Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2012] Vào ngày 06 tháng 07 năm 2012, công an ở Đồn công an Loan Lý thuộc quận Khai Phát Đại Liên đã bắt học viên Pháp Luân Công, bà Tiêu Xuân Linh. Sau khi người nhà biết được nơi bà bị giam, họ đã đến yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng một vài người sau đó đã bị công an giam giữ.

Lúc đầu người nhà bà Tiêu đã hỏi công an địa phương Phó Minh Võ, người cũng tham gia việc bắt giữ, về nơi ở của bà Tiêu. Tuy nhiên, ông ta đáp lại bằng một giọng khó nghe và bày tỏ thái độ rằng ông ta vô can trong lần bắt giữ này, và họ cần đến gặp Quách Lôi.

Gia đình bà Tiêu đã đến hỏi Quách Lôi, đội trưởng, về nơi giam giữ bà Tiêu, nhưng các lính canh đã bắt họ đợi, nói rằng Quách Lôi đang tiến hành một cuộc thẩm vấn. Hơn mười người xuất hiện ở hội trường, và em trai bà Tiêu ngay lập tức vạch trần sự dối trá:“Sau khi các ông đến bắt giữ vào sáng nay, có một số người ở đồn này đã âm mưu xông vào nhà với một lệnh khám khống; khi tôi phát hiện ra, họ đã bỏ chạy, nhưng sau đó quay lại với một tờ giấy có tên của chị tôi trên đó. Các ông nghĩ các ông đang làm gì vậy?” Quách Lôi đã chối bỏ lời buộc tội. Một người thân khác lên tiếng: “Tiêu Xuân Linh không phạm tội nào khi tập Pháp Luân Công, mọi người đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Họ đều biết Pháp Luân Công là gì, và tại sao các ông vẫn bắt các học viên? Hãy hỏi những người dân ở đây, xem họ nghĩ gì về Pháp Luân Công!” Quách Lôi không nói được gì, vì thế ông ta viện cớ để rời khỏi phòng.

Khi gia đình bà Tiêu đi xuống tầng 1 ở đồn công an, họ phát hiện ra bà Tiêu đang ở một trong các phòng. Con gái bà bắt đầu khóc khi nhìn thấy nơi mẹ đang bị giam. Một trong các công an đang quay hình họ, trong khi người khác quát mắng cô con gái và gia đình bà Tiêu, sau đó ra lệnh cho họ rời đi. Một người nhà của bà đáp lại “Đứa trẻ đó đang tìm mẹ – nếu ông không thả bà Tiêu, chúng tôi sẽ để nó lại đây!” Công an sau đó đưa bà Tiêu sang phòng khác, để con gái bà không nhìn thấy bà nữa.

Sau đó, người nhà bà phát hiện ra một cửa khác để vào, và trông thấy bà Tiêu đang ôm chặt con gái. Quách Lôi và nhiều người khác đã xuất hiện, quát mắng họ ra khỏi phòng. Họ còn đẩy người nhà bà ra khỏi cửa.

Một số công an đã đẩy em trai bà Tiêu ra ngoài, đẩy ông ngã xuống sàn, sau đó giữ cổ ông lại, còng tay và đưa ông đi. Chị gái bà Tiêu cũng bị đẩy ngã, khiến bà bị thương ở đầu gối; mẹ bà giận dữ đến mức ngất xỉu – tất cả con của bà đã chạy đến chỗ bà và hét gọi tên bà. Không người nào ở đồn công an đã gọi xe cứu thương, ngay khi người nhà bà Tiêu yêu cầu công an gọi xe cứu thương, tất cả họ đã bỏ đi.

Mẹ bà Tiêu đã tỉnh lại sau đó. Một giờ sau, Vương Trường Hồng, trưởng đồn, Quách Lôi và một người khác đã đưa em trai và em dâu của bà đi. Sau đó họ bị buộc tội “tấn công công an.” Vương Trường Hồng còn gào thét:“Tiêu Xuân Linh tập Pháp Luân Công, vì thế bà ấy phải bị bắt.”

Thông tin liên lạc của Đồn công an Loan Lý:

Quách Lôi: +86-13842665009 (di động); cảnh hiệu: 07283

Thôi Sâm: +86-411-39969753 (văn phòng); cảnh hiệu: 152056

Phó Minh Võ: +86-15942650973 (văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/21/大连警察绑架好人-家属要人被拘留-260485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/28/134660.html

Đăng ngày 13-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share