Bài viết của một học viên ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 07- 03 -2013]

Làng của chúng tôi chịu thiệt hại nặng nề trong suốt 8-9 năm sau khi cuộc đàn áp bắt đầu. Các học viên trong làng tôi đều bị bức hại nghiêm trọng: 7 người trong số chúng tôi bị kết án tù bất hợp pháp hoặc bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, khoảng 20 người bị đưa tới trung tâm tẩy não, 17 người bị lục soát nhà cửa, và 24 người bị giam giữ bất hợp pháp.

Thường thì khi một người trong chúng tôi bị bắt, những người còn lại sẽ giấu các sách Đại Pháp, tập trung vào sự an toàn của bản thân chúng tôi. Vì chúng tôi thiếu sự hỗ trợ lẫn nhau, một vài học viên đã qua đời. Nhiều người cũng không bước ra giảng chân tướng, và một số người thậm chí còn bỏ tu luyện sau khi bị bức hại.

Thành lập một nhóm học Pháp

Khi tôi quay về nhà, với sự giúp đỡ của Sư phụ, sau khi trốn khỏi cuộc đàn áp một thời gian, tôi nhận thấy tình hình ở làng tôi rất tồi tệ. Nhà của 04 học viên đã bị lục soát trong 10 ngày.

Tôi quyết tâm thành lập một nhóm học Pháp trong khu vực chúng tôi. Tôi nói chuyện với một vài người và họ đồng ý ngay lập tức. Sau đó tôi tới gặp thêm một số học viên và chúng tôi bắt đầu học Pháp nhóm.

Không lâu sau đó, tôi đã tổ chức một buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trong vùng. Chúng tôi đã có một buổi chia sẻ tuyệt vời về cách thành lập các nhóm học Pháp và phối hợp hài hòa chỉnh thể của chúng tôi. Sau buổi chia sẻ, nhiều nhóm học pháp khác đã được thành lập.

Tham gia vào học Pháp nhóm và bắt kịp với tiến trình Chính Pháp

Đến cuối năm 2008, các học viên đã thành lập một vài nhóm học Pháp ở các làng lân cận. Kể từ đó đến nay, chúng tôi đã có kết quả tốt hơn trong chứng thực Pháp, và việc giảng chân tướng cho các cảnh sát đã trở nên dễ dàng hơn.

Một học viên hỏi một cảnh sát “Cái gì cao hơn, Giang Trạch Dân hay hiến pháp của chúng ta?” Người cảnh sát nghĩ một lúc và trả lời “Đó phải là hiến pháp.” Lúc đó người học viên này tiếp tục nói “Nếu đúng là như vậy, cuộc bức hại Pháp Luân Công là bất hợp pháp.” Từ đó, viên cảnh sát này không còn tham gia vào cuộc bức hại nữa.

Một số cảnh sát cũng nhận xét rằng một học viên nào đó thật là “tuyệt vời”.

Một người đàn ông đã từng tham gia vào cuộc bức hại đã dần dần thay đổi cách nghĩ của mình sau khi chứng kiến những hành động của các học viên. Ông ấy công khai nhận xét “Tôi thực sự ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công.”

Một người khác đã chỉ vào một đảng viên Đảng cộng sản và nói “Các vị sợ Pháp Luân Công.”

Một lần, cảnh sát muốn hạ xuống một số áp phích mà các học viên đã treo lên, nhưng không tìm được ai muốn làm điều đó. Họ phải tìm người ngoài làng để làm việc đó.

Vào tháng 07 năm 2010, một học viên đã bị bắt. Chúng tôi ngộ ra rằng điều này phản ánh tình hình chỉnh thể của các học viên địa phương. Chúng tôi quyết định rằng chúng tôi phải tiếp tục học Pháp nhóm, hướng nội và phát chính niệm.

Sau khi chúng tôi đề cao cả chỉnh thể, tình hình trong khu vực chúng tôi đã được cải thiện. Sức mạnh của chỉnh thể cũng thể hiện trong việc hỗ trợ hàng chục học viên khác, cả học viên mới và lâu năm, trong khi vượt quan nghiệp bệnh.

Học Pháp và chia sẻ các vấn đề nảy sinh trong tu luyện

Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là học Pháp với tâm thanh tịnh.

Sư phụ đã giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp cần phải đi cho tốt con đường của bản thân mình, hoàn thành tốt ba việc; nhất định phải học Pháp tốt, đối đãi nghiêm chỉnh việc học Pháp. Những nơi nào đang thực thi thật tốt cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, và có biến đổi lớn, nhất định là vì mọi người học Pháp tốt. Những đệ tử Đại Pháp nào có đề cao cá nhân nhanh chóng nhất định là vì coi trọng học Pháp. Vì Pháp là cơ sở, là căn bản của đệ tử Đại Pháp, là bảo đảm cho hết thảy, là thông lộ từ con người trở thành Thần; vậy nên tôi cũng nhân cơ hội Pháp hội Úc để nhắc nhở tất cả đệ tử Đại Pháp toàn thế giới: Vô luận là học viên mới cũ, nhất định không được vì bận rộn mà lơ là học Pháp. Học Pháp không được [chạy] theo hình thức, phải tập trung niệm đầu học [Pháp], phải thật sự chính là mình đang học [Pháp]. Đã có quá nhiều giáo huấn về phương diện này rồi. Mong rằng mọi người bước đi thật tốt trên phần đường cuối cùng [này]. Triển hiện của tương lai không còn xa nữa.” (Gửi Pháp hội Úc)

Ngoài việc học Pháp cùng nhau, chúng tôi cũng đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm về việc học Pháp. Chúng tôi có quy định là không làm việc gì khác khi chúng tôi đang học Pháp. Chúng tôi cũng thống nhất rằng chúng tôi phải tập trung và đọc tất cả các chữ một cách chính xác. Sau một thời gian, nhiều học viên đã đạt yêu cầu, bao gồm cả những học viên lớn tuổi không biết chữ.

Vấn đề thứ hai là các học viên đã hướng ngoại khi vấn đề xảy ra. Chúng tôi quyết tâm thay đổi điều đó.

Chúng tôi dành rất nhiều thời gian đọc Pháp của Sư phụ liên quan đến việc hướng nội và có nhiều chia sẻ về việc đó, điều này đã rất có ích cho chúng tôi. Trước khi chúng tôi bắt đầu đọc Pháp, chúng tôi sẽ đọc các bài thơ trong Hồng Ngâm III mà chúng tôi thuộc, như là “Thiểu biện” và “Thùy thị thùy phi”.

Bất cứ khi nào vấn đề xảy ra, chúng tôi cũng tổ chức họp để giúp nhau hướng nội. Kết quả là rất tốt.

Ngoài ra, chúng tôi đã chia sẻ các vấn đề như tâm vị tha vô ngã, loại bỏ tâm sợ hãi, phủ định an bài của cựu thế lực, nghiệp bệnh, và giảng chân tướng để cứu chúng sinh. Kết quả là, nhiều học viên chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều.

Bên cạnh việc học Pháp nhóm hàng tuần, chúng tôi đã tới các làng khác và thậm chí tới cả các quận khác để hỗ trợ các học viên ở đó thành lập các nhóm học Pháp và giúp họ vượt qua nghiệp bệnh cũng như các khảo nghiệm dai dẳng khác.

Trong vùng chúng tôi, chúng tôi không chỉ tham gia một nhóm học Pháp. Bằng cách này, chúng tôi có thể trao đổi với các học viên khác nhau trong các nhóm khác nhau và thăng tiến nhanh hơn như một chỉnh thể.

Nhóm học Pháp ở vùng chúng tôi được thành lập đã 03 năm. Tất cả chúng tôi biết rằng Sư phụ đang gia trì cho chúng tôi, và môi trường tu luyện của chúng tôi đã trở nên tốt hơn.

Chúng tôi muốn cảm ơn Sư phụ. Chúng tôi sẽ nỗ lực tinh tấn hơn, bước đi trên con đường Sư phụ đã an bài và hoàn thành thệ ước của mình để có thể trở về nhà cùng Sư phụ.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/23/坚持集体学法是开创好修炼环境的关键一环-270289p.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/15/141066.html

Đăng ngày 05-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share