Bài viết của một học viên ở vùng Đông Bắc Trung Quốc      

[MINH HUỆ 10-09-2012] Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền rộng khắp thế giới trong vòng hơn 20 năm qua. Những học viên Đại Pháp tại địa phương chúng tôi đã tránh được cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khởi xướng và đã rất kiên định vào việc tu luyện. Trong suốt 13 năm bức hại ở Trung Quốc, các học viên này đã cố gắng là người tốt và làm những điều tốt nhất cho người khác. Sau đây là một vài ví dụ:

Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp (bao gồm một học viên đã 70 tuổi) thường tình nguyện dọn tuyết khi có những cơn bão tuyết nặng nề khiến giao thông bị tắc nghẽn. Mặc dù nhiều người không hiểu được tại sao chúng tôi làm vậy, phần lớn họ đều cảm động và nói: “Cảm ơn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp”. Một vài người lái xe thậm chí còn cho chúng tôi đi nhờ xe về nhà. Một lần, một người lái xe taxi nói: “Những học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn mang lại điều tốt cho những người khác. Ngày hôm nay tôi sẽ học theo các bạn. Tôi sẽ đưa các bạn về nhà và chỉ lấy một nửa tiền taxi thôi”.

Một lần, một chiếc xe tải bị mắc kẹt trên con đường ngập tuyết và chúng tôi đã dọn tuyết trước đầu xe từng chút từng chút một cho đến khi chiếc xe về được đến tận nơi. Người lái xe cảm thấy mắc nợ chúng tôi rất nhiều và đã mời chúng tôi vào nhà nghỉ ngơi. Chúng tôi từ chối lời mời một cách lịch sự bởi vì chúng tôi giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi được đáp lại.

Vài năm trước, lối vào làng bên cạnh thường xuyên bị lụt. Điều này gây ra nhiều cản trở cho xe cộ và người đi bộ. Chúng tôi dùng tiền của mình mua vài tấn sỏi và cát để lát lại đường. Chúng tôi mất vài ngày để làm xong con đường. Một vài người dân làng đã nói: “Sửa đường là trách nhiệm của chúng tôi, thế mà chúng tôi đã không làm gì cả. Các bạn thật sự là những người rất tốt”.

Năm 2012, một cây cầu có cổng vòm làm bằng những ống xi-măng với đường kính nhỏ hơn một mét đã được xây dựng. Sau cơn bão, cây cầu đã bị chắn ngang bởi gạch vỡ đổ nát. Để duy trì sự an toàn của cây cầu, chúng tôi đã tự nguyện dọn sạch những mảnh vỡ của cổng vòm. Đôi khi, công việc đó rất khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi phải trèo lên những cái ống dài và dọn sạch từng mảnh vỡ nhỏ. Sự tự nguyện của chúng tôi đã được những người dân địa phương và chính quyền cảm ơn và khen ngợi. Thông qua việc làm của chúng tôi, họ có thể hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Tuy chúng tôi vẫn còn nhiều sai sót, nhưng chúng tôi sẽ ngày càng tốt hơn vì chúng tôi vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/10/我地大法弟子好人好事几列-262628p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/22/135553.html
Đăng ngày 5-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share