Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 23-05-2013] Minh Huệ Net mới đăng một loạt các bài viết bao gồm: “Chư vị là người tu luyện chăng – Lời bình của Sư phụ”, “Truyền đọc kinh văn giả chính là loạn Pháp -Lời bình của Sư phụ”, “Trân quý và duy hộ hoàn cảnh tu luyện; lý trí thanh tỉnh chứng thực Pháp” và bài “Diễn giảng loạn Pháp”.

Thực tế là những sự việc được miêu tả trong các bài viết trên đã tồn tại từ lâu trong nhiều “đệ tử” tại một số địa khu của Trung Quốc Đại lục. Chỉ có điều Minh Huệ Net chưa tập trung vào vấn đề đó và Sư phụ cũng chưa nhắc đến một cách cụ thể và nghiêm khắc như vậy. Gần đây tôi hiểu ra rằng không phải là Sư phụ không biết rằng có những vấn đề như vậy diễn ra hay là Minh Huệ không nhận được những phản hồi về những hành động không ngay chính này, thực tế là Sư phụ từ bi muốn cấp thêm cơ hội cho những người kia để họ tự mình tỉnh ngộ và tự vực dậy bước lại cho đúng con đường của mình. Chúng ta có lẽ không bao giờ biết được Sư phụ đã phải chịu đựng những gì trong khoảng thời gian này.

Với việc đăng công khai các bài viết trên và Sư phụ viết các bình chú, tôi hiểu rằng Chính Pháp đã tiến thêm một bước nữa, quả thực cơ hội không còn cho những người kia nữa rồi.

Trong phần bình chú “Ai làm ác sẽ tự chịu trách nhiệm” Sư phụ viết: “Thời gian đã không đợi người nữa, bước tiếp theo sẽ đến ngay bất cứ lúc nào.” Tôi không dám võ đoán ý nghĩa chân chính của “bước tiếp theo”, nhưng những sự việc xảy ra quanh tôi gần đây và trước đây một khoảng thời gian dài đủ để khiến tôi thấy tình huống đi chệch khỏi Pháp đã trở nên nghiêm trọng như thế nào.

1. Vài năm trước, một nhóm người có hành vi phá hoại Pháp đã đi khắp nơi để truyền những kinh văn giả. Cuối cùng, họ gặp tai nạn xe hơi và tất cả đều phải chịu một cái chết khủng khiếp.

2. Một người điều phối trong vùng đã đi khắp nơi để “giảng Pháp”, đột nhiên bị đau chân và không thể đi xuống cầu thang. Chuyện này đã xảy ra vài năm rồi.

3. Gần đây, hơn mười “học viên Pháp Luân Công” trong vùng chúng tôi bị bắt. Trong số họ một người thì lưu truyền kinh văn giả “Giảng Pháp tại Mount Hope”, một người khác thì sống dựa vào người khác trong thời gian dài. Tôi không biết chắc chắn đó có phải là nguyên nhân họ bị bắt hay không. Nhưng họ không chỉ làm hại bản thân mình mà còn làm tình huống bức hại trở nên gay gắt hơn và gây ra lo lắng trong các học viên trong vùng.

Bản thân tôi thấy rằng tà ác trong không gian khác sẽ hủy hoại những ai không phải là người chân tu và những ai phá hoại Pháp. Sư phụ từ bi rất lo lắng, nhưng Ngài không thể làm gì vì những người kia đã chọn đi con đường sai lầm. Sư phụ chắc hẳn rất đau lòng.

Nhân đây tôi xin có một vài lời khuyến nghị như sau:

1. Nghiêm khắc hành xử theo lời Sư phụ. Không được tổ chức Pháp hội quá thường xuyên và những bài chia sẻ phải được một nhóm đệ tử kiểm tra trước để chắc chắn không có nhân tố loạn Pháp. Ngoài ra, số lượng học viên tham dự cũng không được quá lớn.

2. Không truyền đọc những kinh văn giả. Chúng ta phải hiểu rằng thậm chí không phải tự chúng ta viết chúng, đó vẫn là phá hoại Pháp.

3. Những học viên đã đọc kinh văn giả, nếu các vị vẫn còn muốn tu luyện trong Đại Pháp thì hãy thu hồi tất cả những kinh văn giả mà các vị đã lưu truyền. Các vị phải bồi thường và sửa lại sai lầm của mình, loại sai lầm này không thể để mắc phải lần thứ hai.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi, nếu có gì không phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/23/140097p.html

Đăng ngày 31-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share