Bài của một học viên ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-02-2013] Trong hiểu biết của tôi, tâm chấp trước sắc dục là một đại quan mà người tu luyện phải vượt qua, nhưng rất khó vượt qua. Nếu không có nền tảng tu luyện vững chắc, không xả bỏ được tất cả các chấp trước mà chỉ tạm thời kiềm chế bản thân một cách hời hợt bề mặt thì vấn đề vẫn sẽ xảy ra. Rất nhiều học viên có vấn đề này. Tôi xin chia sẻ thể ngộ của mình về căn nguyên của nó, hy vọng sẽ giúp ích cho các đồng tu.

Trong giới tu luyện, chúng ta vẫn thường nói rằng người tu luyện không nên có ham muốn mạnh mẽ với người khác giới. Có một số đồng tu sẵn sàng nói chuyện với người khác giới về vấn đề gia đình của họ. Nhiều nam đồng tu cảm thấy thích nói chuyện về chủ đề tình cảm với các nữ đồng tu chưa lập gia đình, và cho rằng họ có thể nói về bất cứ điều gì vì họ không có chấp trước vào sắc dục. Nhưng họ lại không thử nghĩ vì sao họ lại muốn nói chuyện với người khác giới? Chẳng phải bản thân mong muốn này phản ánh chấp trước mạnh mẽ vào sắc dục hay sao? Cũng có đồng tu cảm thấy họ cần chia sẻ vấn đề về tâm sắc dục của mình với người khác, trường hợp đó theo tôi họ chỉ nên chia sẻ với những người có cùng giới tính với mình.

Văn hóa truyền thống không chỉ là chuẩn mực chỉ đạo hành vi cho con người mà còn là đảm bảo duy trì liên kết giữa con người và thiên thượng. Nếu học viên nào không tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn được đặt ra cho con người, thì cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở đó để bức hại người đó.

Tôi đã từng cố giúp một số đồng tu trong việc xả bỏ chấp trước sắc dục, nhưng lần nào cũng thất bại. Có vài lần tôi nói chuyện với một đồng tu khác giới trẻ hơn mình rất nhiều tuổi, và khi gặp lại người này nói rằng rất nhớ tôi. Chuyện đó xảy ra vài năm trước khi tôi chưa hoàn toàn loại bỏ được chấp trước vào sắc dục.

Những học viên chưa lập gia đình sẽ phải đối mặt với khó khăn nhiều mặt về vấn đề này. Đó là một quá trình tăng cường ý chí tu luyện và loại bỏ chấp trước. Bản thân tôi đã bước qua quá trình này một cách khó khăn. Các bạn tôi thường hỏi người tu luyện Pháp Luân Công có được kết hôn hay không, và hỏi tôi tại sao tôi không kết hôn. Tôi thực hiện tốt công việc của mình nên người quản lý công ty không can nhiễu tôi nhiều lắm. Tuy nhiên, họ cho rằng nếu tôi mà kết hôn thì họ sẽ dễ kiểm soát tôi hơn, do đó họ đã từng rất nỗ lực khuyên tôi kết hôn.

Tôi không nói rằng các học viên không nên kết hôn, vì ai cũng có lựa chọn của mình. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi không thể vượt qua các can nhiễu nếu không loại bỏ hoàn toàn chấp trước sắc dục. Sau đó, tôi phát chính niệm liên tục trong 01 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ để loại bỏ các tư tưởng xấu và vật chất đen bẩn của tâm sắc dục. Khi phát chính niệm thì tôi hướng nội và làm trong sạch tư tưởng của mình.

Tôi nhận thấy rằng chấp trước sắc dục có liên hệ với các chấp trước khác, như tâm an nhàn, lười biếng, tranh đấu và chấp trước vào đồ ăn. Chỉ cần người tu luyện bắt đầu động niệm vào các ham muốn thế tục, là chấp trước sắc dục đã có thể xuất hiện rồi.

Sau một tháng phát chính niệm tiêu diệt sắc tâm, tôi có một khảo nghiệm trong mộng. Trong đó, tôi nhìn thấy một người nam và một người nữ đứng rất gần nhau trong một khu rừng. Tính hiếu kỳ làm tôi muốn quay lại xem cho rõ hơn, mới chỉ nghĩ như vậy thì một trường màu đen của vật chất sắc dục xuất hiện và bao lấy tôi. Tôi nhận ra tư tưởng của mình là không đúng và cầu xin sự trợ giúp của Sư phụ. Một dòng năng lượng mạnh mẽ chảy trong cơ thể tôi và đẩy ra tất cả các vật chất của sắc dục. Cơ thể tràn đầy những vật chất năng lượng mạnh mẽ, tôi cảm thấy như mình đang bay lên.

Sau đó tôi có thể xả bỏ được tâm sắc dục. Thậm chí có những lúc những cảnh tượng dụ dỗ kích thích xuất hiện, tôi cũng không nhìn. Tâm tôi bình thản và trong sạch, cảnh tượng kia liền không còn nữa. Sau đó, tự nhiên tất cả các khổ nạn đều biến mất.

Có một số học viên không hoàn toàn sẵn sàng loại bỏ tâm sắc dục. Nhưng chúng ta không thể mang nó lên thiên quốc được, nó chỉ có thể kéo người ta xuống địa ngục thôi. Do đó việc tu luyện chẳng phải sẽ tốn công vô ích hay sao.

Chính Pháp đang gần đi tới điểm kết thúc. Sư phụ đã giảng rất rõ ràng rằng lựa chọn như thế nào là của chúng ta. Thực ra loại bỏ tâm sắc dục không quá khó khăn. Theo thể ngộ của tôi khó nạn trong tu luyện là do nợ nghiệp và nghiệp lực từ đời trước.

Khi công nghệ hiện đại khá phát triển như hiện nay, những học viên biết nhau qua mạng nên cẩn thận khi liên hệ với người khác giới. Không nên nói chuyện qua mạng quá nhiều bởi vì sẽ dẫn đến mong muốn được gặp trực tiếp người kia. Chúng ta đến với nhau là vì Pháp và phối hợp để chứng thực Pháp. Chấp trước vào sắc dục có thể còn dẫn đến những chấp trước khác mà học viên khó nhận ra. Không một người tu luyện nào muốn phạm sai lầm, nhưng sai lầm có thể xảy ra chỉ với một niệm đầu không ngay chính đầu tiên. Học viên chúng ta nên chú trọng đến chứng thực Pháp và hướng nội, cũng như làm tốt ba việc. Chúng ta nên tránh tán gẫu về chuyện đời tư. Nếu không có những vấn đề quan trọng cần chia sẻ, tôi cho rằng không nên gặp mặt quá thường xuyên. Chỉ khi tống khứ chấp trước vào sắc dục, chúng ta mới có thể bước đi thật tốt trên con đường tu luyện này.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ sở tại của tôi, xin từ bi chỉ ra những gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/3/色欲心不去难真修-268695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/4/140288.html

Đăng ngày 15-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share