Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2014] Bất cứ khi nào chúng ta gặp khổ nạn và khảo nghiệm, điều quan trọng là cần phân biệt giữa tư tưởng của Thần và quan niệm của con người. Dưới đây là một vài trải nghiệm của tôi:

1. Khi nghiệp bệnh xuất hiện, tôi lập tức nghĩ: “Ngươi không phải là ta. Ta không thừa nhận ngươi. Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Ta không thừa nhận và nhận bất kỳ an bài nào của cựu thế lực. Thân thể của ta được tạo thành từ vật chất cao năng lượng. Bất kể ma bệnh nào sẽ lập tức bị giải thể nếu đến gần ta.” Sau đó tôi đã phục hồi trong vài phút.

2. Khi tôi bị ngủ gật trong lúc học Pháp, cơn buồn ngủ đã thôi thúc tôi dừng lại việc học và thực hiện một giấc ngủ ngắn. Tôi biết đó là ma quỷ can nhiễu việc học Pháp của mình. Làm sao Thần lại buồn ngủ được? Đây là thời điểm mà tôi cần phải phân biệt chân ngã và tự ngã của mình. Dùng chính niệm để loại trừ chấp trước an nhàn của bản thân.

3. Thỉnh thoảng khi đến giờ phát chính niệm, một ý tưởng xuất hiện: “Mình cần phải giặt quần áo… Phòng của mình bẩn quá.” Tôi cần ngăn lại sự thôi thúc làm việc nhà và nhận ra rằng phát chính niệm quan trọng hơn.

4. Một lần khi tôi đang giảng chân tướng, một tư tưởng chợt lóe lên: “Mong rằng các thành viên trong gia đình, những người phản đối nỗ lực giảng chân tướng của mình sẽ không nhìn thấy mình. Nếu không mình sẽ gặp rắc rối ở nhà.” Trong một giây, tôi nhận ra rằng đó là tâm sợ hãi và chấp trước người thường. Tôi phải vượt qua tâm sợ hãi của mình.

5. Một lần, trong lúc đang luyện bài công pháp số hai, tư tưởng của tôi bắt đầu chạy loạn. Tôi thậm chí còn bắt đầu chăm chú vào chúng. Tôi đột nhiên nhận ra vấn đề và tự nói với bản thân: “Tất cả những tư tưởng này không phải là của mình. Mình đang luyện công.” Sau khi tư tưởng thật của tôi xuất hiện, tâm trí của tôi hoàn toàn trống rỗng. Những tạp niệm lập tức biến mất.

6. Quan niệm người thường của tôi đã nói với tôi khi tôi đang cố gắng ghi nhớ Pháp: “Đừng làm nữa. Điều đó sẽ lãng phí thời gian và bạn sẽ không thể nhớ được gì.” Tôi biết rằng tôi không nên chấp nhận quan niệm này.

7. Khi tôi đọc các tin tức về cuộc bức hại các học viên ở các thành phố khác, quan niệm người thường của tôi nói: “Họ ở một khu vực khác. Mình không biết họ.” Điều này một lần nữa không phải là tôi. Các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể. Làm sao tôi có thể không phát chính niệm khi biết các học viên khác đang bị bức hạị? Tư tưởng của Thần sẽ ngăn chặn các quan niệm người thường, đó là lúc mà tôi đang hành xử bằng chân ngã của mình.

8. Tôi đã rất tức giận khi nghe tin chồng mình ngoại tình. Tôi muốn đánh và sau đó li dị anh ấy. Tôi ngồi ở mép giường và đầy sự oán giận. Sau đó Pháp của Sư phụ nhắc nhở tôi:

“Tôi thường giảng một câu rằng: chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự, (vỗ tay), vì đó là chư vị học Đại Pháp rồi mới xuất hiện đó. Có một số học viên học Đại Pháp rồi gặp phải ma nạn rất lớn; nếu chư vị không tu luyện, thì ma nạn đó chính là sẽ khiến chư vị đi đến huỷ diệt. Chính là vì đã tu Đại Pháp rồi, nên ma nạn ấy đến sớm tuy rằng phải chịu áp lực rất lớn, khảo nghiệm đối với tâm tính rất khó chịu, có lúc vượt quan cũng sẽ rất lớn; nhưng rốt cuộc những ma nạn ấy đều sẽ qua hết; đều cần phải kết toán, đều cần phải trả [tiền] hoá đơn. (mọi người cười) Đó chẳng phải là ‘hảo sự’ sao? Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005)

Tôi hướng nội và bình tĩnh lại. Tôi đã nhớ rằng cần phải suy nghĩ và hành xử giống như một người tu luyện.

Chúng ta tất cả đều có những chấp trước rất khó buông bỏ. Nhưng tất cả chúng ta cũng biết rằng cuối cùng chúng ta đều cần phải buông bỏ chúng. Tất cả những khổ nạn và khảo nghiệm mà chúng ta trải qua trên hành trình tu luyện chỉ là những khó khăn nhất thời, nó chỉ như như một cơn gió, một đám mây, một cơn mưa ngắn, hay một tiếng sét mà thôi.

Hãy luôn luôn ghi nhớ sự cứu độ từ bi, sự bảo hộ cũng như sự hi sinh của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/15/真我假我-神念人念-290028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/19/255.html

Đăng ngày 13-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share