Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27 – 11 – 2012] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Từ tháng 03 năm 2001, để tránh bị bức hại, tôi đã phải lưu lạc từ nơi này đến nơi khác trong vòng 21 tháng liên tục. Sau khi hướng nội, cuối cùng tôi phát hiện rằng mình có nhiều chấp trước và quan niệm người thường.

Tôi đã không thể nhận ra các chấp trước căn bản của mình

Vào tháng 12 năm 2002, tôi bị bắt bất hợp pháp và bị kết án tù. Khi hướng nội, tôi đã phát hiện ra một vài điều về bản thân mình: Tôi vẫn còn chấp trước làm việc; tâm tôi không thuần tịnh khi học Pháp và phát chính niệm, tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình và xem thường những người khác, ngoài ra tôi còn chấp trước vào thời gian và các ham muốn dục vọng. Tôi đã không hòa hợp được với gia đình mình, vì vậy dẫn đến ly dị.

Năm 2006, tôi được ra khỏi tù và trở về nhà. Tôi đã dành nhiều thời gian để cố tìm ra các chấp trước căn bản của mình. Vì không tìm được gì, tôi đã quyết định rằng mình không có chấp trước căn bản nào cả và ngừng việc tìm kiếm chúng.

Vì không thể nhận ra các chấp trước căn bản của mình, tôi đã làm ba việc với tâm thái không thuần tịnh. Vào tháng 01 năm 2007, tôi lại bị bắt một lần nữa và bị kết án. Khi nhìn vào trong bản thân mình, tôi phát hiện ra rằng:

– Tôi liên tục truy cầu sự tán thành từ các đồng tu.

– Tôi không hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực.

– Tôi không tĩnh tâm khi phát chính niệm và luyện tĩnh công.

– Tôi chấp trước vào gia đình và hy vọng rằng họ sẽ được Đại Pháp ban phúc trong tương lai.

– Tôi không tiêu diệt chấp trước sắc dục và các ham muốn dục vọng.

– Tôi luôn tò mò về những điều mới lạ mà Sư phụ sẽ giảng, thay vì chân chính tu luyện bản thân.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy các chấp trước căn bản của mình!

Một hôm, có đồng tu kể với tôi về chấp trước mạnh mẽ của anh ấy vào việc thoát khỏi luân hồi và đạt viên mãn. Sau khi anh nói xong, tôi đột nhiên phát hiện ra các chấp trước căn bản của mình!

Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi cũng mong muốn những điều giống như học viên này. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua và thể ngộ về Pháp của tôi đề cao, hai chấp trước này đã dần dần ẩn sâu vào trong.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi vốn đã không thích sống trong xã hội đầy hủ bại này. Mỗi khi nhìn thấy, tôi thường cảm thấy rất buồn cho cuộc đời mình.

Sau khi tu luyện, tôi phát hiện ra rằng người thường có thể đề cao bản thân, như vậy, họ sẽ có cơ hội có được một tương lai rất tốt đẹp. Tôi rất mừng cho họ!

Vì vậy, là một phụ đạo viên địa phương, tôi đã thành lập một nhóm học Pháp ở nhà mình trước tháng 07 năm 1999 với suy nghĩ méo mó này.

Bây giờ, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ về bản thân. Thay vì chân chính tu luyện tâm tính, tôi lại dùng Đại Pháp để tăng cường các quan niệm người thường.

Bây giờ, tôi sẽ tận dụng thời gian còn lại trước khi Chính Pháp Nhân gian tới để chân chính tu luyện bản thân và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/27/找出根本执著的经历-265922.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/15/137114.html

Đăng ngày 23-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share