Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2012] Vào ngày 03 tháng 07 năm 2012, Tòa án huyện Tê Hà, tỉnh Sơn Đông đã bí mật đưa các học viên Pháp Luân Công gồm ông Lâm Quốc Quân, ông Phùng Vân Học, bà Phùng Thúy Vinh, bà Khương Thục Anh, bà Lâm Quốc Linh, bà Tôn Thiến Tĩnh ra xét xử mà không thông báo cho gia đình hay luật sư của các học viên. Sau khi gia đình biết được thông tin về phiên xử, họ rất giận dữ và yêu cầu được giải thích xác đáng.

Một người nhà của ông Phùng Vân Học đã đến nói chuyện với Lâm Bảo Hoa, phó chánh án tòa án hình sự, và nói “Ông Phùng Vân Học đã bị giam gần một năm, và chúng tôi không được phép vào thăm ông ấy. Chúng tôi đang đợi phiên xử của ông ấy. Tại sao ông không thông báo cho chúng tôi? Chúng tôi không biết ông ấy giờ thế nào” Lâm Bảo Hoa đáp lại, “Ông ấy ổn.” Người nhà ông Phùng nói tiếp, “Sao có thể thế? Cha mẹ vợ ông ấy đều hơn 80 tuổi, bị tàn tật và nằm liệt giường. Hai người con trai khác của họ đã qua đời chỉ còn ông Phùng có thể chăm sóc họ. Hiện giờ ông Phùng đang bị giam. Cũng vì điều này mà tôi phải gánh trách nhiệm chăm sóc họ. Ông thử đặt mình vào địa vị của tôi. Điều gì xảy ra nếu ông là tôi? Thiện hữu thiện báo. Tôi mong ông sẽ làm những điều đúng đắn!” Lâm Bảo Hoa giải thích, “Chúng tôi tìm thấy nhiều bằng chứng. Ông Phùng có gần 3.000 bùa hộ mệnh của Pháp Luân Công (1).” Người họ hàng đáp lại “Đó là kiểu chứng cứ gì thế? Ông Phùng từng là người nghiện rượu trước đây. Ông ấy đã bỏ rượu sau khi ông bắt đầu tập Pháp Luân Công. Ông ấy chỉ muốn cho nhiều người biết sự thật. Ông ấy vi phạm điều luật nào vậy? Ngay cả kẻ sát nhân cũng được xét xử công khai. Tại sao ông không mở phiên xử công khai các học viên Pháp Luân Công, vốn là những người tốt?” Lâm Bảo Hoa nói, “Tôi không thể làm gì về việc này. Chỉ thị được cấp trên đưa xuống.”

Con gái ông Lâm Quốc Quân đã đến phòng xử và nói với Lâm Bảo Hoa, “Tôi đã thuê một luật sư cho cha tôi. Tại sao ông không thông báo về phiên xử cho chúng tôi?” Lâm Bảo Hoa trả lời: ”Với những trường hợp như thế này, không cần phải thông báo cho cô.” Cô hỏi “Điều luật nào nói là không cần thông báo cho gia đình các học viên Pháp Luân Công biết về phiên xét xử họ? Ông hãy chỉ cho tôi xem!” Lâm Bảo Hoa bị đuối lý và sợ hãi.

Vào ngày 30 tháng 08 năm 2011, Phòng 610 Tê Hà ở tỉnh Sơn Đông đã âm mưu với Sở công an Yên Đài bắt giữ hơn 20 học viên cùng bạn bè và người thân của họ, ngoài ra còn lấy đi nhiều tài sản của họ. Đến tháng 12, người nhà học viên đã mời năm luật sư ở Bắc Kinh đến bảo vệ các học viên. Đối mặt với những sự thật, văn phòng công tố viên đã trả hồ sơ về sở công an hai lần, và hủy phiên xử. Tuy nhiên, Sở công an Tê Hà đã từ chối thả các học viên. Họ tiếp tục âm mưu làm giả những lời buộc tội học viên để lại có thể bức hại họ.

Vào tháng 05 năm 2012, Tòa án Tê Hà đã chấp nhận hồ sơ. Năm luật sư ở Bắc Kinh vẫn được thuê bảo vệ cho các học viên bị giam giữ. Tuy nhiên, vào ngày 03 tháng 07 năm 2012, Tòa án Tê Hà đã bí mật xét xử các học viên mà không thông báo cho gia đình họ hay các luật sư.

Lưu ý: (1) Bùa hộ mệnh – Tại Trung Quốc, đôi khi các học viên giảng rõ sự thật bằng cách tặng cho mọi người một vật nhỏ mang theo hay giữ bên mình, trên đó có một vài lời nhắc nhở họ về sự tốt lành của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/15/中共法院偷审法轮功学员-家属怒责审判长-260241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/4/134789.html

Đăng ngày: 23-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share