Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2012] Vào đêm ngày 29 tháng 5 năm 2012, Phòng công an Cát Lâm đã phối hợp sách nhiễu và bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công. Theo nguồn thông tin bên trong, Ủy ban tỉnh Cát Lâm và Ủy ban Chính trị và lập pháp đã lên kế hoạch bức hại các học viên Pháp Luân Công với lý do bảo vệ Hội nghị lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Người dân không còn ủng hộ cuộc bức hại

Vào đêm ngày 29 tháng 5 năm 2012, lúc 6 giờ chiều, nhiều nhóm công an đã xông vào nhà các học viên và sách nhiễu họ.

Các học viên Pháp Luân Công đã trực tiếp nói chuyện với công an về Pháp Luân Công một lần nữa và nói họ không nên giúp ĐCSTQ. Tại nhà một học viên lớn tuổi ở Cát Lâm, hai công an đã hỏi ông tại sao vẫn tập Pháp Luân Công. Người học viên nói rằng ông có thể đã chết nếu ông không tập Pháp Luân Công; như một môn tập giúp người học trở thành người tốt – thì tại sao lại không tập? Công an đã không trả lời được. Người học viên tiếp tục khuyên công an không nên bức hại người tốt. Ông nói rằng khi tà đảng sụp đổ trong tương lai, những kẻ đồng lõa với nó cũng sẽ bị phán quyết. Công an lặng lẽ đứng nghe ông và rời đi sau khi cám ơn người học viên.

Vào đêm ngày 29 tháng 2 năm 2012, sự việc lại xảy ra tương tự ở nhà các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết được sự thật, nhiều công an nói với các học viên rằng họ chỉ làm theo lệnh từ cấp trên để đảm bảo “Hội nghị lần thứ XVIII sẽ diễn ra thành công”. Họ nói hôm đó là ngày đầu tiên diễn ra chiến dịch; và chiến dịch này sẽ diễn ra trong hơn một tháng; và cấp trên đã ra lệnh “bắt một nhóm người, phá hủy nhiều điểm sản xuất tài liệu Pháp Luân Công và tìm nhóm người làm việc cho Đài truyền hình Tân Đường Nhân”. Họ dự định bắt các học viên, những người đã trở thành vô gia cư, nếu cần thiết, kiểm tra ở những nơi không rõ ràng và kiểm tra những người gửi các tin nhắn qua điện thoại di động, Và họ cũng tìm kiếm mạng di động lá chắn, được dùng để ngăn chặn việc nghe trộm…

Nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt vào ngay 29 tháng 5 năm 2012

Ông Lý Văn Quân và mẹ là bà Phùng Phượng Vân ở quận Cao Tân, Cát Lâm, bị đưa ra khỏi nhà bởi người ở Đồn công an Cao Tân vào đêm ngày 29 tháng 5 năm 2012. Công an đã xông vào nhà họ và lấy đi một máy tính, toàn bộ sách về Pháp Luân Đại Pháp, hơn 1.000 nhân dân tệ, một cái sạc cho xe điện, đĩa DVD và nhiều thứ khác. Đầu tiên công an đã đưa ông Lý đi. Khi bà Phùng và con gái ông về nhà lúc 8 giờ 30 tối, họ phát hiện trong nhà có sự xáo trộn. Sau đó công an cũng bắt bà Phùng.

Bà Phùng bị đưa đến Trại tẩy não Hiểu Quang Thôn ở Sa Hà Tử vào ngày 30 tháng 05 năm 2012. Cô Vu Việt Lan ở quận Cao Tân và một học viên lớn tuổi khác (chưa rõ tên) cũng bị đưa đến trại tẩy não này ở cùng thời điểm. Ông Lý hiện vẫn bị xét hỏi ở Đồn công an Cao Tân.

Thêm vào đó, cô Vu Việt Lan cũng bị bắt. Ông Vu Học Trung bị đưa đến Đồn công an Cao Tân.

Vào đêm ngày 29 tháng 5 năm 2012, lúc 7 giờ tối, công an ở Đồn công an Cáp Đạt Loan đã bắt năm học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ba người trong số họ sống tại khu nhà của Nhà máy xi măng Cáp Đạt Loan. Ba học viên có họ lần lượt là Hạ, Quách, và Trương. Vẫn chưa rõ tên của hai học viên còn lại. Vào lúc 2 giờ đêm hôm đó, bà Hạ đã được thả. Hiện không biết bốn học viên đang ở đâu.

Đêm ngày 29 tháng 5 năm 2012, vào lúc 8 giờ tối, người ở Đồn công an Hoàn Thành và Đồn công an Nam Thành ở Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã đến sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công. Chu Kiến Quốc và năm công an khác đã đến nhà bà Lý Tú Hoa và lấy đi nhiều tấm hình của Sư Phụ Lý. Công an ở Đồn công an Nam Thành đã đến nhà cha mẹ ông Đông Chấn Thiên và lấy đi nhiều sách về Pháp Luân Đại Pháp (ông Đông đã bị bức hại đến chết). Công an đã đến nhà ông Từ Thư Nghiệp và sách nhiễu ông với lý do kiểm tra hộ khẩu của ông. Đội trưởng Tôn và nhiều công an khác ở Đồn công an Hoàn Thành đã bắt bà Lưu Xuân Kiệt và bà Quách Tú Thanh, lấy đi nhiều sách về Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu về Pháp Luân Công ở nhà họ. Hiện giờ bà Lưu và bà Quách đang bị giam tại Đồn công an Hoàn Thành. Gia đình bà Lưu đang lên kế hoạch để giải cứu bà.

Ngày 29 tháng 5 năm 2012, lúc 10 giờ tối, công an ở Đồn công an xã Nhị Đạo Hương, quận Phong Mãn, thành phố Cát Lâm, đã đến nhà ông Đảng Mẫn Linh ở thôn Tam Xã, xã Nhị Đạo Hương và bắt ông đi. Tại thời điểm đó, ông Đảng đang ngủ trên giường. Bốn công an đã trèo qua tường và xông vào nhà ông. Công an đã lấy máy tính và máy in của con trai ông, ngoài ra còn có một đầu thu vệ tinh v…v… Lúc đó ông Đảng chỉ mặc quần áo lót. Ông bị đưa vào trong xe cảnh sát trong lúc đi chân không. Vợ ông đã cố ngăn công an lại. Tuy nhiên, công an đã đe dọa bà không được gây tiếng động và hợp tác với công an. Lý Chí Bình là trưởng Đồn  công an xã Nhị Đạo Hương. Lưu Chí Đông là một trong những công an tham gia bắt ông Lý.

Vào ngày 29 tháng 5 năm 2012, lúc 10 giờ tối, nhiều công an ở huyện Vĩnh Cát, thành phố Cát Lâm đã đến sách nhiễu và bắt các học viên Pháp Luân Công với ý đồ bắt họ ký vào thư cam kết từ bỏ tập Pháp Luân Công. Hai học viên ở Nha Tước Câu, thị trấn Bắc Đại Hồ đã bị bắt và không ai biết họ đang ở đâu.

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2012, có hai học viên ở khu Song Cát Địa, thành phố Cát Lâm đã bị công an bắt giữ. Một trong hai người là ông Nghiêm Quốc Thành, khoảng 40 tuổi. Người còn lại là bà Vương Văn Sở, khoảng 60 tuổi. Công an cũng lấy khoảng 9.000 nhân dân tệ từ người bà Vương.

Đồn công an Hoàn Thành:

Trâu Trung Tường, trưởng đồn: +86-13704440017(di động)

Tôn Diệu Cường, đồn phó: +86-13844293000 (di động)

Lý Thiệu Ba, trưởng phòng công an Thư Lan: +86-432-6822-4808 (văn phòng), +86-13804441999 (di động)

Xin xem thêm ở bản tiếng Hán để biết thêm thông tin liên lạc của những kẻ bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/31/吉林市警察骚扰多名法轮功学员-258306.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/15/134433.html

Đăng ngày 30-07-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share