Bài của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 27-03-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Hôm nay, sau khi nghiêm túc đọc lại bài “Đại Pháp uy nghiêm” và lời bình của Sư phụ, tôi nhận ra nguyên nhân tại sao bản thân phải chịu can nhiễu lớn đến thế. Từ những chuyện bản thân đã trải qua, tôi muốn chia sẻ thể ngộ về sự nghiêm túc trong tu luyện Đại Pháp và tầm quan trọng của việc hướng nội.

Em trai tôi khi còn nhỏ dưới sự dạy bảo của tôi và mẹ tôi (cũng là một học viên), mặc dù lười biếng nhưng rất tin Đại Pháp, cũng có thể gọi là tiểu đệ tử. Cậu ấy hiểu rõ nhiều Pháp lý và cũng giúp chúng tôi giảng chân tướng. Tuy nhiên năm tháng trôi qua, khi lớn nên cậu ấy bị xã hội người thường làm ô nhiễm, không còn kiên trì tu luyện. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn rất tin tưởng vào Đại Pháp.

Cuối năm 2011, sau một thời gian dài thất nghiệp, em tôi hỏi vay tôi tiền mua một chiếc xe cũ để đi chở khách. Ban đầu tôi không muốn đáp ứng, nhưng cậu ấy không chịu bỏ qua và cố nài ép đến cùng. Cuối cùng, qua Tết 2012, tôi đồng ý cho cậu ấy mượn tiền nhưng kèm theo điều kiện là cậu ấy phải chép tay xong cuốn Chuyển Pháp Luân.

Để có tiền, em tôi đồng ý và hoàn thành bản chép tay trong 04 tháng. Tôi giữ lời hứa và đưa tiền cho vay. Em tôi mua xe, làm tài xế taxi được 02 tháng, sau đó lại quay trở lại lối sống lười biếng khi xưa và không chịu đi làm nữa. Chẳng mấy chốc sau đó cậu ấy bán xe, rồi nhờ bố vợ giúp, lại mua một chiếc xe mới. Lần này cậu ấy lái xe chở khách rất chăm chỉ. Nhưng hơn một tháng sau, người nhà tôi phát hiện có điều gì đó bất thường. Cậu ấy đã gặp gỡ và ở chung với những kẻ buôn ma túy; còn bắt đầu sử dụng methamphetamine (một loại chất kích thích).

Mẹ tôi và tôi đã rất đau lòng khi biết chuyện. Cha tôi thì nguyền rủa mãi, ông bảo chính tôi là người đã làm hỏng em trai mình. Mẹ tôi và tôi thì quay lại trách cha vì đã không làm một tấm gương tốt cho em tôi khi nó còn nhỏ, vì ông ham mê cờ bạc. Chúng tôi đều đẩy trách nhiệm ra bên ngoài mà không ý thức được vấn đề là nằm ở việc hướng tới cái tâm của người tu luyện. Tình trạng sau đó trở nên trầm trọng hơn, khiến gia đình tôi ai cũng hao tâm tổn lực.

Từ trước, mẹ tôi và tôi đã luôn chỉ để mắt đến những tính xấu của cha tôi, thực ra là để che đậy chấp trước của chính hai mẹ con. Khi lý trí thanh tĩnh lại, tôi biết rằng mình nên học Pháp và hướng nội. Khi hồ đồ nổi lên, tôi lại quên mất mà hướng ra bên ngoài. Tình huống này cứ lặp đi lặp lại, dẫn đến tình trạng vấn đề không có cách giải quyết mà còn càng ngày càng kịch liệt hơn.

Khi đọc lại bài viết “Đại Pháp uy nghiêm”, tôi cuối cùng đã phát hiện thiếu sót của mình ở chỗ nào. Vấn đề xuất hiện tại gia đình tôi thực chất là để tôi loại bỏ chấp trước vào thân quyến, nhưng lại trở nên căng thẳng gay gắt như vậy căn bản là do tôi không đối đãi với tu luyện một cách nghiêm túc và bất kính đối với Pháp. Mặc dù đã tu luyện hơn 10 năm, tôi vẫn còn dùng quan niệm con người để xét vấn đề, cho rằng việc em tôi tu luyện sẽ được đảm bảo vì nó đã chép tay cuốn Chuyển Pháp Luân. Vì tôi dụng tâm bất thuần nên gây ra hậu quả ngược lại – em trai tôi, người trước đây đã rất tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp, thì ngay khi hoàn thành bản chép tay đã không còn tin nữa. cựu thế lực đã cố lợi dụng sơ hở do ý định không đúng đắn của tôi để hủy diệt gia đình vốn có ba người tu luyện chúng tôi – mẹ tôi, em trai và tôi.

Về việc cha tôi một mực trách mắng rằng tôi đã hại em trai mình từ tầng người thường mà xét, thì quả thực là sau khi tôi đưa tiền cho em trai mua xe, em tôi mới thành ra hư hỏng. Từ quan điểm của đệ tử Đại Pháp mà xét, vấn đề là do tâm thái bất kính với Đại Pháp của tôi đưa đến. Tôi đã không chú trọng đến uy nghiêm của Đại Pháp và tính nghiêm túc của tu luyện, tôi cũng thường xuyên buông lỏng, không quy chính suy nghĩ và hành vi của mình. Do đó, tà ác đã sử dụng sơ hở này làm cái cớ để can nhiễu và bức hại gia đình tôi.

Pháp của vũ trụ là uy nghiêm và vĩ đại không gì so sánh nổi, làm sao có thể được dùng để trao đổi giao dịch đây? Khi tôi làm như thế, chẳng phải tôi đã không tôn trọng Pháp? Đệ tử Đại Pháp dùng tâm thái gì đối đãi với Đại Pháp là mấu chốt dẫn đến việc người đó có thể thuận lợi tiến tới viên mãn hay không. Tại giai đoạn tu luyện cuối cùng này, tà ác luôn nhìn chằm chằm vào từng ý niệm, hành động của mỗi đệ tử. Nếu một người đi sai đường mà không kịp thời quay đầu trở lại vãn hồi tổn thất, thì cơ duyên vạn cổ của mình có thể sẽ bị hủy trong chốc lát.

Đây là một bài học sâu sắc, tôi hy vọng qua thiển ngộ này, đồng tu nào đang phải trải qua khó nạn tương tự có thể tham khảo. Chúng ta nhất định không được có ý định dùng Đại Pháp để trao đổi, đồng thời nhất định phải kính Sư kính Pháp trong mỗi từng ý nghĩ, lời nói, và hành vi, đừng cho cựu thế lực bất cứ cơ hội nào để can nhiễu và bức hại tu luyện của chúng ta.

Đây là lần đầu tôi viết bài chia sẻ, ngôn ngữ nông cạn, hiểu biết và tầng thứ hữu hạn, có điều gì không phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2013/3/27/不可利用大法来進行常人交易-271358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/16/138945.html

Đăng ngày 28-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share