Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2012] Ba chị em bà Thành Văn Hối, Thành Văn Hiến, và Thành Văn Bân, cùng bà Liêu Thiên Bích đã bị bắt vào sáng ngày 02 tháng 06 năm 2012, bởi công an ở Đồn công an Tân Dân ở huyện Phụng Tiết. Các nữ học viên đã bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức nữ Trùng Khánh, trong khi bà Liêu bị kết án một năm lao động cưỡng bức, phải thi hành án ở bên ngoài trại, dưới sự giám sát của công an.

Cả bốn nữ học viên lớn tuổi này đều không ngại gian khổ giảng chân tướng về Pháp Luân Công với ước nguyện duy nhất là cứu những người bị tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm mê muội. Họ hiện đang bị bức hại vì lòng tốt của mình.

Nỗi đau trong gia đình bà Thành Văn Hiến

Bà Thành Văn Hiến là con gái lớn trong gia đình họ Thành. Bà là giáo viên đã nghỉ hưu của Trường tiểu học Vạn Thắng, thôn Thanh Thủy, trấn Chu Y, huyện Phụng Tiết. Khi bà còn trẻ, bà đã bị đưa đến vùng nông thôn để “cải tạo”, nơi bà phải làm việc vất vả và xuất hiện nhiều vấn đề về sức khỏe. Có lần một thầy bói đã nói bà Thành không thể sống quá 63 tuổi, nhưng vào năm 1997, khi bà trở thành một học viên Pháp Luân Công, mọi vấn đề về sức khỏe của bà đã nhanh chóng biến mất. Hiện giờ bà đã 65 tuổi, trước khi bị bắt, bà là người khỏe mạnh.

Bà Thành là một người tốt và khoan dung. Mẹ bà đã hơn 90 tuổi và không thể chăm sóc cho bản thân trong nhiều năm. Mỗi năm mẹ bà Thành thường ở cùng với bà Thành trong sáu tháng, và bà Thành luôn chăm sóc mẹ tận tình cho đến khi bà qua đời vào tháng 04 năm 2012. Chồng bà Thành cũng có nhiều vấn đề về sức khỏe. Sau đó, vào năm 2004, ông đã bị gãy chân và rất cần bà Thành giúp đỡ. Ngay cả khi phải làm nhiều việc ở nhà, bà Thành cũng không bao giờ phàn nàn.

Bà Thành hiện bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Trùng Khánh chỉ vì nói cho mọi người sự thật về Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã dùng truyền thông của mình để tuyên truyền, và thường dân thì bị cấm kể về câu chuyện của họ. Gia đình bà Thành đã phải trải qua một thời gian khó khăn để chấp nhận sự thật này.

Gia đình phụ thuộc vào bà Thành Văn Bân

Bà Thành Văn Bân, 62 tuổi, trước đây sống tại thị trấn An Bình, huyện Phụng Tiết, hiện sống tại quận Vạn Châu. Gia đình bà sở hữu một khách sạn nhỏ, đó là nguồn thu nhập duy nhất của họ. Bà Thành là trụ cột của gia đình. Mẹ chồng bà đã hơn 90 tuổi và không thể tự chăm sóc cho bản thân. Con trai bà cao 1m8, nhưng anh đã bị liệt trong nhiều năm. (Khi mẹ đẻ của bà Thành cũng hơn 90 tuổi, hàng năm mẹ bà đều ở với bà trong sáu tháng). Bà đã chăm sóc cho cả ba người và còn vệ sinh thân thể cho họ, đó thực sự là một công việc nặng nhọc vì hai người trong số họ không tự đi vệ sinh được. Trí não của cháu trai 17 tuổi của bà thì chậm phát triển, còn người chồng 70 tuổi của bà thì bị bệnh đái đường. Cả gia đình đều cần bà giúp đỡ.

Hàng ngày bà Thành đều chăm sóc cho gia đình. Bà thay quần áo, tắm rửa và cho họ ăn. Bà không bao giờ phàn nàn và chỉ nhẹ nhàng làm mọi việc. Mọi người sống xung quanh đều biết bà Thành là một người mẹ, một người vợ tốt và một người con hiếu thảo.

Là một học viên Pháp Luân Công nên bà Thành luôn nhẫn nhịn gánh vác mọi việc. Trước đây bà đã chịu nhiều đau đớn vì có nhiều vấn đề về sức khỏe. Sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, mọi bệnh của bà đều biến mất, và bà sớm trở thành trụ cột trong gia đình.

Ngay cả khi sống trong hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy, bà vẫn giảng chân tướng về Pháp Luân Công để giúp mọi người có nhận thức rõ hơn. Hiện giờ bà đã bị bắt và bị đưa đi lao động cưỡng bức trong một năm, hiện không có ai chăm sóc cho gia đình bà.

Tại sao việc đạt được một thân thể khỏe mạnh lại là sai?

Bà Thành Văn Hối, 59 tuổi, là một giáo viên ở Trường trung học Hưng Long ở huyện Phụng Tiết. Trước đây bà thường bị đau ốm. Bà còn bị bệnh lị bạch cầu ba năm sau khi kết hôn, và người bà chỉ còn da bọc xương. Sức khỏe bà giảm sút nhanh chóng sau khi sinh con. Ở tuổi 36, và sau khi sức khỏe của bà hồi phục từ một đợt ốm nặng, bà vẫn không thể tiếp tục làm việc. Bác sỹ chẩn đoán bà bị bệnh thiếu máu, nhưng thực ra bà bị bệnh bạch cầu. Gương mặt bà nhợt nhạt đến mức bà trông giống như người đã chết, và bà còn tuyệt vọng đến mức bà thường muốn tự sát. Trong dịp Tết Âm lịch năm 1997, bà đến thăm chị gái (bà Thành Văn Bân), người đã giới thiệu về Pháp Luân Công cho bà. Sức khỏe của bà nhanh chóng hồi phục sau khi bà bắt đầu tập luyện.

Sau đó, chồng bà đã bị đột quỵ. Dù ông còn sống, nhưng ông đã bị tàn phế và phải về hưu. Bà Thành phải chăm sóc chồng ở nhà kể từ lúc đó.

Vào đầu tháng 07 năm 2002, bà Thành xuất hiện một số vấn đề về sức khỏe: bà bị chảy nhiều máu mà không biết lý do. Da của bà nhợt nhạt, và bà đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng làm tốt nhất việc chăm sóc chồng. Cuối cùng, bà kiệt sức và bị hôn mê. Người trong gia đình và hàng xóm đều nghĩ rằng bà sẽ không qua khỏi, nhưng bà vẫn kiên định tin rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ cứu bà. Nhờ niềm tin kiên định của mình, bà đã tỉnh lại vào chiều hôm đó và nhanh chóng hồi phục. Hiện giờ bà đã gần 60 tuổi và rất khỏe mạnh.

Trước Thế Vận hội 2008, giám đốc công an thành phố Trùng Khánh, Vương Lập Quân, đã ra lệnh cho công an ở Trùng Khánh bắt nhiều học viên Pháp Luân Công. Vào ngày 19 tháng 06 năm 2008, bốn công an đã xông vào nhà bà Thành lục soát. Bà đã bị đưa đến Trại tạm giam huyện Phụng Tiết trong 15 ngày. Bà hiện bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Trùng Khánh.

Công an lừa gạt bà Liêu Thiên Bích

Cùng với ba chị em bà Thành, bà Liêu Thiên Bích cũng bị bắt. Do có vấn đề về sức khỏe, bà Liêu bị giam trong 15 ngày tại đồn công an và sau đó bị giám sát tại nhà. Vào sáng ngày 19 tháng 06, công an đã thay đổi bản án của bà thành một năm lao động cưỡng bức, để thi hành bên ngoài nhà tù, dưới sự giám sát của công an.

Công an ở Phòng công an huyện Phụng Tiết đã lừa dối bà Liêu chấp nhận bản án và ký vào nhiều giấy tờ giả mạo. Đầu tiên, họ cử một vài công an đến gặp bà và nói chuyện thân mật. Ngày hôm sau, họ lại đến nhà bà và giả vờ nghe sự thật về Pháp Luân Công. Trong lúc nói chuyện, họ lấy ra một số giấy tờ và yêu cầu bà ký tên vào. Trước khi bà kịp nhận ra những gì đã làm, họ đã giật lấy số giấy tờ đó và nhanh chóng bỏ đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/1/重庆警察迫害好人-非法劳教三姐妹-259656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/4/134781.html

Đăng ngày: 21 –8– 2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share