[MINH HUỆ 07-05-2014] Ngày 04 tháng 05, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Đông, Đài Loan đã tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại công viên Bờ biển, và cùng chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, sinh nhật vui vẻ. Ngày 13 tháng 05, năm 2014 đánh dấu năm thứ 22 Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu ra công chúng.

Học viên Pháp Luân Công ở Đài Đông, Đài Loan kỉ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Biểu ngữ phía trên viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, biểu ngữ phía dưới viết “Kỉ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

Học viên Pháp Luân Công tại Đài Đông, Đài Loan đang tập các bài công pháp

Các học viên đã chia sẻ với người dân vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp bằng việc cùng nhau tập các bài công pháp, qua đó thu hút được sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Nhân viên mẫu mực: Tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Ngày 01 tháng 05, bà Phan Xuân Hạc, 60 tuổi, đã được chính quyền quận Đài Đông tuyên dương là “nhân viên mẫu mực”.

“Công việc của tôi là chuẩn bị bữa sáng cho học sinh ở một trường học. Đây là công việc tương đối vất vả mà nhiều người trẻ tuổi không thể làm được, nhưng với tôi nó rất dễ dàng,” bà Phan nói, “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997. Việc tu luyện không chỉ giúp tôi có sức khỏe tốt, mà còn chỉ cho tôi làm thế nào để trở thành người tốt. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn nỗ lực làm theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bà Phan Xuân Hạc và bằng khen

Khối u biến mất sau một năm tu luyện

Bà Hoàng Mỹ Trân, chủ của một phòng khám thú y, bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã cứu sống bà.

Bà Hoàng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2002. Trong sáu năm trước đó, bà mắc bệnh ung thư màng tai. Các đợt hóa trị đều không mang lại hiệu quả. Một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với bà. Kì diệu thay, khối u đã hoàn toàn toàn biến mất sau một năm tu luyện. Sau đó, bà đã không phải tới bệnh viện thêm một lần nào nữa.

Ông Dương Chiêm Văn, 84 tuổi, cũng có trải nghiệm tương tự.  Ông bị ung thư vòm họng và không thể nói được. Ông đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 5 năm trước đây. Giờ đây, ông vẫn có thể đi xe gắn máy tới tham gia các hoạt động được tổ chức bởi các học viên. “Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của tôi với những người khác và giúp họ biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp,” ông nói.

Ông Dương 84 tuổi (trái) và ông Tiêu 85 tuổi rất hạnh phúc và khỏe mạnh

Kể với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và góp phần chấm dứt cuộc bức hại

Bà Ngô đã tình nguyện tới các điểm du lịch khác nhau trong hơn 5 năm qua để giúp mọi người nhận thức đúng về cuộc bức hại.

“Trong những năm qua, tôi nhận thấy sự thay đổi lớn trong suy nghĩ của mọi người.” bà Ngô nói. “Nhiều khách du lịch Trung Quốc cảm ơn tôi vì đã kể với họ trải nghiệm của tôi khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người trong số họ đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng khuyến khích tôi nói chuyện với bạn bè và đồng nghiệp của họ.”

Bà Ngô tình nguyện tới các điểm luyện công để nói với khách du lịch Trung Quốc về Pháp Luân Công và về cuộc bức hại

Bà Lâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp suốt 14 năm qua. Bà có cùng nhận xét với bà Ngô: “Ngày nay, mặc cho những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ, ngày càng có nhiều người Trung Quốc biết về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thường xuyên gọi điện thoại về Trung Quốc và đề nghị giúp đỡ người dân ở Trung Quốc Đại lục thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Công việc này giờ đã dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Nhiều người thậm chí còn đề nghị tôi gửi thêm thông tin thông qua tin nhắn điện thoại hoặc thư điện tử. Họ háo hức được biết sự thật từ thế giới bên ngoài.”

“Tôi cũng nói chuyện với cảnh sát Trung Quốc trên điện thoại. Sau khi biết được sự thật, vài người trong số họ đã không còn tham gia vào cuộc bức hại nữa. Việc này thực sự đáng khích lệ” bà Lâm nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/7/迎接大法日-台湾台东学员谢师恩-291322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/8/559.html

Đăng ngày 28-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share