Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2012] Vào sáng ngày 03 tháng 07 năm 2012, nhiều viên chức ở Tòa án Tê Hà tỉnh Sơn Đông đã bí mật mở một phiên xử phi pháp sáu học viên Pháp Luân Công địa phương tại Trại giam Tê Hà, mà không thông báo cho các luật sư bào chữa hay người nhà của học viên. Khi biết được tin này, các luật sư bào chữa ở Bắc Kinh đã liên lạc với các viên chức tại tòa và hỏi tại sao họ không được thông báo. Người ở tòa án đáp lại rằng các bị cáo không chấp nhận luật sư. Từ kinh nghiệm trước đó, các luật sư tin rằng tòa án đã không nói đúng sự thật, và họ quyết định điều tra thêm.

Luật sư Vương Á Quân đã đến Trại giam Phúc Sơn ở Yên Đài vào ngày 06 tháng 07 để thực hiện một cuộc điều tra cho thân chủ của ông là bà Khương Tú Anh. Vào hôm trước ngày 28 tháng 06, phó Chánh án Tòa án Tê Hà, bà Lâm Bảo Hoa, đã đến Trại giam Phúc Sơn cùng với thư ký của bà ta để ép buộc bà Khương nhận tội và từ bỏ luật sư của mình. Bà Khương đã ngay lập tức từ chối. Vào ngày 28 tháng 06, Lâm Bảo Hoa đã ép chồng, con và nhiều người thân của bà Khương đến Trại giam Phúc Sơn cùng với bà ta để gây áp lực cho bà Khương. Lâm Bảo Hoa tuyên bố rằng tòa án sẽ chỉ định luật sư cho bà Khương hoặc bà có thể lựa chọn tự bào chữa cho bản thân. Bà Khương lại từ chối một lần nữa. Khi bà Khương được thông báo ký vào một biên bản của tòa, bà đã viết “Tôi vô tội.”

Các viên chức tại Tòa án Tê Hà đã nhanh chóng mở một phiên xử bí mật vào ngày 03 tháng 07. Có nhiều xe cảnh sát vây quanh trại giam và có nhiều rào chắn được thiết lập ở các góc nhằm chặn mọi người đi qua. Khi bà Khương hỏi quan tòa tại sao luật sư của bà không xuất hiện, họ đáp lại “Tôi đã gọi cho luật sư của bà và thông báo với ông ấy về phiên xử nhưng ông ấy không muốn đến.” Sau đó bà Khương yêu cầu được gọi điện cho luật sư. Quan tòa hỏi “Bà có biết số điện thoại của luật sư không?” Khi bà Khương trả lời bà không biết số của luật sư, vị quan tòa nhanh chóng nói, “Chúng tôi cũng không biết.” Bà Khương đáp lại, “Không phải ông vừa nói rằng ông đã gọi cho luật sư và thông báo với ông ấy về phiên xử sao?” Quan tòa đã im lặng.

Để bảo vệ quyền của thân chủ và quyền được bào chữa cho họ, cả bốn luật sư ở Bắc Kinh, những người đại diện cho các học viên đã đến Tê Hà thành công để kháng cáo. Vào chiều ngày 06 tháng 07, Đội trưởng Sử, người phụ trách kỷ luật tại Tòa án Tê Hà, đã gặp luật sư Vương, và nói với rằng ông ta sẽ phúc đáp lại đơn kháng cáo sau khi tiến hành điều tra. Đội trưởng Vương, phụ trách việc kháng cáo tại Viện kiểm sát, sau đó đã gặp luật sư Vương và nói ông ta sẽ giám sát việc điều tra. Khi một viên chức có họ là Tôn ở Văn phòng Quốc hội đến gặp luật sư Vương, ông ta nói rằng ông ta sẽ chuyển thông tin của ông Vương cho ông Lưu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Số điện thoại của Lâm Bảo Hoa, phó Chánh án Tòa án Tê Hà và là người chủ trì phiên xử phi pháp: 86-5355215452, 86-13854553066, 86-15066381033.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/11/山东栖霞法院偷偷开庭-非法审判六法轮功学员-260079.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/19/134494.html

Đăng ngày 12-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share