Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 18-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực đô thị Philadelphia mở rộng đã tổ chức mít-tinh ở Khu phố Tàu để kỷ niệm 24 năm kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại kéo dài 24 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều vị chức sắc đã tham gia sự kiện để ủng hộ nỗ lực của các học viên.

be4ad3006a992cecb7882d53ef8544d1.jpg8ce8ae32bdd982c6df1329b981327f37.jpg51118e82bf766efdefc27c2d9372a26a.jpg

Các học viên ở khu vực đô thị Philadelphia mở rộng đã tổ chức mít-tinh kỷ niệm 24 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại, ngày 15 tháng 7 năm 2023 .

bf5c3b7cd4cbe0f639f9accf8e9243f3.jpg

Các học viên phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Tại sự kiện này, có các tiết mục biểu diễn âm nhạc, ca hát, cũng như trình diễn các bài công pháp. Các học viên giương cao biểu ngữ kêu gọi thoái ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại. Họ cũng phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Sự việc đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Nhiều người đã lắng nghe các bài phát biểu, trò chuyện với các học viên, nhận tài liệu và bày tỏ sự ủng hộ. Nhiều người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó ngay tại sự kiện.

Ứng cử viên Tổng Kiểm toán Philadelphia: Kêu gọi những người tốt lên tiếng và ủng hộ Pháp Luân Công

065c149c2df8ab4e36ff1717416aad76.jpg

Ứng cử viên tổng kiểm toán Philadelphia, ông Aaron Bashir, phát biểu tại buổi mít-tinh.

Ông Aaron Bashir sẽ đại diện cho Đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử đặc biệt cho vị trí tổng kiểm toán của Philadelphia vào ngày 7 tháng 11. Trong bài phát biểu của mình, ông nói rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là một tội ác không thể chấp nhận được. Mọi người bị bức hại, bị giết và nội tạng của họ bị mổ cắp vì tín ngưỡng của họ. Những điều tà ác này phải được chấm dứt. Do ĐCSTQ che đậy những hành động tà ác của nó, các phương tiện truyền thông hiếm khi đưa tin về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vậy, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy chú ý hơn đến vấn đề này.

Ông nói: “Tôi khuyến khích cộng đồng quốc tế lên tiếng chống lại hành vi tà ác của ĐCSTQ, bởi vì tội ác chống lại loài người này là không thể dung thứ. Chúng ta không thể giữ im lặng”.

Ông Bashir cũng cho biết: “Sự chung sức này rất quan trọng. Bởi vì những gì xảy ra ở đó [ở Trung Quốc] hôm nay có thể xảy ra vào ngày mai, ngày kia, ở đất nước của bạn, ở sân sau nhà bạn. Nếu bạn không ngăn chặn những gì đang xảy ra, sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra với bạn và gia đình bạn. Vì vậy, nó phải được dừng lại ngay lập tức.“

“Tôi tin rằng khi mọi người thức tỉnh, lên tiếng và nói ra sự thật, cái ác cuối cùng sẽ bị đánh bại. Từ lịch sử loài người, dù cái ác có điên đảo đến đâu, khi người tốt đứng lên ngăn chặn nó, nó sẽ dừng lại. Tôi tin rằng có một vị Thần bảo vệ sự thật và những người tốt.”

Ông Bashir kêu gọi những người có thiện chí lên tiếng: “Tôi kêu gọi mọi người hãy lên tiếng, dành sự quan tâm và sát cánh cùng cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp cũng như ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Nếu chúng ta thông qua nó, chúng ta sẽ có thể buộc những tên đồ tể bức hại Pháp Luân Công phải chịu trách nhiệm.”

Trưởng khoa Đại học: Chúng ta phải đấu tranh cho họ

1c2ddd7e4c3f46412c84c74b558fd42b.jpg

Ông Mark Thomas, chủ nhiệm Khoa Khoa học Chính trị tại Đại học La Salle, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ông Mark Thomas là chủ nhiệm Khoa Khoa học Chính trị và phó giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học La Salle ở Philadelphia. Trong bài phát biểu của mình, ông nói: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với hòa bình thế giới, và Pháp Luân Công là lực lượng tiên phong của thế giới phản đối mối đe dọa của ĐCSTQ. Chúng ta phải sát cánh cùng họ, loại bỏ nỗi sợ khó khăn, và cùng đứng lên phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Chúng ta phải đấu tranh cho họ, chúng ta phải đấu tranh cho chính chúng ta.”

Ông cũng nhấn mạnh những cuộc mít-tinh như vậy là rất quan trọng, “Bởi vì nó có thể thay đổi suy nghĩ của một người, trong khi chỉ một người thôi cũng có thể thay đổi thế giới, giống như Martin Luther King Jr. Chúng ta phải công nhận rằng một người có thể thay đổi thế giới. Một người có thể truyền cảm hứng cho những người khác.”

Giáo sư Thomas nói: “Cộng đồng quốc tế cần chú ý hơn đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, bởi vì cuộc bức hại xảy ra là một sự sỉ nhục đối với nhân loại và là một tội ác đối với toàn thế giới. Bức hại bất cứ ai cũng là bức hại tất cả chúng ta, là sự sỉ nhục đối với phẩm giá con người của chúng ta và là sự sỉ nhục đối với người Trung Quốc. Tôi tin rằng người dân Trung Quốc muốn sống trong tự do.”

Người đàn ông Trung Quốc: Người dân Trung Quốc sẽ được cứu!

Ông Lưu đến từ Trung Quốc đang đi du lịch vòng quanh Hoa Kỳ và tình cờ có mặt ở Khu phố Tàu trong lúc diễn ra cuộc mít-tinh. Ông bày tỏ sự vui mừng và chia sẻ: “Tôi nghĩ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt. Những lợi ích về thể chất và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp là rõ ràng. Nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là một tội ác chưa từng thấy trong lịch sử.”

Ông Lưu cho hay khi bắt đầu cuộc bức hại, dù không hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì nhưng ông vẫn nghi ngờ về tuyên truyền của ĐCSTQ: “Sau khi tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi thấy rằng họ đều là những người tốt, và các cuộc kháng nghị của họ diễn ra thực sự ôn hòa và để bảo vệ đức tin của họ.” Ông nói: “Tôi bắt đầu chú ý. Càng chú ý, tôi càng phát hiện ra những lời dối trá của ĐCSTQ, và việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vi phạm các giá trị phổ quát nhất của con người và nhân quyền. Sự ác độc của nó ngoài sức tưởng tượng.”

Khi nghe nói ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên, ông Lưu không mảy may nghi ngờ. “Tôi tin đó là sự thật,” ông nói, “Bởi vì trước tiên, tôi tin rằng ĐCSTQ là tà ác, và có thể làm bất cứ điều gì; thứ hai, tất cả đều là sự thật. Nếu đó không phải là sự thật, ĐCSTQ sẽ đưa ra bằng chứng và nhanh chóng bác bỏ nó. Nhưng đây thì không.”

Ông Lưu nói: “Trong 24 năm kể từ khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tiêu chuẩn đạo đức của xã hội Trung Quốc đã tụt dốc thảm hại. Nạn thu hoạch nội tạng sống hiện nay không chỉ do ĐCSTQ thực hiện, mà còn bởi những người dân thường thông đồng với các quan chức chính phủ. Công chúng Trung Quốc biết điều này. Tất cả những điều đó khởi nguồn từ nạn thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tội ác này đang ngày càng lan rộng ở Trung Quốc.”

Về tương lai của Trung Quốc, ông Lưu tin rằng ĐCSTQ đã không còn có thể quay đầu và không thể trông chờ vào những cải cách của ĐCSTQ. Ông nói: “Trung Quốc phải trở lại một xã hội bình thường để phát triển lành mạnh. Bây giờ ĐCSTQ đang cổ xúy cho sự trỗi dậy và phát triển của cái ác và gây ra mối đe dọa cho toàn thế giới. Nó sẽ bức hại người dân trong nước và đe dọa thế giới bên ngoài.”

“Trong tương lai, Trung Quốc phải thay đổi, ĐCSTQ phải diệt vong và người dân Trung Quốc có thể được cứu!” cuối cùng, ông Lưu nói.

Nhà văn bày tỏ hy vọng sẽ biết thêm về nạn thu hoạch nội tạng sống

18879e7e17d7687411a20c2ee49211f9.jpg

Nhà văn Kevin Young muốn biết thêm về nạn thu hoạch nội tạng.

Ông Kevin D. Young, một nhà văn, đã tình cờ gặp cuộc mít-tinh khi đi qua Khu phố Tàu. Ông quyết định dừng lại để theo dõi cuộc mít-tinh, tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Ông cho hay ông không hề biết rằng nạn thu hoạch nội tạng lại phổ biến ở Trung Quốc đến thế. Ông muốn biết thêm về vấn nạn này, bởi vì cuốn sách mà ông viết có chủ đề về cấy ghép nội tạng phi pháp.

Ông nói: “Đối với hoạt động cấy ghép nội tạng phi pháp, tôi nghĩ đó là sự băng hoại về đạo đức. “Điều quan trọng là mọi người phải biết sự thật và tôi nghĩ những sự kiện như thế này sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người hơn và chúng ta thực sự cần quan tâm đến những gì đang xảy ra trên thế giới.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/18/463120.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/21/210411.html

Đăng ngày 25-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share