[MINH HUỆ 21-08-2013] Vào khoảng 04 giờ 40 phút chiều ngày 11 tháng 08, tôi nhìn thấy một cảnh tượng như thế này ở trong mộng: đất trời là một bầu u ám, người ta không biết đó là chuyện gì. Dân số dường như không nhiều lắm, tôi cũng nằm trong số đó.

Đột nhiên tôi có một niệm đầu trong tâm: thời gian tới rồi, phải quy vị rồi. Sau đó phương xa sáng lên, một cột ánh sáng lớn màu trắng nhưng lại không chói mắt xuất hiện tại giữa trời đất, có một vị đệ tử Đại Pháp bay lên một cách ung dung tự tại, biến thành hình dạng một vị nữ thần của phương Đông, bay vào cột ánh sáng và dần dần thăng lên cao. Do các chỗ khác đều rất u ám, nên cột ánh sáng nổi bật vị Thần ở bên trong dễ thấy vô cùng, tại bất cứ nơi nào trên thế giới cũng đều có thể nhìn được. Mọi người kinh ngạc trầm trồ: “Là Thần rồi, đúng là Thần rồi!” Tôi ở trong nhóm người ở chỗ cách rất xa cột ánh sáng nhìn thấy cảnh này, không cách nào nhìn rõ khuôn mặt của vị ấy, chỉ có thể thấy nhìn được thân ảnh của cô ấy mười phần trang nhã mỹ hảo, so với hình tượng của những nữ thần phi thiên mà Sư phụ vẽ không khác là mấy, lại không phải là ngồi ngay ngắn hay đứng trang nghiêm.

Vị nữ Thần đó là vị đệ tử Đại Pháp bay lên đầu tiên, sau khi cô ấy thuận theo cột ánh sáng hướng lên trên bay lên một lúc thì dường như biến mất không thấy nữa, lập tức lại có một vị đệ tử Đại Pháp xuất hiện tại giữa cột ánh sáng, dường như cột ánh sáng này là thông đạo duy nhất để rời khỏi nhân gian, hơn nữa trong một thời gian chỉ có thể có một vị đệ tử Đại Pháp hiện thân tại cột ánh sáng, đó vừa là một loại chứng thực, vừa là một loại triển hiện.

Đến lúc thấy không rõ vị đệ tử Đại Pháp thứ hai, chính tôi cũng thấy xung quanh thân nhẹ nhàng, từ từ phiêu đãng bay lên, chầm chậm hướng đến cột ánh sáng. Người bên cạnh tôi lập tức phát hiện cảnh tượng này, dường như cũng đều hiểu rõ là chuyện gì, có người kêu lớn, có người thất kinh, lại có người vẫy tay về phía tôi. Lúc này tôi dường như vẫn còn hình tượng của con người, cũng không nhịn được mỉm cười và vẫy tay về phía người quen. Đột nhiên lại có một niệm đầu xuất hiện: mấy người mà tôi quan tâm sao không có mặt ở đây? Có nên tìm xem họ ở đâu? Bởi vì lúc này tôi phải đi rồi, về sau chỉ e rất khó gặp mặt. Thế nhưng tôi lập tức đã buông bỏ niệm đầu này, tay đang vung cũng bỏ xuống, thậm chí còn nhắm mắt lại. Quá trình buông bỏ niệm đầu thật bình tĩnh, cũng không có do dự mà không xả, giống như vừa vượt qua khảo nghiệm đó chỉ trong nháy mắt.

Lúc này, tốc độ di động của tôi trở nên nhanh hơn, lúc nhắm mắt cũng không biết là vị thứ mấy xuất hiện tại cột sáng rồi, tôi cảm thấy song thủ của mình ở thế hợp thập, thân thể xếp bằng đả tọa phát sinh biến hóa rất lớn, trong tâm rõ ràng chính là phải rời khỏi nhân gian rồi. Đột nhiên lại có một niệm đầu xuất hiện: phải đi rồi, thử mở mắt nhìn cái thế giới này xem sao! Dù sao đã tồn tại ở đây qua tháng năm lâu dài, trước khi đi có thể nói đôi lời cũng được mà! Tôi trong tâm lập tức lại nổi lên một đạo hiệu mà đạo gia thường tụng niệm! Dường như chỉ muốn mở miệng niệm xuất ra âm thanh! Thế nhưng tôi biết rõ ràng những đệ tử Đại Pháp khác khi bay lên không hề có âm thanh nào lưu lại, trong tâm lập tức phát hiện ra đây lại là một khảo nghiệm! Lúc này, tôi tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại tôi lập tức bắt tay ghi lại giấc mộng này ra, tôi dần dần toát mồ hôi khi nhớ lại và trong quá trình chỉnh lý. Giấc mộng này đối với cá nhân tôi chí ít có ba điểm khải thị: một là thời gian không còn nhiều. Hai là thậm chí giây phút cuối cùng cũng có kèm theo khảo nghiệm. Thứ ba chính là, khảo nghiệm cuối cùng ấy tôi có do dự, trong tâm lại không dứt khoát. Sau khi buông bỏ cảm tình cá nhân, chẳng ngờ vẫn còn có lưu luyến “cái thế giới này”! Chỗ này thật là hồ đồ mê muội! Với lại vào thời khắc như thế mà vẫn còn muốn dựa vào hình tượng của Thần mà nói thành lời, nổi bật bản thân, mới lạ khác người, đây chính là tâm hiển thị quá mạnh rồi! Đến quan cuối cùng nếu mà chấp trước này vẫn không buông bỏ, thì hậu quả sẽ thế nào? Thật không dám tưởng tượng! Điều này đối với tôi là một cảnh tỉnh!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/21/梦中所见大法弟子归位的一幕-278471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/24/142377.html

Đăng ngày 03-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share