Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2012] Triệu Cường, đội trưởng Đội an ninh nội địa Triều Dương đã bắt chồng của một học viên Pháp Luân Công, bà Hàn Minh Lan. Để đạt được mục đích tống tiền, ông ta cũng bắt nhiều người thân của bà Hàn. Họ đã đưa tổng cộng 14 người đi. Triệu Cường đã kiếm được một số tiền lớn từ gia đình bà Hàn. Còn bà Hàn buộc phải trở thành vô gia cư để tránh bị bức hại.

Vào đêm ngày 09 tháng 05 năm 2012, chồng bà Hàn Minh Lan, ông Tu Thụ Quân, không phải học viên Pháp Luân Công, đang treo các biểu ngữ về Pháp Luân Công trên nhiều con phố để nói với người dân về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị người ở Đồn công an xã Đông Đại Truân và Đồn công an Nhị Thập Gia Tử bắt đến Đội an ninh nội địa thuộc Phòng công an Triều Dương vào đêm hôm đó.

Một ngày sau khi ông Tu bị đưa đi, Triệu Cường cùng nhiều người khác đã lục soát nhà bà Hàn và lấy đi hai phương tiện cá nhân thuộc về gia đình bà. Sau khi ông Tu bị bắt, con trai và con dâu ông đã nhiều lần đến Đội an ninh nội địa thuộc Phòng công an Triều Dương để thương lượng trả tự do cho ông Tu. Họ đưa ra giá 5.000 nhân dân tệ để ông Tu được tự do. Lúc đầu công an đã đồng ý mà không do dự. Tuy nhiên, một lúc sau, họ đã đổi ý và nâng số tiền lên 10.000 nhân dân tệ. Con trai ông Tu buộc phải mang đến một số tiền lớn. Khi Triệu Cường dẫn công an đến lục soát nhà bà Hàn, họ trông thấy gia đình bà có một xe tải, một xe ôtô, và một ngôi nhà lớn. Đêm hôm đó, họ đã bắt con trai và con dâu bà Hàn. Chỉ có đứa trẻ 7 tuổi bị bỏ lại, cuối cùng em cũng được một người họ hàng đến đưa đi. Công an cũng ăn cắp xe ôtô thuộc quyền sở hữu của anh trai cả của ông Tu. Tổng cộng công an đã lấy ba phương tiện cá nhân từ gia đình bà Hàn.

Khi công an đến lục soát nhà bà Hàn, họ tìm thấy một két sắt ở trong phòng con trai bà. Công an lại đến nhà bà vào ngày hôm sau và gọi cho con gái bà (đã lấy chồng) quay về nhà. Công an âm mưu bắt cô phải mở két sắt và lấy tiền. Tuy nhiên, con gái bà đã không nhượng bộ. Cô khóc to và trách mắng công an “Các ông muốn gì? Mẹ tôi phải bỏ nhà đi. Các ông bắt hết người nhà tôi đi. Các ông có cho chúng tôi sống không…?”

Vào ngày 13 và 16 tháng 06 năm 2012, Triệu Cường và nhiều công an khác đã đến bắt thêm nhiều họ hàng của bà Hàn: ông Tương Trung Hoa (một học viên Pháp Luân Công); chị gái bà Hàn và chồng bà (không phải học viên) và chị dâu Vương Lệ Tân (một học viên); em gái bà Hàn, cùng chồng và con trai (không phải học viên); Lưu Quốc Hoa và chồng bà (không phải học viên); cô Tào Phúc Diễm, cô Ngô Quế Chi; và nhiều người khác. Tổng cộng 14 người đã bị đưa đi. Nhiều người trong đó đã được thả sau khi bị tống tiền hàng nghìn nhân dân tệ, và trong vài trường hợp, lên đến con số là hàng chục nghìn nhân dân tệ

Hiện tại, điện thoại của toàn bộ họ hàng ông Tu Thụ Quân đều bị giám sát. Công an đang liên tục sách nhiễu gia đình ông.

Phòng công an huyện Triều Dương:

Đinh Kỳ, trưởng phòng: +86-18742152999 (di động)

Vương Văn Sơn, chính ủy:+86-13904212033 (di động)

Triệu Cường, đội trưởng Đội an ninh nội địa: +86-421-2929382 (văn phòng), +86-13942138899 (di động)

Xin xem thêm bản tiếng Hán để biết thêm thông tin về những kẻ bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/21/辽宁朝阳县恶警绑架数名法轮功学员家属-259175.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/15/134436.html

Đăng ngày: 6 – 8 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share