Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2012] Tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp trong một trại lao động cưỡng bức vào nửa cuối năm 2002 và bị cưỡng ép tẩy não.

Tôi nhớ rằng một thành viên của cái gọi là đội “chuyển hóa”, sau đây gọi tắt là X, đã nói về cách họ chuyển hóa một học viên Pháp Luân Công. Lúc đầu, người học viên  kiên định và đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực và gian khổ. X nói với ông: “Ông đã đem đến cho những người thân của ông bao nhiêu đau khổ bởi vì ông luyện Pháp Luân Công vậy? Không phải học viên Pháp Luân Công phải trở thành người tốt sao? Đã bao giờ ông nghĩ đến hạnh phúc của người nhà ông chưa?” Quyết tâm của học viên này bắt đầu bị lung lay. X tiếp tục:“Ông không muốn họ được hạnh phúc sao? Tại sao không đặt hạnh phúc của họ là hạnh phúc của riêng ông? Đó mới thực sự là một người tốt.” Sau khi lắng nghe X nói, học viên này nói một vài điều mà thậm chí X còn nghĩ là  thật nực cười: “Anh thậm chí còn trong sáng hơn cả chúng tôi!”

Rõ ràng, học viên này đã bị X đánh lừa và bị “chuyển hoá”. Sau đó tôi suy nghĩ về lý do mà nhiều đệ tử Đại Pháp đã bị “chuyển hoá” bởi chế độ tẩy não trong các nhà tù và trại lao động. Thông thường họ bị bối rối bởi luận điệu tương tự và sau đó bắt đầu dao động. Điều này phản ánh một vấn đề rất quan trọng – quan điểm của con người. Là một đệ tử Đại Pháp, ở thời khắc quyết định giữa sự sống và cái chết, việc người đó suy xét mọi thứ từ quan điểm của Đại Pháp hoặc từ quan điểm một con người là điều then chốt. Từ quan điểm của con người, người ta sẽ nghĩ rằng từ bỏ tu luyện và “chuyển hóa” là một hành động cao thượng vì hạnh phúc của những người khác (ví dụ như họ hàng). Lối tư duy này bắt nguồn từ việc tẩy não lâu dài của Đảng cộng sản tà ác nhằm làm xói mòn tầm quan trọng của công lý, cuộc sống, bản thân và sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ cho Đảng. Nếu xem xét mọi thứ từ quan điểm của Đại Pháp và quan niệm đạo đức, còn gì đúng hơn là duy hộ sự thật và công lý? Người tu luyện không lay động bởi niềm vui hay nỗi buồn của thế gian, và hơn thế nữa, họ sẽ không từ bỏ tu luyện và phản bội Sư phụ.

Trong bài “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp” Sư phụ đã giảng một lần nữa về tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc giúp đỡ học viên cũ trở lại với Pháp. Tôi nghĩ rằng đối với các học viên, những người đã đi chệch đường hoặc đã không tiến bước, vấn đề nằm ở quan điểm của họ về tu luyện. Nếu một người không thể phân biệt rõ ràng giữa người và thần, người đó có khả năng mắc sai lầm khi đối mặt với áp lực. Tất nhiên những người khác nhau có những chấp trước khác nhau, và điều này đòi hỏi chúng ta phải có hành động cụ thể và sâu sát hơn.

Tôi viết bài này để vạch trần tà ác, và tôi hy vọng điều này sẽ hữu ích trong việc đưa các bạn đồng tu cũ quay trở lại.

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/24/确立正的基点-263139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/3/135700.html
Đăng ngày: 8-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share