Bài viết của Thiện Quả, phóng viên minh Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-01-2024] Bài viết “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, là bài viết được đọc nhiều nhất trên trang Minh Huệ tiếng Trung (Minghui.org) trong năm 2023, có lượt xem nhiều hơn 70% so với bài viết được đọc nhiều thứ hai – “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” – cũng do Sư phụ Lý viết cùng năm để chỉ đạo đệ tử Đại Pháp tu luyện. Vì Trung Quốc đại lục dùng phương thức lan tỏa đặc thù (như bản in), nên tỷ lệ này trên thực tế vượt xa 70%.

Bài viết “Vì sao có nhân loại” được công bố vào ngày 20 tháng 1 năm 2023, trước Tết Nguyên Đán. Sư phụ Lý viết:

“Năm mới vốn nên nói đôi lời mừng năm mới mà mọi người thích nghe, nhưng tôi nhìn thấy nguy hiểm đang từng bước tiếp cận nhân loại. Vì thế chúng Thần chư Phật yêu cầu tôi hãy nói với chúng sinh thế giới đôi lời mà Thần muốn nói; câu nào cũng là Thiên cơ, là để con người biết được chân tướng, lại [lần nữa] cấp cơ hội được cứu cho con người.”

Các bài viết được đọc nhiều nhất trong năm 2022 và 2021 là kinh văn “Gửi Pháp hội Cộng hòa Czech và Slovakia 2022“ và “Hãy tỉnh” (2021) của Sư phụ Lý. “Gửi Pháp hội Cộng hòa Czech và Slovakia 2022” có số lượt xem bằng “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc”, còn “Hãy tỉnh” có số người đọc cao hơn 49% so với “Gửi Pháp hội Cộng hòa Czech và Slovakia 2022“.

Số lượt xem khác nhau phản ánh sự quan tâm đối với các chủ đề khác nhau của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, một trong ba nhóm độc giả chính của trang web. Hai nhóm độc giả còn lại là những người muốn học Pháp Luân Đại Pháp và các viên chức chính quyền cộng sản tham gia vào cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sự phổ biến của “Vì sao có nhân loại”, là bài viết dành cho công chúng, phản ánh mức độ quan tâm mạnh mẽ của những người không phải là học viên.

Một món quà cho nhân loại

Ông Joel Etienne, luật sư ở Toronto, Canada, cho biết bài viết “Vì sao có nhân loại” là món quà năm mới tuyệt vời nhất dành cho nhân loại.

Ông Etienne cho hay ông vô cùng hạnh phúc và hào hứng khi đọc “Vì sao có nhân loại”. Ông giải thích: “Tôi nghĩ chúng ta thật may mắn khi đọc được bài viết này. Tôi nghĩ bài viết này có ý nghĩa sâu sắc, và cực kỳ quan trọng.”

Bài viết không dài nhưng gia đình ông Etienne đã dành hàng giờ để thảo luận. Ông Etienne nói: “Bài viết cho thấy uy lực và sự quan tâm trong từng câu chữ cũng như tầm quan trọng của mỗi từ câu chữ trong đó. Bài viết đang giải mã một ẩn đố hết sức phức tạp.” Ông rất mừng khi có có được lời giải này.

b7f238c09676731111cbfd42f8ae8fe3.jpg

Ông Joel Etienne và gia đình

Bà Hyunjeon Hong ở thành phố Dongducheon, Hàn Quốc đã tham dự hội thảo tại Nhà sách Thiên Thê vào ngày 19 tháng 3 năm 2023 sau khi đọc bài viết này. Bà cho biết bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của thiện. “Chúng ta cần phải tôn kính Thần và giúp đỡ lẫn nhau. Bài viết có thể đưa con người quay trở về với bản tính tốt đẹp của mình. Tôi sẽ đọc lại và cố gắng học thuộc.”

f9a8333cdf9b620e5aeeae3c0a003766.jpg

Bà Hyunjeon Hong cho biết đọc “Vì sao có nhân loại” giúp mọi người thiện đãi với người khác

Bà Trần Lệ Na, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, Đài Loan, vô cùng xúc động sau khi đọc bài viết. “Nhiều người có thể đã tự hỏi: ‘Rốt cuộc mục đích con người tới thế gian này là gì?’ Nhưng không ai có thể nói rõ. Trong nhiều tôn giáo, ít nhiều đều bàn luận chủ đề này, nhưng tất cả đều trừu tượng. Sư phụ Lý là người đầu tiên giải thích vấn đề này một cách rõ ràng như vậy.”

be2a01e6da85f8cf3ecc71c02349d341.jpg

Bà Trần Lệ Na, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, Đài Loan

Em gái của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc cũng chia sẻ suy nghĩ sau khi đọc bài báo.

“Tôi là con út trong gia đình. Từ cấp II đến đại học, tôi học rất xuất sắc. Mọi người xung quanh tôi đều có cuộc sống khá hạnh phúc và có địa vị xã hội nên tôi cảm thấy cuộc sống thật thoải mái và bình yên.”

“Sau khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi thấy cuộc sống không còn dễ chịu nữa. Chị gái tôi tu luyện Đại Pháp và nhiều lần bị ĐCSTQ bức hại vì kiên định với đức tin của mình. Tôi thậm chí còn hy vọng chị gái tôi đừng tu luyện nữa, bởi cánh tay nhỏ bé sao có thể chọi lại với bắp chân to chứ, thấy mình phải chịu thiệt chẳng phải là ngốc lắm sao?“

“Nhưng mà, tôi chưa bao giờ khuyên chị đừng tu luyện nữa. Tôi không nói, nói không đành lòng, bởi tôi đã chứng kiến quá trình chị trở nên vô tư vô ngã, thân thể cải biến nhiều đến thế nào sau khi học Pháp Luân Công.”

“Hơn 20 năm đã trôi qua, tâm tôi cũng hết lần này đến lần khác lên rồi xuống suốt 20 năm ấy. Bởi mỗi lần chị tôi bị bức hại, tôi cũng bị ảnh hưởng theo, đến giờ, số điện thoại của tôi vẫn bị nhân viên của ĐCSTQ theo dõi, thỉnh thoảng lại bị họ quấy nhiễu. Từ chỗ hy vọng chị tôi đừng bị bắt, rồi đến mong chị đừng bị đánh chết, tâm tôi không biết đã chảy máu bao nhiêu lần. Nhưng mà, nhìn chị, tôi có thể nói gì đây? Những người học Đại Pháp không đối đầu với ĐCSTQ, họ chỉ bảo cho mọi người biết ‘ĐCSTQ sắp sụp đổ rồi, thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ thì sẽ không bị liên lụy.’ Vậy có gì sai?”

“Năm 2020, khi đại dịch bắt đầu, tôi nghĩ lần này ĐCSTQ chắc tiêu rồi! Nhưng lại chết toàn là dân thường, còn ĐCSTQ vẫn hại người như thế. Năm này qua năm khác, tôi có chút hoài nghi: Khi nào ĐCSTQ mới sụp đổ? Khi nào tôi mới không cần phải sống trong sợ hãi nữa đây?… Cuối cùng, Giang Trạch Dân chết, sau đó rất nhiều lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ cũng bắt đầu tử vong.“

“Trung Quốc đại lục truyền một câu chuyện cười rằng: Giang Trạch Dân đi tìm cao tăng đoán mệnh, hỏi chết vào ngày nào, cao tăng bảo Giang sẽ chết vào một ngày hội. Giang hỏi ngày lễ ấy là ngày nào, cao tăng bảo Giang chết vào ngày nào thì ngày đó là ngày hội.”

Em gái của học viên Pháp Luân Công kể trên còn nói: “Khi tôi đang vui mừng chờ đón ngày ĐCSTQ diệt vong, trong thời gian nghỉ Tết, chị gái đưa tôi xem bài viết mà Sư phụ Đại Pháp viết cho toàn nhân loại “Vì sao có nhân loại”, tôi liền ngẩn người ra: A, hóa ra nhân loại là như vậy đó, hồng trần cuồn cuộn chỉ vì hôm nay được may mắn gặp Pháp Luân Đại Pháp để được cứu độ, hết thảy đều là Thần an bài, làm người đúng là quá hạnh phúc rồi.”

“‘Vì sao có nhân loại’ đã phá cái mê của nhân loại, giúp tôi minh bạch nhân loại đến từ đâu. Chị tôi kiên trì như vậy là vì sao. Chị nói cách đây hơn 20 năm, Sư phụ đã nói hết cho đệ tử Đại Pháp rồi, những gì đệ tử Đại Pháp làm chỉ là để cứu người, không liên quan gì đến chính trị hay quyền lực chính trị.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/1/470517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/2/214138.html

Đăng ngày 07-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share