giả: Tôi đã dành hai buổi tối để đọc tất cả các bài chia sẻ được đăng nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Trong khi đọc, tôi phát hiện một bài báo khá quen. Sau khi đọc một lúc, tôi đã khóc, đó chính là bài chia sẻ của tôi. Tôi đã ngộ ra được một tầng nội hàm khác của việc các đệ tử Đại Pháp tạo thành một chỉnh thể. Trong bài viết, tôi nhìn thấy sự từ bi vô hạn của Sư phụ và sự phó xuất của các đồng tu. Tôi minh bạch ra rằng, nhờ có Sư phụ và chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp nên mới có “tôi”. Cảm giác về “cái tôi” thông thường không còn tồn tại. Nước phải dung nhập với đại dương thì mới có thể tồn tại.

Mỗi lần ban biên tập Minh Huệ đăng thông báo kêu gọi gửi bài chia sẻ là một dịp để các đệ tử Đại Pháp đề cao như một chỉnh thể. Đó cũng là một thời khắc quan trọng trong lịch sử để trợ Sư Chính Pháp và thanh trừ tà ác.

Dù là bài chia sẻ nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hay bài chia sẻ cho Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ Net, đó đều là cơ hội hiếm có để các đệ tử Đại Pháp kiến tạo uy đức vĩ đại, truyền rộng chính Pháp, và cứu độ chúng sinh. Đó không phải là những điều tầm thường. Tất cả đệ tử Đại Pháp nên trân quý các cơ hội và đừng bỏ lỡ những thời khắc quan trọng này.

Quá trình viết và gửi bài chia sẻ bản thân nó cũng là một quá trình trừ bỏ chấp trước và chính lại bản thân cho phù hợp với Pháp.

Năm 2011, sau khi được một điều phối viên tại địa phương nhắc, tôi đã gửi bài chia sẻ cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Sau đó, tôi thu xếp được một khoảng thời gian vào cuối tháng 05 năm 2011 để đọc một số bài chia sẻ được đăng nhân dịp đó. Tôi đã không định sẽ đọc tất cả.

Bài đầu tiên tôi đọc kể lại những trải nghiệm khi tham dự bốn trong số các buổi thuyết giảng trực tiếp của Sư phụ. Tôi đã không tham dự các bài giảng đó và cũng chưa từng có cơ hội được gặp Sư phụ. Bài chia sẻ khiến tôi có cảm giác ngập tràn trong niềm hạnh phúc khi được kết nối với duyên tiền định với Sư phụ và Pháp.

Tôi cũng đọc bài “Nhìn lại quãng thời gian hạnh phúc không thể nào quên – Khi tôi tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc.” Tôi thực sự xúc động trước chia sẻ của các đồng tu nên đã quyết định đọc tất cả các bài được viết kỉ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Tôi đã dành hai buổi tối để đọc tất cả các bài chia sẻ được đăng nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Trong khi đọc, tôi phát hiện một bài báo khá quen. Sau khi đọc một lúc, tôi đã khóc, đó chính là bài chia sẻ của tôi.

Tôi đã ngộ ra được một tầng nội hàm khác của việc các đệ tử Đại Pháp tạo thành một chỉnh thể. Trong bài viết, tôi nhìn thấy sự từ bi vô hạn của Sư phụ và sự phó xuất của các đồng tu. Tôi minh bạch ra rằng, nhờ có Sư phụ và chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp nên mới có “tôi”. Cảm giác về “cái tôi” thông thường không còn tồn tại. Nước phải dung nhập với đại dương thì mới có thể tồn tại.

Sau đó tôi để ý thấy bài báo của tôi được đăng trên tờ rơi giảng chân tướng, tuần báo Minh Huệ và mục giảng chân tướng bằng tin nhắn SMS. Tôi nhận ra rằng, những tài liệu của chúng ta đã phản ánh phần nào chỉnh thể của các đệ tử Đại Pháp vào những thời khắc nhất định. Chúng là nhân chứng cho việc các đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Mỗi chúng ta là một phần trong đó.

Tôi cũng nhận ra được tầm quan trọng của việc gửi bài chia sẻ cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi tự nhủ rằng vào dịp này năm sau tôi sẽ tiếp tục gửi bài chia sẻ.

Năm 2012, khi thông tri kêu gọi gửi bài được đăng, tôi đọc những qui định gửi bài và bắt đầu hình thành những ý tưởng cho bài chia sẻ của tôi. Trong quá trình đó, Sư phụ đã giúp tôi hồi tưởng lại cảm giác của ngày đầu mới tu luyện. Tôi có thể nhận ra những thiếu sót của bản thân và trở nên tinh tấn hơn để theo kịp với tiến trình Chính Pháp.

Một ngày, một đồng tu tiến lại và hỏi tôi: “Cô có phải tên là như thế như thế không?” Bút danh của tôi phát âm trùng với tên thật của tôi, nhưng cách viết thì khác. Cô ấy nói: “Tôi đã đọc bài chia sẻ của cô. Nó thật trong sáng và thuần khiết! Giống như là nước thánh vậy.”

Tôi nghĩ: “Phải, là nước thánh. Nước thánh đó có thể quét sạch tà ác và cứu độ chúng sinh!” Sự thực là, Sư phụ đã an bài mọi việc và mở ra con đường cho tất cả chúng ta. Chúng ta chỉ cần làm theo.

Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của bản thân để nhắn nhủ các đồng tu hãy tranh thủ mọi cơ hội và đừng để nhân tâm gây chướng ngại, can nhiễu. Không phải chúng ta không có gì để viết hay chúng ta không thể viết tốt. Trên thực tế chúng ta có nhiều thứ để viết, Sư phụ đã phó xuất rất nhiều vì chúng ta.

Nếu chúng ta tĩnh tâm lại, nghĩ về những việc Sư phụ đã làm vì chúng ta và những điều một người tu luyện cần làm, chúng ta sẽ có thể viết được tốt các bài chia sẻ, với mục đích cứu độ chúng sinh và hoàn thành thệ ước.

Các bài viết kỉ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cũng tạo ra cơ hội để chúng sinh có thể xác lập vị trí của mình. Vì thế, chúng ta cần phải làm thật tốt.

Trên đây là những hiểu biết của cá nhân tôi dựa trên tầng thứ tu luyện hiện tại của tôi. Xin hãy chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/8/再谈“五·一三”法轮大法日征文投稿-289739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/10/122.html

Đăng ngày 28-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share