Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 11-06-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) vào đầu năm 1998. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện và thể ngộ sâu sắc của tôi vào dịp lễ kỷ niệm 14 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới.

Tâm tính được đề cao

Tôi sinh ra trong một gia đình chính trị. Cha tôi là một quan chức chính quyền của thành phố cấp cao nhất ở Trung Quốc. Có thể nói, tôi được sinh ra trong nhung lụa. Vì là con út trong gia đình, tôi đã bị cha mẹ và các anh chị mình làm hư. Tôi càng trở nên bướng bỉnh, cứng đầu và hiếu thắng. Tôi luôn luôn có được những gì mình muốn.

Tuy nhiên, trong vòng ba tháng đầu kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi sẽ nhìn thấy dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trước mắt tôi khi phải đối mặt với sự cám dỗ. Mỗi lần tôi sắp làm một cái gì đó không phù hợp với nguyên lý tu luyện Pháp Luân Công, như nhổ nước bọt, vứt rác bừa bãi, vượt đèn đỏ, hoặc ngụy biện để giành chiến thắng trong tranh luận, những từ này sẽ hiện ra trước mắt để kiềm chế hành vi của tôi.

Vào năm 2001 khi cuộc bức hại Pháp Luân Công đạt đến đỉnh điểm ở Trung Quốc, tôi đã bị bắt vì lên tiếng bảo vệ Pháp Luân Công. Mặc dù Điều 35 và Điều 36 trong Hiến pháp của Trung Quốc cho phép công dân Trung Quốc tự do ngôn luận và tín ngưỡng tôn giáo, tôi đã bị kết án tù vì sản xuất và phân phát các tài liệu miễn phí có nội dung về những thông tin quan trọng của Pháp Luân Công. Một đồng tu đã tìm cách chuyển cho tôi một bản sao của Hồng Ngâm và các bài kinh văn mới của Sư phụ trong khi tôi bị giam trong tù. Bài thơ của Sư phụ đã giúp tôi xác định chấp trước của mình.

Sư phụ đã giảng:

“Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tịnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại” (“Biệt ai”, Hồng Ngâm II)

(Tạm dịch

Thân nằm trong tù đừng đau buồn
Chính niệm chính hành Pháp tại đây
Tĩnh lặng suy nghĩ bao chấp trước
Dứt được tâm người ác tự bại)

Tôi suy ngẫm về cách tôi đã đối xử với gia đình của mình trong quá khứ và viết thư xin lỗi vì những lỗi lầm đã qua của mình. Chị lớn của tôi đã khóc khi đọc lá thư của tôi viết cho chị ấy. “Tôi hoàn toàn chưa bao giờ mong chờ đứa em gái của mình nói lời xin lỗi”, chị ấy nhận xét.

Đó là một cú sốc cho bất cứ ai biết tôi thậm chí nghe tôi thốt ra những lời “Tôi xin lỗi.” Bạn có thể tưởng tượng tôi đã từng kiêu ngạo và cứng đầu như thế nào.

Khi tôi chia sẻ câu chuyện của mình với các đồng tu, một số người nghĩ rằng tôi không nên đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào cả. Tôi giải thích cho họ: “Đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công nên tôi mới có thể mở lời xin lỗi.” Sư phụ đã giảng:

“Mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân. (Chuyển Pháp Luân)

Nếu không nhờ Pháp Luân Công, tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua được sự khổ nhục quá sức chịu đựng mà tôi đã trải qua trong tù. Tôi đã có thể bị suy sụp tinh thần.

Anh chị em của tôi đã ca ngợi Pháp Luân Công sau lời xin lỗi của tôi. “Pháp Luân Công thực sự thật đặc biệt! Sư phụ của em thật tuyệt vời! Ngài đã biến em thành một người tuyệt vời đến thế! ”

Sự chuyển biến về thể chất của tôi

Vào năm 1998, lần đầu tiên tôi tham gia một điểm luyện Pháp Luân Công công cộng. Các phụ đạo viên Pháp Luân Công nói với tôi rằng tôi có một làn da xấu và có nhiều đốm trên mặt. Tôi là một bộ xương di động. Tất nhiên, ông ấy đã không nói với tôi cho đến khi chúng tôi biết rõ về nhau hơn.

Tôi biết tôi đã bắt đầu tu luyện muộn hơn rất nhiều so với những người khác, vì vậy tôi biết tôi nên tinh tấn và cố gắng để bắt kịp. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi tinh tấn hơn. Tôi học hết cuốn Chuyển Pháp Luân (sách học chính của Pháp Luân Công) trong vòng 02 đến 03 ngày.Tôi đã có thể đọc thuộc lòng Chuyển Pháp Luân trong tám tháng. Hàng ngày tôi gần như luôn là người đầu tiên đến điểm luyện công nhóm. Ngay sau khi tôi học bài tĩnh công của Pháp Luân Công, tôi luyện ít nhất 40 phút. Tôi đã có thể luyện bài đó trong 60 phút chỉ sau 10 ngày và 90 phút sau 30 ngày. Việc tu luyện Pháp Luân Công có tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe của tôi.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công trong vòng 10 ngày, tôi vô tình đánh rơi một lọ phấn trang điểm đắt tiền khi tôi chuẩn bị trang điểm như tôi vẫn làm vào mỗi buổi sáng. Hôm đó tôi chú ý đến một đoạn khi tôi học Chuyển Pháp Luân.

Sư phụ giảng:

“Nói vui thế này, các cô nương trẻ tuổi đều trang điểm, muốn da dẻ trắng trẻo hơn, đẹp hơn. Tôi nói rằng chư vị tu luyện công pháp tính mệnh song tu một cách chân chính, [thì] tự nhiên đạt được điều ấy; bảo đảm là chư vị không [cần] trang điểm.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng tôi không cần trang điểm.

Tôi đã bị bắt giam vào năm 2001 vì tu luyện Pháp Luân Công và giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Người ta nói rằng tôi có làn da đẹp nhất so với những người không sử dụng bất kỳ sản phẩm chăm sóc da nào trong mùa đông. Các lính canh và tù nhân đã rất ganh tị. Tôi đã có cơ hội để nói với họ rằng làn da đẹp của tôi là một bằng chứng sống cho huyền năng của Pháp Luân Công.

Tôi gặp một người bạn mà tôi đã không nhìn thấy trong nhiều năm qua. Tôi đã để cô đoán khi cô ấy hỏi tuổi của tôi. “Trông chị không đến 40 tuổi” cô ấy nói. “Tôi 60 tuổi rồi”, tôi trả lời. “Chị trông không giống 60 tuổi chút nào cả”, cô ấy nhấn mạnh. “Đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Chị chỉ thấy sự chuyển hóa bản thể của tôi. Người ta không thể tin được tôi đã được cải biến từ bên trong như thế nào.” Cô ấy nói thêm: “Ở đại học chị luôn luôn tiến xa hơn chúng tôi. Chị đã tiến xa hơn chúng tôi trong phát triển sự nghiệp của chị. Có vẻ như chị sẽ luôn vượt xa chúng tôi trong mọi việc chị  làm.” Tôi nhận xét: “Xin đừng khen ngợi tôi. Hãy nắm bắt cơ hội tu luyện Pháp Luân Công và chị cũng sẽ trông trẻ như vậy! ”

Sự chuyển biến về sức khỏe của tôi

Tôi yếu đuối và dễ bị bệnh kể từ khi tôi còn nhỏ. Tôi đã bị bệnh gần như mỗi tuần một lần trước khi 10 tuổi. Sốt phát ban đỏ, ho vào ban ngày, viêm amidan, polyp ruột, máu trong phân, dị ứng nổi mề đay, đau nửa đầu, viêm xoang – Tôi bị tất cả những bệnh này. Những truy cầu thế tục trong cuộc sống đã khiến cho sức khỏe của tôi bị tổn hại. Chỉ khoảng 35 tuổi tôi được chẩn đoán bị viêm gan B, xơ gan, bể thận, nang thận, lá lách to, u xơ tử cung, phì đại thất, suy tim, và trĩ. Một bác sĩ nói với tôi khi tôi 30 tuổi: “Cô có trái tim của một người 60 tuổi.”

Tôi cảm thấy thất vọng và tuyệt vọng khi nghe chẩn đoán của mình. Tôi đã vô cùng yếu đuối. Chỉ cần một người nào đó hắt hơi ở gần tôi là đủ để tôi bị cảm lạnh. Tôi yếu đến như vậy.

Tuy nhiên, đã hơn một chục năm kể từ lần cuối cùng tôi phải đi khám bác sĩ. Trên thực tế, tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Trong quá khứ, tôi vẫn sẽ bị mất ngủ mặc dù tôi sử dụng một tấm chăn điện và một túi chườm vào những đêm đông. Bây giờ tôi cảm thấy rất ấm áp trong mùa đông chỉ với một tấm chăn mỏng. Khi tôi bị giam trong tù, các tù nhân đã nhận xét rằng tôi có chăn mỏng nhất, nhưng sức khỏe tốt nhất. Họ còn nói thêm rằng họ không sánh được với một học viên Pháp Luân Công.

Thật là tuyệt vời khi có thể đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Một ngày nọ tôi đang rời khỏi một siêu thị vào đêm giao thừa Tết Âm lịch vào ngày 02 tháng 02 năm 2011 thì một người phụ nữ lái một chiếc xe tay ga đâm vào tôi ở tốc độ cao khi cô ấy cố gắng tránh va vào một xe taxi. Tôi bị bay lên trời trước khi đâm đầu xuống đất. Chiếc xe tay ga đè lên người tôi. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy xe taxi đã dừng lại chỉ cách tôi có 2 inch. Tôi đang nằm trong một vũng máu của mình.

Khi tôi tỉnh lại, một nhân viên bảo vệ công cộng và người lái xe taxi muốn giúp tôi ngồi dậy. Tôi lịch sự từ chối sự giúp đỡ của họ và đề nghị được tự ngồi dậy. Người bảo vệ đã ngăn người phụ nữ bỏ chạy khỏi hiện trường, và yêu cầu cô này đưa tôi đến bệnh viện. Người lái xe taxi cũng đề nghị chở tôi tới bệnh viện. Tôi nói với họ trước khi tôi kiểm tra vết thương của mình, “Tôi không sao. Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Chị có thể đi đi. ”

Nhân viên bảo vệ chỉ ra rằng môi và mũi của tôi chảy máu và có nhiều vết rách ở khắp mặt tôi. Ông ấy nói thêm rằng quần áo của tôi bị rách và tôi đi khập khiễng. Ông nhất mực khuyên tôi nên tự đi kiểm tra tại một bệnh viện. Tôi khẳng định, “Tôi sẽ ổn thôi. Cảm ơn. Xin vui lòng cho chị ấy đi. Gia đình chị ấy chắc phải đang chờ đợi chị ấy để bắt đầu bữa tiệc tất niên.”

Người phụ nữ trung niên khó có thể tin những gì tôi nói. Chị ấy hỏi nhân viên bảo vệ: “Cô ấy có nói thật không vậy? Hầu như không có ai tốt như cô ấy ngày nay. Cô ấy có lòng từ bi của một vị Bồ Tát!” Người lái xe taxi nói thêm: “Cô ấy có lòng từ bi hơn một vị Bồ Tát! Chị sẽ không tìm được ai tử tế hơn một học viên Pháp Luân Công. Tôi biết điều này từ trải nghiệm cá nhân vì tôi đã gặp hai học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả cô ấy. ”

Nhân viên bảo vệ tham gia vào cuộc tranh luận. “Tuy nhiên, xã hội ngày nay [ở Trung Quốc] không có chỗ cho những người tốt như cô ấy. Cảnh sát liên tục ra lệnh cho chúng tôi – những nhân viên bảo vệ khu phố tìm các học viên Pháp Luân Công. Họ ra lệnh cho chúng tôi bắt những người học viên khi chúng tôi thấy họ phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ hứa hẹn sẽ thưởng cho chúng tôi nếu thực hiện việc bắt bớ và đe dọa phạt hoặc thậm chí sa thải chúng tôi nếu chúng tôi không làm theo. Ngày nay, những người có lương tâm đã gần như bị tuyệt chủng. Nếu cảnh sát gây thêm áp lực cho tôi nhiều hơn, chính tôi sẽ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.”

Người phụ nữ sau đó đi về phía tôi một cách thận trọng và ngượng ngùng, rồi xin lỗi. Cô ấy nói: “Tôi rất xin lỗi. Tôi muốn bỏ chạy sau khi tôi đâm chị. Chính người nhân viên bảo vệ đã giữ tôi không cho tôi bỏ chạy. Bây giờ tôi không muốn rời đi ngay cả khi chị đã nói với tôi. Liệu tôi có thể đưa chị về nhà một cách an toàn? “Tôi trấn an cô ấy rằng tôi không sao và bảo cô ấy về nhà với gia đình.

Tới thời điểm đó chúng tôi đã thu hút một đám đông lớn. Họ nhiệt liệt vỗ tay ủng hộ tôi.

Tôi thực sự cảm thấy tuyệt vời khi có thể hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/12/【庆祝513】生命同化“真善忍”真好-273172.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/22/140066.html

Đăng ngày 04-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share