[MINH HUỆ 21-4-2013] Sau khi các đọc bài viết “Chứng thực điều gì?” và “Không bỏ tâm hiển thị thì rất nguy hiểm” cùng với lời bình của Sư phụ trên Minh Huệ Net, tôi muốn chia sẻ một vài kinh nghiệm với các bạn đồng tu. Hiện tượng được đề cập trong hai bài viết này không mới, vì những điều tương tự đã xảy ra ở Trung Quốc ngay khi mới bắt đầu cuộc bức hại, hoặc thậm chí sớm hơn.

Trong môi trường thực sự khủng khiếp ở Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, thật đáng tiếc, tôi đã gặp nhiều người bị lệch khỏi Pháp và đã ngộ theo đường tà. Trong số đó có những người thuộc dạng được mô tả trong bài viết “Không bỏ tâm hiển thị thì rất nguy hiểm”.

Tôi nhớ lại rằng những người này thường lật qua các sách và các bài kinh văn mới của Sư phụ, và nói với những người khác rằng: “Bạn đã không học Pháp một cách minh bạch. Sự hiểu biết của bạn đã lỗi thời rồi. Bạn phải giác ngộ!”. Họ nói chuyện một cách không có lý trí, và cố gắng khơi dậy các tâm chấp trước của con người, ngụ ý rằng có những Pháp lý cao hơn mà họ không thể chia sẻ với những người khác.

Họ đôi khi còn bóp méo lời của Sư phụ, nói rằng Sư phụ đã không nói một cách rõ ràng, hoặc có nghĩa trái ngược với những gì Ngài giảng. Lúc đó, họ thực sự đang bị cựu thế lực khống chế, đang hiển thị các chấp trước của họ vì có một sự hiểu biết tốt hơn về một thứ gì đó độc đáo, và muốn hiển thị.

“Tôi cũng đã thấy trường hợp được mô tả trong bài viết “Chứng thực điều gì?” Một người có thể viết một bài viết trong một khoảng thời gian ngắn, và sau đó hiển thị bài viết với những người khác. Bài viết là không lý trí, và giọng điệu không phải là của một bài viết chia sẻ kinh nghiệm, mà cố gắng để bắt chước bài giảng Pháp của Sư phụ. Một số lý luận không rõ ràng. Khi các bạn học viên đặt câu hỏi thì người đó nói: “Bạn có thể hiểu bài viết của tôi theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Nó phù hợp với Pháp tại ít nhất một tầng thứ.” Các học viên sau đó đã nói với anh ta rằng: “Cho một vài học viên có đầu óc thanh tỉnh xem bài viết của anh không phải là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, nếu anh cho các học viên trên diện rộng xem thì anh đang phá hoại Pháp.”

Ngoài ra, những người tà ngộ này đang lợi dụng chấp trước làm theo người khác một cách mù quáng của các học viên, và chấp trước vào thân quyến của họ. Một số người đã vu khống Minh Huệ Net và Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp và nói với những người khác rằng họ không cần phải làm cả ba việc nếu họ đang tu luyện một mình. Một số chỉ quảng bá văn hóa truyền thống và không giảng chân tướng cho mọi người.

Sau khi biết những người như vậy một thời gian, chúng tôi đều biết rằng những người này đã tà ngộ, dù họ có làm bao nhiêu hạng mục đi nữa, họ vẫn nuôi dưỡng các chấp trước quan trọng. Một số người không bao giờ tu luyện vững vàng với một tâm thái điềm tĩnh.

Những người như vậy có thể chưa bao giờ bắt đầu tu luyện hoặc họ không còn muốn tiếp tục tu luyện nữa. Tất nhiên, chúng ta không muốn bỏ rơi họ. Dù sao, trong môi trường đàn áp ở Trung Quốc Đại lục, có những điều đối lập như vậy đang tồn tại. Trước khi thấy những lời cảnh báo từ Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp hoặc Ban biên tập Minh Huệ, một số học viên còn không muốn thoát ra khỏi tình trạng nguy hiểm đó. Tuy nhiên, các học viên chân chính có thể nhìn thấu sự ngụy trang của cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực can nhiễu đối với Đại Pháp, phần nhiều là từ tự nội bộ chúng ta, nhân tố ngoại lai chỉ có thể loạn một số người cá biệt, không thể làm cải biến Pháp. Vô luận là loạn Pháp chúng ta vào thời hiện nay hay vào tương lai, đó đều chỉ có thể là từ nội bộ đệ tử, hãy hết sức chú ý.” (“Kim cương“, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đối với những người đi theo những trang web hoặc những hạng mục khác mà cố gắng phá hoại Pháp, các vị có biết rằng hành vi của các vị phù hợp với những người đã ngộ theo đường tà không? Những ảnh hưởng xấu lên chính các vị thậm chí có thể còn tệ hơn!

Sư phụ bình chú trong bài “Không bỏ tâm hiển thị thì rất nguy hiểm”:

“Trong mắt của chư Thần, những người kia là thần trí chẳng tỉnh táo, đầu óc hồ đồ vừa đáng thương vừa đáng cười, đã chẳng thực tu mà còn tự lừa dối mình.”

Sự hiểu biết của tôi là những lời mà Sư phụ nhắc đến không chỉ dành cho những người đã đi lạc đường trong tu luyện. Câu “đã chẳng thực tu mà còn tự lừa dối mình” trực tiếp nhắm vào tâm tôi. Tôi biết rằng tôi đã làm những điều tương tự trong quá khứ giữa những thống khổ, khảo nghiệm, hoặc trạng thái tu luyện không đúng đắn của tôi. Nếu tôi buông lơi thêm, tôi đã có thể đã phạm những sai lầm to lớn.

Các đồng tu trong và ngoài Trung Quốc, chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/24/不要荒谬-不要遗憾-271247.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/21/139004.html

Đăng ngày 10-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share